Vụ Ronaldo: M.U vô vọng

08/06/2008 11:00 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Trong cuộc chiến tâm lý với người Madrid, M.U đã thua. Việc Ronaldo thẳng thừng thừa nhận “Tôi muốn tới Real Madrid” và kèm theo đó là tuyên bố như một cái tát vào mặt Ferguson “Tôi chẳng chào đón ông ấy ở đây” mang một thông điệp quá rõ ràng: Ronaldo không còn muốn gắn bó với màu áo Đỏ nữa.
 
Ronaldo cùng đồng đội
 
Tuyên bố ấy đẩy M.U vào cái thế hoặc là bán Ronaldo cho Real với giá cao, hoặc là kiên quyết từ chối và “cho anh ta chết rục trên băng ghế dự bị”. Làm theo cách nào cũng là một thất bại của người Manchester. Họ đang lựa chọn cách khác: Đưa vụ này lên FIFA.

Tháng trước, M.U đã đưa ra lời cảnh báo đầu tiên, nhưng bị phía Real phớt lờ. Giờ thì họ sẽ làm thật. Theo lời các quan chức M.U, đầu tuần tới, họ sẽ trình lên FIFA một văn bản chính thức buộc tội Real Madrid cố tình gây bất ổn cho Ronaldo, qua đó yêu cầu cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới có biện pháp trừng trị đích đáng. Tuy nhiên, theo luật sư Mel Goldberg, M.U không nên hi vọng FIFA sẽ làm mạnh tay trong vụ này. Real Madrid là một đội bóng lớn, và họ cũng có cái lý của họ: Không có bằng chứng nào cho thấy Real đứng đằng sau giật giây các tờ báo đưa tin bất lợi cho M.U cả. Nhiều khả năng, câu trả lời của FIFA sẽ là: Bạn không thể níu kéo một cầu thủ khi anh ta không còn muốn ở lại nữa!

Song song với đòn pháp lý, M.U cũng không quên vũ khí tình cảm. Các thế hệ cầu thủ của sân Old Trafford đang đồng thanh ca bài “Hãy ở lại, Ronaldo!”. Sau khi Beckham, một người từng khoác áo cả M.U lẫn Real Madrid, cho rằng đây chưa phải là thời điểm thích hợp để Ronaldo rời M.U, một “số 7” khác, Bryan Robson, cũng khuyên kẻ hậu bối “không nên ra đi vì tiền”. “Sampdoria và Juventus từng đề nghị tôi những khoản tiền rất hậu hĩnh, nhưng tôi vẫn quyết định ở lại. Bởi ở đây, tôi cảm thấy hạnh phúc. Đôi khi, tiền không phải là tất cả”. Trung vệ Ferdinand thì đại diện cho thế hệ hiện tại gửi tới Ronaldo thông điệp: Hãy ở lại và cùng đội bóng giành được nhiều thành công hơn nữa.
“Beckham mới”
Real Madrid có thể mất hơn 100 triệu euro cho vụ Ronaldo. Nhưng các chuyên gia tài chính cho rằng, đó vẫn sẽ là một vụ hời. Đơn giản, sự xuất hiện của Ronaldo sẽ mang về cho đội bóng những khoản thu lớn về tài trợ, truyền hình và bán áo đấu. Dự kiến, Real sẽ thu được 600 triệu euro trong 10 năm tới từ Ronaldo. Khoản thu ấy sẽ giúp Real giữ được vị thế số 1 về tài chính trong nhiều năm nữa. Năm 2004, họ đòi lại được vị trí này từ tay M.U nhờ vụ mua Beckham. 

Thực ra, một khi Ronaldo đã quyết, thì đến Sir Bobby Charlton cũng khó có thể khiến anh đổi ý. Vậy nên, các CĐV M.U chỉ còn biết hi vọng phát biểu mới nhất của mẹ anh, bà Dolores Aveiro, là có thể tin cậy được: “Ronaldo đang hạnh phúc. Chỉ có Chúa mới trước tương lai, nhưng chắc chắn là nó sẽ tiếp tục ở Manchester”. Vấn đề là chính bà Dolores là người đã thổi bùng những rắc rối hiện nay khi nói với báo chí TBN rằng “Trước khi chết, tôi muốn được thấy Ronaldo chơi bóng cho Real Madrid”, nên người ta đồ rằng, phát biểu ấy của bà được đưa ra theo gợi ý của Scolari. HLV đội tuyển BĐN không muốn cậu học trò mất tập trung trong thời gian diễn ra EURO 2008.
 
Lam Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm