Viết trước đêm “kinh điển”: Kinh điển, xin đừng là kinh hãi!

22/08/2012 19:22 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Đến hẹn lại lên, Barca gặp lại Real trong trận lượt đi Siêu Cúp Tây Ban Nha 2012 trên sân nhà Camp Nou, làm nên kinh điển đầu tiên cho mùa giải mới. Có lẽ không có nơi nào trên thế giới này có một trận đấu bóng đá nào mà kết quả cuối cùng của nó vượt trên ý nghĩa thắng thua thông thường.

Danh hiệu Siêu Cúp Tây Ban Nha có lẽ không thực sự quá quan trọng đến vậy (nếu có thì có lẽ cũng chỉ được coi là cữ dượt để chuẩn bị bước vào mùa giải mới đầy khốc liệt ở Liga) nếu như đối thủ của Barca không phải là chính Real (và ngược lại).

Còn nhớ ở lần tranh siêu Cúp cách đây 1 năm, cả hai đội đã cống hiến cho người hâm mộ túc cầu giáo trên toàn thế giới một bữa tiệc bóng đá thực sự mỹ mãn với tổng cộng 9 bàn thắng sau 2 lượt trận. Kết quả cuối cùng đội nâng Cup là đội xuất sắc hơn và bản lĩnh hơn - Barca. Tất cả các bàn thắng của Barca ghi được đều tuyệt đẹp, đầu tiên là pha “bẻ lái” ngoài vòng 16m50 của Villa vào góc cao khung thành của Casillas ở trận lượt đi; pha nhẹ nhàng phá bẫy việt vị sau đường chuyền tinh tế của Messi rồi ung dung gẩy bóng qua đầu thủ thành Real của Iniesta.


Kinh điển, xin đừng là kinh hãi! - Ảnh Getty

Nhưng trên tất cả vẫn cứ phải là Messi với 3 bàn thắng và một đường chuyền quyết định, sẽ không quá lời nếu nói một mình Messi mang lại chiến thắng cho Barca. Trong đó tuyệt đỉnh công phu nhất phải là pha ghi bàn cuối cùng, bàn thắng quyết định, một pha tự mình thực hiện phối hợp chồng cánh rồi đón lại đường tạt vào của đồng đội để ra chân nhanh như điện xẹt, bóng bay căng như kẻ chỉ. Tất cả mọi người theo dõi trận đấu đó chỉ cần nhìn thấy thủ thành số 1 thế giới Casillas đứng bất lực pha chút bực tức khi kim đồng hồ đã chỉ vào những phút cuối cùng (hai đội có thể bước vào hai hiệp phụ vì tỷ số khi ấy là 4-4) mới thấy hết được sự thất vọng của Real.

Nếu trận đấu kết thúc với tất cả những gì tinh túy nhất mà hai đội thể hiện, đó là một cái kết đẹp, đội xứng đáng hơn đã giành Cup và đội thua cũng tâm phục khẩu phục. Sẽ có những tiếc nuối, nhưng bóng đá luôn là như thế, người chiến thắng thì chỉ có một. Nhưng...

Giống như những vở nhạc kịch kinh điển của đại văn hào William Shakespeare, nút thắt kịch tính nhất bao giờ cũng đến vào những giây cuối cùng, hồi cuối cùng của vở. Có lẽ do quá ăn thua trong một trận đấu với đối thủ không đội trời chung mà Marcello đã có một pha “cắt kéo” thô bạo đối với tân binh của Barca - Fabregas trong một tình huống ở giữa sân và gần như vô hại đối với khung thành của Real. Thẻ đỏ trực tiếp dành cho Marcello không làm dịu được những cái đầu nóng của các cầu thủ. Nhưng đỉnh điểm diễn ra sau đó mới là không thể chấp nhận, đó là hành động của HLV bên phía Real đối với người trợ lý của Pep khi đó, Tito Vinalova.

Trước thềm Siêu Cúp Tây Ban Nha 2012, HLV Mourinho đã chủ động đăng đàn và thừa nhận hành vi đáng xấu hổ của mình đối với Tito. Có lẽ HLV Tito cũng không chấp chuyện đó và cũng đã bỏ qua cho Mou vì hành động trên, vì ông hiểu cái gì qua cũng đã qua, và tất cả có lẽ cũng xuất phát từ chính áp lực phải có thành tích quá nặng nề mà Mou đanh phải gánh (trong đó có cả chính bản thân ông trong vai trò mới hiện nay), nên mới có những phút giây thiếu kiềm chế như vậy.

Vì thành tích mà chủ tịch Perez mới phải đổ ra tiền tấn để chiêu mộ các siêu sao về với Real.

Vì thành tích nên Perez mới phải trảm cả cánh tay phải của mình bấy lâu nay là Valdano để cho Mourinho được toàn quyền.

Nhưng hãy đừng vì thành tích bằng mọi giá mà làm mất hết đi vẻ đẹp vốn có của bóng đá, của môn thể thao vua, kể cả trong hay ngoài sân cỏ.

Tito thì khỏi nói, vì giống như người tiền nhiệm Pep, ông cũng rất biết tiết chế. Chỉ còn hy vọng vào “người duy nhất” (biệt danh mới mà Mou tự đặt cho mình) nữa thôi!

Đông Hà (Ronaldinho@gmail.com)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử quocte.ttvhonline@gmail.com.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trận tranh siêu cúp TBN sẽ có kết quả thế nào?


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm