Chuyện nhỏ bên hồ Gươm

28/02/2011 14:57 GMT+7

(TT&VH) - Tôi vốn yêu nhiếp ảnh, đặc biệt là nhiếp ảnh đời thường. Nhân một buổi chiều đẹp trời, tôi mang chiếc ống kính tele (chụp xa) mới mua đó cùng máy ảnh ra bờ Hồ để thử nghiệm.

Đi bộ lòng vòng một hồi tới gần đền Ngọc Sơn, tôi bắt gặp hai mẹ con người phụ nữ châu Âu đang ngồi nghỉ ở một bệ hoa gần lối vào đền. Dừng lại cách hai người họ chừng hơn chục mét, tôi đưa máy lên chụp. Khi đã có được vài tấm hình hài lòng, tôi hạ máy xuống và tiếp tục bước đi.

Ngay lập tức tôi thấy mình bị “bủa vây” xung quanh tôi là chừng năm, sáu đứa trẻ mặt mày nhem nhuốc, đứa nào cũng đen thủi đen thui và gầy nhỏng. “Có chuyện gì thế mấy em?” - tôi nở một nụ cười, bình tĩnh nhìn lũ trẻ và hỏi.

Hai cô bé trong đội quân bán hàng rong không thích đi đường bằng phẳng. (Nguồn: Internet)

“Có phải chú vừa chụp bọn cháu không?” - đứa bé gái trông lớn nhất bọn, hai tay chống nạnh đứng đối diện tôi hỏi lại.

“Không, chú chụp hai mẹ con cô Tây kia” - vừa đáp, tôi vừa chỉ tay về phía hai mẹ con người phụ nữ vẫn đang ngồi ở bệ đá cách đó không xa.

Đứa bé lắc lắc đầu, gương mặt bướng bỉnh: “Cháu không tin, chú mở máy ra cho cháu xem lại!”

Bọn trẻ con xung quanh nghe thấy vậy cũng nhao nhao hết cả lên: “Đúng đấy! Mấy chú chụp bọn cháu rồi đưa lên báo chứ gì! Lần nào chả thế. Chú mở máy ra cho bọn cháu xem, mau lên!”

Tôi đành chiều theo ý lũ trẻ, chìa màn hình máy ảnh ra phía trước cho cả bọn cùng xem. “Đây nhé, ảnh vừa chụp đây này, có bốn tấm tất cả.” - vừa nói tôi vừa cho sáu cái đầu đen nhẻm chụm vào xem. Vẫn là đứa bé gái lúc nãy đáp lời: “Được rồi, chú đừng có chụp bọn cháu đấy!”, rồi nó hất hàm ra hiệu cho mấy đứa còn lại giãn cả ra. Tôi gật đầu cười chào chúng rồi tiếp tục cầm máy bước đi.

Vừa đi, tôi vừa suy ngẫm về sự việc vừa rồi. Có lẽ đã từng có những phóng viên ảnh tới đây, chụp hình bọn trẻ rồi sau đó đăng lên báo làm hình minh họa cho các bài viết về tình trạng bán hàng rong xung quanh bờ Hồ. Có lẽ mỗi lần có một bài báo như vậy, những người chịu trách nhiệm về An ninh trật tự quanh hồ lại tăng cường kiểm tra và đuổi chúng đi xa khỏi khu vực gần đền Ngọc Sơn. Những đứa trẻ mất khách, không bán được hàng và rồi bị đói.

Bán hàng rong và đeo bám khách là không được phép, là có lỗi. Nhưng chúng chỉ là những đứa trẻ.

Câu chuyện chỉ có thể. Tôi chỉ thấy không vui, thực sự không biết là có ai có lỗi trong chuyện này hay không?

TEPPI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm