Thế giới

Cái máy lạnh… là yếu tố để hội nhập

24/07/2008 11:16 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Trong một cuộc trò chuyện vui về ý tưởng xây giảng đường theo tiêu chuẩn trường đại học nước ngoài, có điều hòa trung tâm dẫn đến tất cả các phòng học, GS Hoàng Xuân Sính, hiệu trưởng trường ĐH Thăng Long vui vẻ nói: Khi nào trường tôi hoàn thành việc xây mới, tôi có thể cho Bộ GD&ĐT thuê giá rẻ để tổ chức những sự kiện hoành tráng kiểu Olympic quốc tế. Lý do để khẳng định việc cho thuê sẽ “đắt hàng” là “có điều hòa nhiệt độ”!!!

Từ chuyện kiếm điều hòa và chạy tài trợ

Mang chuyện này kể với một vị phải chịu trách nhiệm rất nhiều khâu “râu ria” cho kỳ Olympic Toán quốc tế tổ chức năm trước tại VN và kỳ Olympic Vật lý cũng đang diễn ra tại VN, ông này rất tâm đắc. Vì chuyện “điều hòa nhiệt độ” chạm đến nỗi niềm mà ông phải trải qua ở những kỳ Olympic tổ chức tại nước nhà. Và câu chuyện được kể thế này:

Năm trước, với sự kiện Olympic Toán học quốc tế, điều mà BTC lo phát ốm là “tìm địa điểm cho học sinh thi”. Phòng rộng rãi để thi thì có, chưa đạt “chuẩn” lắm thì cũng tạm chấp nhận được. Nhưng quan trọng nhất là “không có điều hoà nhiệt độ”. Tất cả các kỳ Olympic quốc tế đều được ấn định tổ chức vào tháng bảy, tháng mà ở VN thời tiết nóng nhất. Học sinh châu Á, châu Phi thì còn chịu được nhưng học sinh đến từ các nước châu Âu có khí hậu ôn đới thì chịu không thấu với nhiệt độ 36- 37 oi ả. Vì thế để đạt mục tiêu “công bằng” với tất cả các học sinh dự thi, phải cho HS được thi trong phòng có điều hòa nhiệt độ.
 
Luyện thi Olympic tại trường Hà Nội – Amsterdam

Thống nhất quan điểm về “phòng thi” nhưng tìm đâu ra? BTC cử người chạy như đèn cù khắp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông..., nói chung tất cả những nơi là trường học để tìm “phòng học rộng có điều hoà nhiệt độ” nhưng không có. Chuyện tưởng như rất bình thường ở một đất nước nhiệt đới trong thời đại này nhưng lại trở nên nghiêm trọng. Và một sự thật ít ai biết vì không có trong bảng “tổng kết thành tích” nào của các trường học là trường học VN, nhất là trường đại học không nơi nào có được những phòng học “đạt chuẩn” cho một sự kiện giáo dục tầm cỡ quốc tế. Trong thời đại “hội nhập” có rất nhiều mục tiêu to tát được đặt ra đối với giáo dục VN, nhưng trước khi xảy ra rắc rối này, không ai nghĩ rằng, sự “hội nhập” lại liên quan đến cái điều hoà nhiệt độ. Nhưng mà đúng thế, vì đằng sau kỳ thi Olympic là sự giao lưu, là thể diện quốc gia. Việc đăng cai tổ chức Olympic cũng nhằm để bạn bè năm châu biết đến VN.

Cuối cùng ban tổ chức Olympic năm trước phải cậy nhờ đến Trung tâm Hội nghị quốc gia. Nhưng giá thuê 1 buổi ở đây là 1 tỷ đồng. Trong khi đó, Bộ Tài chính chỉ duyệt chi 500 triệu. BTC lại phải lo tìm các nhà tài trợ.
 
Đến… sụt điện giữa đêm hè

Olympic Vật lý năm nay, rút kinh nghiệm sâu sắc từ năm trước nên BTC “quyết” luôn việc tổ chức lễ khai mạc, bế mạc, thi môn lý thuyết ở Trung tâm Hội nghị quốc gia. Nhưng lại vướng ở chỗ khác: Cần địa điểm thi thực nghiệm. Tức là phải có khu vực diện tích lớn để lắp đặt thiết bị thí nghiệm cho thí sinh thi. Lại một cuộc tìm kiếm. Cuối cùng, sáng kiến khả thi nhất là biến “nhà thi đấu của trường ĐH Sư phạm HN thành một phòng thi lớn. Người ta đã phải điều đến hơn chục chiếc điều hòa cây để làm mát “phòng thi”. Thế nhưng nhiều thí sinh châu Âu vẫn vật vã vì nóng. 5 tiếng trong phòng thi, bước ra ngoài là nóng như rang, một số thí sinh không giấu được sự mệt mỏi.

Xong chuyện phòng thi là chuyện lo chỗ ăn, ở, ô tô đưa đón. Đúng thời điểm bão giá, theo một vị thành viên BTC lo khâu cơ sở vật chất thì giá thuê khách sạn tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước. Để tìm khách sạn tiêu chuẩn tàm tạm nhưng giá phải chăng không đơn giản. Nhưng vẫn còn những rắc rối, vẫn liên quan đến cái điều hoà nhiệt độ. Một thí sinh nước ngoài cho biết: “Đang đêm điện bị sụt, đèn tuýp cũng không sáng nổi nữa là điều hòa”. Những thí sinh mê ngủ nhất cũng phải thức dậy vì nóng. Cũng vì chuyện “nóng” mà thí sinh giảm hào hứng trong các chương trình thăm quan. Một học sinh đội Đức cho biết: “Nóng quá, em chỉ muốn chui vào phòng máy lạnh. May mà ông “điện” còn ưu tiên Hà Nội và chỗ nghỉ của học sinh nước ngoài còn có cái “điều hòa”.

Trở lại lời bình luận vui của vị giáo sư trường Thăng Long, quả đúng là “cái điều hoà nhiệt độ” quá quan trọng khi chúng ta phải tổ chức những sự kiện quốc tế vào thời tiết nóng nắng này. Và từ chuyện này, cũng thấy buồn cho các trường đại học nội địa khi mà “trường chưa ra trường, lớp chưa ra lớp”. Không kể những giảng đường đạt chuẩn nước ngoài có điều hoà, có trang thiết bị hỗ trợ dạy học hiện đại, chỉ tính những giảng đường được xây khang trang cho “ra dáng trường đại học” cũng không nhiều. Chuyện phòng học long cửa, bong gạch nền, thậm chí sinh viên đang ngồi học, vữa trên trần nhà rơi cả tảng xuống đầu là điều không có gì ngạc nhiên.

Nguyên Sao

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm