17h ngày 12/3, B.BD – HP.HN (VCTV trực tiếp): Không còn đường lùi

12/03/2010 10:06 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - B.BD đúng là không còn đường lùi. Chỉ cần thêm một trận thua nữa, chiếc ghế tưởng như được đảm bảo nhất nhì ở V-League 2010 của HLV Mai Đức Chung, có thể bay…

Nói thế cũng không quá lời. Đội bóng thua, thì việc đầu tiên là “trảm” tướng. Hãy soi vào Jose Luis ở ĐT.LA hay Robert Lim tại Ninh Bình sẽ thấy. HLV Mai Đức Chung dù có đầy uy tín và từng lập công trạng với đất Thủ, cũng chẳng có gì là đảm bảo, nếu đội bóng cứ thua mãi. Mà một CLB nhà giàu, nhiều sao và được tổ chức bài bản như B.BD lại thua, đó hẳn phải là sự nghịch lý.

Người Bình Dương bị tổn thương ghê gớm, sau những kết quả tệ hại gần đây và cả những scandal ngoài đường piste.

Ở Pleiku cách đây hơn chục ngày, cầu thủ B.BD đã đánh mất hình ảnh của chính mình. Họ tổ chức trận đấu một cách vụng về và khi phải nhận những đòn hồi mã thương, đâm ra nổi nóng, hung hãn. Một B.BD xấu xí trong màn hỗn chiến giữa và sau trận đấu với đội chủ nhà. HLV Mai Đức Chung hoàn toàn không đồng tình với cách hành xử của học trò. Trong cabin BHL, người ta thấy ông Chung “xe ca” khẽ lắc đầu. Thủ Dầu Một, 1 tuần sau đó, B.BD lại như “gã nhà quê gàn dở”, để ĐT.LA mặc sức khuấy đảo khung thành.


Bình Dương của Quang Thanh (phải) đang có phong độ không tốt. Ảnh: Quang Nhựt.

HLV Mai Đức Chung đang trải qua khoảng thời gian nặng nề nhất, kể từ ngày vào Thủ Dầu Một. Nó không đơn thuần là 1 – 2 trận thua đau. B.BD đang rối, rối lắm…

Chính sách quay vòng cầu thủ của HLV Mai Đức Chung, từng được xem là lý tưởng ở một đội bóng nhiều sao và tham gia nhiều mặt trận như B.BD, nhưng hiện tại có vẻ như đang có vấn đề. Cả Phong Hòa và Elenildo đều không giỏi đánh chặn, cũng thể tung ra những cú tỉa tót – chuyển hướng, lại càng xa lạ với những đường chuyền kiểu dọn cỗ. Nên, việc dùng 2 người họ cho vai trò lá phổi hàng tiền vệ, là một trong những sai lầm cơ bản. Ông Chung hẳn đã nghiệm ra điều này, sau trận thua mất mặt trước ĐT.LA ở vòng 3.

Mỗi người có một chức năng và ở trên sân, công việc được phân công rất rõ ràng. Có thể hiểu tại sao HLV Mai Đức Chung lại bố trí hàng tiền vệ như thế, khi ông mất cả Hữu Thắng (thẻ phạt) và Công Minh (chấn thương). Nhưng việc dùng Osita (thay Văn Hải) vào thời điểm anh này đang có vấn đề (thể lực, phong độ và đặc biệt là thái độ thi đấu), là rất mạo hiểm. Trung vệ này đã mắc lỗi vị trí nghiêm trọng, trong pha bóng dẫn đến bàn thua. Cần nhớ rằng, trong khu kỹ thuật của đội bóng khi ấy vẫn còn Thanh Tùng, trung vệ số 1 của M.Nam Định ở mùa giải trước.

HP.HN cũng không phải không có vấn đề, với những bất đồng âm ỉ về việc HLV Nguyễn Thành Vinh cứ “bên trọng bên khinh” giữa các nhóm cầu thủ. Nhưng, bất luận thế nào thì ông Vinh vẫn đang có lý. Đội bóng chơi ổn định và có thành tích không tồi (2 thắng, 1 hòa trong 3 trận gần nhất), đó là sự đảm bảo. Trong lối vận hành của đại diện Thủ đô, rất dễ để thấy tiêu chí không thua luôn được đặt lên làm đầu. Tứ vệ (4 cầu thủ đá hàng hậu vệ) không bao giờ được phép rời vị trí, để đảm bảo hệ số an toàn. Vì thế, khuất phục họ không phải là điều dễ làm, càng khi trong khung gỗ là cái tên Justin Myers.

Trong mắt B.BD, HP.HN đã và chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm. Tất nhiên, họ phải cụ thể được điều đó ở trên sân, vào chiều nay. Chỉ là trong hoàn cảnh này, khó thể nói trước điều gì.

Dự đoán: 2 – 1

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm