(TT&VH) - SHB.ĐN, Bình Dương, ĐTLA. 3 đội bóng được nhìn nhận sau hơn 1/3 chặng đường, rằng họ sẽ tạo nên thế chân kiềng ở cuộc đua vô địch. Nhưng cả 3 cùng hòa thất vọng. Họ mất điểm trước những đối thủ dưới tầm lại đang trong cơn khủng hoảng thực sự. Lần lượt Nam Định, T&T HN và TPHCM thực sự không phải những đối thủ xứng tầm với họ.
Vẫn biết, trong một cuộc đua đường dài, luôn có những điểm dừng như thế, kể cả những đội bóng đẳng cấp và có phong độ bay cao. Nhưng có vẻ, nó chỉ đúng với SHB.ĐN. Còn 2 đội bóng còn lại, thì không, nhất là Gạch. Họ mới chỉ có 1 chiến thắng sau 8 trận trước vòng 10. Jose Luis mới chỉ có 1 chiến thắng ở vòng trước kể từ khi được trao quyền thay cho Công Minh sau khi có 1 trận hòa khá tệ với XMCT.Thanh Hóa.
Người ta coi Gạch là ứng viên thực ra không phải vì Jose Luis. Ông có thể tài. Nhưng ông là một người mới, cần thích nghi, cần chứng tỏ. Gạch là một thế lực, bởi nền tảng của họ được tạo dựng trong quá khứ, là đội bóng với những cá nhân được xác định, rằng tập thể mới là ngôi sao. Bình Dương ít nhiều có vài điểm tương đồng, khi những trận đấu làm người ta hồ nghi về ông Vital nhiều hơn những chiến thắng mang dấu ấn của ông.
Có điều, có đội bóng nào có đủ khả năng để chen chân vào cuộc đua này? HAGL đã vượt qua được Thể Công, nhưng đá như chiều qua ở Hàng Đẫy, thật khó tin họ làm được điều đó. XMHP cũng thế, chiến thắng giúp họ giải tỏa được khá nhiều sức ép, nhưng tiềm lực của họ không đủ cho cuộc đua đường dài.
Hôm qua, khi những đội bóng ngôi sao không thể tỏa sáng để tiếp tục tạo nên những lợi thế trong cuộc đua vô địch, thì các cá nhân ngôi sao phố diễn được khả năng của họ. Amaobi, Công Vinh, Kesley và đặc biệt là Lee Nguyễn, họ đã mang lại những vẻ đẹp bù đắp cho V-League thời gian gần đây có dấu hiệu sa sút về chất lượng.
Phạm Tấn