Milan – Udinese: Khi Milan phải cắm đầu đá cúp

22/01/2014 10:50 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Chiếc vé dự Champions League mùa tới đã ở ngoài tầm với của Milan, trừ khi họ vô địch giải này, một khả năng không tưởng. Ngay cả một tấm vé đến Europa League qua thành tích Serie A cũng rất xa vời. Thực tiễn nhất, để không lỗi hẹn với đấu trường châu lục, Milan chỉ còn ngả qua Cúp Italy, giải đấu họ vốn chỉ quen nhìn bằng nửa con mắt.

Milan không phải không đủ sức giành Cúp Italy, nhưng tròn một thập kỷ đã trôi qua kể từ lần gần nhất họ đăng quang giải đấu này (2003), với thành tích cao nhất là vào đến bán kết các mùa 2003-04, 2006-07, 2010-11, 2011-12. Với sự tự mãn về khả năng và “máu châu Âu” trong mình, đội bóng 7 lần vô địch Cúp C1/Champions League chưa bao giờ coi trọng cúp nội địa và rất hiếm khi chơi hết mình, ngược hẳn với sự nỗ lực của Roma và Inter, những đội giành tổng cộng 6 chiếc cúp trong thời gian đó (vào chung kết 9/10 mùa). Cải thiện thứ tâm lý đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng.

Nhưng Milan sẽ phải thay đổi. Trận tứ kết Cúp Italy gặp Udinese có ý nghĩa còn quan trọng hơn một cuộc chiến tại Serie A, khi tinh thần, lối chơi, dấu ấn cá nhân và kết quả trận đấu có ảnh hưởng vô cùng lớn đến những ngày tháng sắp tới của đội bóng áo sọc đỏ-đen. Triều đại Clarence Seedorf đã khởi đầu đầy khích lệ với thắng lợi có yếu tố may mắn trước Verona cuối tuần qua. Khách quan mà nói, cựu nhạc trưởng người Hà Lan chưa đem lại điều gì thực sự mới mẻ cho lối chơi và tính hiệu quả của Milan ở trận ra mắt, dù bố trí đội hình và nhân sự giàu chất tấn công hơn, nhưng chẳng thể mong đợi gì hơn ở một người chưa từng có kinh nghiệm cầm quân, lại chỉ vừa nhậm chức 2 ngày trước trận. HLV Roberto Donadoni, người cũng gắn bó nửa đời cầu thủ cho Milan, bênh vực hậu bối rằng “Không ai có thể tạo nên phép màu chỉ trong vài ngày”.

Nhưng bây giờ thì người ta cần được thấy Seedorf bắt đầu đặt dấu ấn lên đội bóng. Trên lý thuyết, Seedorf phải đấu trí với một đối thủ cực tài năng và giàu kinh nghiệm, nhà cầm quân kỳ cựu Francesco Guidoli, nhưng thực tế, Milan của anh chỉ phải gặp một Udinese cũng khủng hoảng không kém. Ở Serie A cuối tuần qua, Udinese thua ngược Lazio 2-3 trong thế dẫn trước và lại hơn một người, đỉnh điểm thất vọng. Đó là thất bại thứ ba liên tiếp với 3 bàn thua/trận của họ tại Serie A. Guidolin đang rất bối rối và Udinese đang cực hoang mang. Đấy hiển nhiên là điều thuận lợi cho Seedorf, nhất là khi sự căng thẳng của cả đội đã được cởi bỏ phần lớn sau 3 điểm giành được ở trận ra quân.

Milan không thể chững lại, Seedorf không thể cứ khoanh tay nhìn đội thi đấu như ở San Siro cuối tuần trước. Chỉ có một chiến thắng mới giúp họ duy trì hy vọng giành một chỗ ở đấu trường châu lục mùa giải tới, nhưng các milanista còn muốn nhiều hơn nữa, cho những gì họ đã chờ đợi từ lâu…

Dự đoán: 2-1

Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm