Juventus trên vai những 'già làng'

11/12/2014 20:59 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Trên trang nhất số ra hôm qua, nhật báo Gazzetta dello Sport đăng ảnh thủ môn Gianluigi Buffon và tiêu đề “Juve, hòa và… xong”. Với việc chỉ cần không thua là đủ cho mục tiêu vượt qua vòng bảng, Juventus thực tế chỉ cần Buffon duy trì phong độ xuất sắc. Và họ đã có điều mình cần.

Không phải Tevez hay Vidal, cũng chẳng phải Pogba, chiếc vé đi tiếp của Juve ghi tên Gigi Buffon. Gazzetta đã chọn huyền thoại 36 tuổi là cầu thủ hay nhất trận, và rất nhiều ý kiến trên mạng xã hội Twitter có chung quan điểm này.

Một năm trước, trong mưa tuyết Istanbul, cơn ác mộng của Juve xảy đến khi trận đấu còn tổng cộng 7 phút, lúc Sneijder ghi bàn tống tiễn thầy trò Conte khỏi Champions League. Thảm họa ấy có thể đã tái diễn rạng sáng qua, 7 phút sau tiếng còi khai cuộc, khi Koke thoải mái tung cú sút ở khoảng cách chỉ 12 mét, nhưng Buffon đã phản xạ như điện xẹt để giữ lại niềm tin cho các đồng đội. Bất chấp hầu như chỉ đứng nhìn Juve áp đảo trong thế trận Atletico chủ động phòng ngự, Buffon vẫn phải hai lần nữa cản phá các cú dứt điểm nguy hiểm của Gimenez và Gabi. Nếu anh bị đánh bại, trong lúc Olympiacos chiến thắng ở Athens, không rõ Juve có đủ mạnh mẽ để đứng dậy hay không.

Chẳng phải bây giờ Buffon mới là người hùng của Juventus. Và cũng chẳng phải bây giờ yếu tố bản lĩnh của những vị “đại tướng” như anh được đề cao trong hành trình châu Âu của các đội bóng Italy. Nếu Roma có làm được điều gì trước Man City ở trận đấu rạng sáng nay để theo chân Juve vào vòng 1/8, thì công đầu vẫn thuộc về Totti, đội trưởng huyền thoại đã 38 tuổi. Nếu Buffon đóng góp những pha cản phá đáng nể thì Totti cống hiến những bàn thắng có tính quyết định. Nhưng đội bóng cần ở họ không chỉ ở đẳng cấp vượt qua tuổi tác ấy. Trong những trận chiến quan trọng nhất, bản lĩnh của các “già làng” này có vai trò không thể đong đếm.

Và không phải ngẫu nhiên khi Juve và Roma cũng là những đội bóng mạnh nhất, ổn định nhất và bản lĩnh nhất tại Serie A trong những năm gần đây. Người Italy luôn miệng chỉ trích sự già cỗi trong bóng đá và yêu cầu trẻ hóa, nhưng chẳng ở đâu, vai trò của những Buffon, Totti hay Pirlo lớn như ở xứ sở này. Milan sau khi tiễn chân những Nesta, Gattuso, Ambrosini không còn là một đội bóng kiên cường nữa. Inter cũng không còn là họ sau khi Javier Zanetti, Diego Milito chấn thương dài ngày, rồi chia tay. Napoli có tiềm lực mạnh nhưng không “lớn” nổi khi thiếu một tượng đài. Dễ hiểu vì sao Udinese phải “lạy lục” Di Natale hoãn treo giày và Verona làm tất cả để Luca Toni vui lòng.

Nhưng đây không phải là điều gì đáng mừng cho bóng đá Italy. Nó chỉ cho thấy một thực tế đau lòng, rằng sự thiếu thốn nhân tài đã lên mức báo động đỏ, khi những cầu thủ giỏi nhất bây giờ vẫn chỉ là những tài năng của 10, thậm chí 15 năm trước. Từ quá lâu rồi Italy không có ai như Buffon, như Pirlo, như Totti, Nesta hay Di Natale, và không biết đến khi nào họ mới sản sinh ra những ngôi sao lớn đến thế.

Năm sau hay năm sau nữa, khi những vị “già làng” không cưỡng nổi thời gian, ai sẽ cứu rỗi hi vọng cho bóng đá Italy trên đấu trường châu Âu?

Juve chào mời Montoya

Theo Sky Sport, Juventus đang rất tự tin trong cuộc đua với Liverpool để giành hậu vệ phải Martin Montoya của Barcelona. Cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia danh tiếng này hiện không có chỗ đứng ở sân Camp Nou và chắc chắn sẽ ra đi vào tháng 1/2015, theo tiết lộ của người đại diện. Juve đang thiếu hậu vệ cánh trầm trọng sau khi chuyển sang chơi 4-3-1-2 và họ sẵn sàng trải thảm đỏ mời Montoya, người từng là mục tiêu của Inter.

Juve cũng đang tiến rất gần tiền vệ cánh Andre-Felipe Tello của CLB Envigado (Colombia), được coi là một “Juan Cuadrado mới”. Nếu thành công, Tello sẽ là cầu thủ Colombia đầu tiên trong lịch sử “Lão bà”. Hiện trong tầm ngắm của Juve còn có trung vệ Danilo (Udinese), trung vệ Toloi (Sao Paulo) và tiền đạo Kramaric (Rijeka).


Khang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm