Vòng 3 Premier League: Chelsea nhọc nhằn tiến bước

29/08/2010 10:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Mạch chiến thắng kiểu tennis đã dừng lại. Nhưng Chelsea vẫn có thể hài lòng với 3 điểm trọn vẹn trước Stoke City và qua đó giữ vững ngôi đầu với 9 điểm tuyệt đối sau 3 vòng.

Đó là trận đấu rất khó khăn đối với Chelsea. Stoke có thể kém Chelsea về nhiều mặt, từ đẳng cấp đến ngôi sao. Nhưng thể lực thì lại là chuyện khác. Lối chơi bắt người áp sát cùng chiến thuật "bổng hóa" mọi tình huống của Stoke đã khiến Chelsea không thể triển khai phong cách thi đấu mà HLV Carlo Ancelotti gọi là "kiểu Playstation". Số cơ hội mà đội bóng của Ancelotti tạo ra là quá ít so với kỳ vọng. Kể cả sau khi Malouda khai thông bế tắc ở phút 32, Chelsea vẫn gặp bế tắc trong cách tiếp cận khung thành đối phương.

Chelsea tiếp tục có thêm 3 điểm - Ảnh AP

Lampard chơi trận tệ nhất trong nhiều tháng quá, đá hỏng quả penalty ở phút 11, sút xa thiếu chính xác, nhiều lần khống chế bóng hỏng và cuối cùng, trong một lần hiếm hoi, đã bị thay ra khi đội nhà chưa đảm bảo chiến thắng. Drogba, dù đã ghi bàn quyết định từ chấm 11m ở phút 77, tỏ ra khá mờ nhạt trước hàng thủ sẵn sàng tranh đua với anh về mặt thể lực. Trận này, chỉ có những đường lên bóng của cánh trái Chelsea, với sự phối hợp ăn ý giữa Ashley Cole và Malouda, là tỏ ra hiệu quả. Michael Essien cũng là gương mặt khác giữ được phong độ tốt.

Stoke City đã có thể kiếm được 1 điểm nếu cú sút của Whelan không tìm đến xà ngang. Tuy nhiên, dù thi đấu đầy can đảm, giữa họ và Chelsea vẫn tồn tại một khoảng cách, thể hiện qua tỷ số 2-0 nghiên về Chelsea. Nhà ĐKVĐ đá không tốt, nhưng họ biết cách tận dụng các cơ hội cũng như sai lầm của đối phương.

Arsenal cũng rất nhọc nhằn để rời sân Ewood Park với 3 điểm trọn vẹn. Hồi tháng 5, Arsenal từng thua 1-2 tại đây và hôm qua, họ đã thanh toán sòng phẳng món nợ ấy. Theo Walcott tiếp tục thể hiện phong độ tuyệt vời, mở tỷ số ở phút 20 và tung đường chuyền để Arshavin ghi bàn quyết định mang lại chiến thắng 2-1. Đây là trận đấu mà Arsenal có được đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, van Persie đã phải sớm rời sân ở 34 vì tái phát chấn thương. Thủ quân Fabregas trở lại đội hình chính, nhưng không quá bùng nổ và bị thay ra giữa hiệp 2 vì thể lực không đảm bảo.

Như Stoke City trước Chelsea, Blackbun đã chọn giải pháp "cơ bắp và bóng bổng". Những quả câu bóng từ 2 cánh hay những pha phạt góc của Blackburn đã gây rất nhiều khó khăn cho Arsenal trong khoảng thời gian đầu trận cũng như cuối trận. Tuy nhiên, bàn gỡ hòa 1-1 của Blackburn lại đến từ một pha phối hợp bóng sệt, giữa hai cầu thủ cùng có họ Diouf: El-Hadji Diouf chuyền còn Mame Diouf là người dứt điểm.

Sân Ewood Park nổi tiếng là đất dữ đối với các đại gia. Mùa trước, họ không thua bất cứ thành viên nào trong nhóm bộ tứ. Nhưng hôm qua, Arsenal đã rời nơi đây với chiến thắng, một chiến thắng rất đáng tự hào và cần thiết. Arsenal hiện vẫn giữ được vị trí Á quân, xếp sau Chelsea.

Không phải mọi đội bóng London đều nở nụ cười chiến thắng. Tottenham bất ngờ gục ngã trước Wigan trên sân nhà White Hart Lane. Chỉ 24 tiếng sau khi HLV Harry Redknapp tuyên bố "Chúng tôi không hề ngán Inter Milan" (cùng bảng Champions League), đội bóng của ông đã thua Wigan tâm phục khẩu phục. Tiền đạo Rodallega đã ghi bàn duy nhất của trận, ở sân đấu mà họ từng thua tan tác 1-9 mùa trước. Ngoài bàn thắng đó, Wigan còn tạo ra nhiều cơ hội rất rõ nét.

Hai đội bóng tân binh Blackpool và Newcastle đã lội ngược dòng để kiếm được trận hòa trước Fulham và Wolves. Blackpool suýt nữa giành chiến thắng khi từng vươn lên dẫn 2-1, nhưng trận hòa 2-2 trước Fulham là không hề tồi. Người nổ súng cho Newcastle lại là tiền đạo cao to Andy Carroll.

Đ.L

KẾT QUẢ
Blackburn - Arsenal 1-2
Blackpool - Fulham 2-2
Chelsea - Stoke 2-0
Tottenham - Wigan 0-1
Wolves - Newcastle 1-1



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm