Vòng loại World Cup 2010 Khu vực châu Âu: Lại cơ bắp rồi!

10/10/2008 11:26 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Hôm qua, nhiều cựu danh thủ đã tề tựu ở sân Artemio Franchi để tham dự trận đấu gây quỹ ủng hộ cựu tiền đạo Stefano Bornogovo, người đang phải chống chọi với căn bệnh Lou Gehrig (một căn bệnh bí hiểm hủy diệt các tế bào thần kinh) từng cướp đi sinh mạng của khoảng 50 cầu thủ chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư.

Cùng thời điểm đó, hàng loạt đội tuyển quốc gia đang phải đối mặt với những cơn khủng hoảng chấn thương trước loạt trận quan trọng ở vòng loại World Cup 2010. Sẽ thật khập khiễng khi gắn kết các sự kiện đó với nhau. Nhưng phải thừa nhận rằng, đã đến hồi báo động về tình trạng sức khỏe của các cầu thủ trong thời điểm mà lịch thi đấu dày đặc như hiện nay.

“Lại chấn thương cơ bắp”, đó là câu nói phổ biến của các bác sĩ theo phục vụ các ĐTQG trong đợt tập trung lần này. Mới nhất có trường hợp của tuyển thủ Pháp William Gallas, đã phải rút tên khỏi trận đấu có tính chất quyết định với Romania. Tại Tây Ban Nha, hậu vệ cánh Sergio Ramos đã phải bỏ buổi tập gần nhất và vẫn chưa biết có kịp bình phục cho trận đấu với Estonia hay không. Trước đó, nhà VĐ EURO 2008 cũng đã phải chia tay với tiền vệ trái Diego Capel. Đội tuyển Hà Lan thì không thể có Robben trong khi Maniche của Bồ Đào Nha bỏ lỡ trận đấu quan trọng với Thụy Điển...
 
Ramos (trên), một trong những nạn nhân của chấn thương cơ bắp

Điểm chung của những trường hợp kể trên, như đã trình bày, đều là chấn thương cơ bắp (nếu tính cả những chấn thương khác như lưng, gân kheo hay mắt cá thì con số thương binh có lẽ phải lên tới trên 20 người). Theo các bác sĩ, chấn thương dạng này được coi là biểu hiện của sự quá tải, khi lượng vận động vượt quá mức độ cho phép. Và một khi những chấn thương đó trở nên phổ biến thì cũng có nghĩa là cần xem xét lại công tác chăm sóc sức khỏe cũng như lịch thi đấu.

Từ đầu tháng 9 tới giờ, trung bình các cầu thủ đang khoác áo những đội bóng lớn đều đã phải ra sân với mật độ là 3 ngày/trận, gồm giải VĐQG, Cúp châu Âu, rồi những lần khoác áo ĐTQG dự vòng loại World Cup 2010. Những đợt trận này luôn được coi là nỗi ám ảnh đối với các CLB (vì thế mới xuất hiện thuật ngữ “virus FIFA”). Bởi sau những chuyến bay dài tới những địa điểm thi đấu xa xôi, nhiều cầu thủ đã trở lại CLB với tình trạng sức khỏe suy kiệt, hay tệ hơn nữa là với những chấn thương nghiêm trọng.

Để đối phó với lịch thi đấu dày đặc, nhiều HLV tại các CLB đã buộc phải áp dụng chinh sách xoay tua đội hình. Song họ không thể bắt các HLV đội tuyển cũng làm điều đó, nhất là trong các trận vòng loại. Hệ quả tất yếu là ngày càng có nhiều trường hợp bị chấn thương cơ bắp. Dĩ nhiên, chấn thương loại này không nặng tới mức đe dọa tới tính mạng như chứng bệnh Lou Gehrig bí ẩn. Các cầu thủ chỉ cần nghỉ ngơi khoảng 1-2 tuần là có thể trở lại thi đấu.

Song có điều, nó lại rất dễ tái phát, và về lâu về dài, nó sẽ để lại những hậu quả khó lường. Để giảm thiểu những chấn thương đó, ngoài việc chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho các cầu thủ thì vấn đề cốt tử vẫn là cắt giảm số lượng những trận đấu. Nhưng dường như, điều này là bất khả. Bởi những nhà quản lý bóng đá hàng đầu, như Platini hay Blatter lại đang có mối bận tâm khác. Còn chuyện giảm tải cho các cầu thủ, để sau đi!

Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm