Cựu đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni: 'Con mèo' quyến rũ

13/06/2013 13:42 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi là một con mèo, bạn biết đấy, mèo không thích đi ra ngoài. Chúng ở nhà và đánh dấu lãnh thổ của mình ở khắp nơi. Khi bạn sống với một con mèo thì bạn đang sống trong nhà nó chứ không phải nhà bạn” - Carla nói với tạp chí Vanity Fair nhân việc ra album nhạc thứ tư mang tên Little French Songs.

Trong suốt cuộc hôn nhân với ông Nicolas Sarkozy (cựu Tổng thống Pháp) kéo dài từ năm 2008 đến nay, Carla Bruni đã sống ở nhà của bà ở quận 16, Paris, trong một không gian chứa đầy nhạc cụ và thiết bị thu âm. “Bạn không thể bỏ rơi một con chó trong một tuần, nhưng mèo thì khác, nó chỉ muốn được ở một mình trong một góc ấm áp nào đó, như tôi vậy” - bà nói.

“Con mèo Carla” thích cô độc nhưng dễ thích nghi

Trò chuyện với Vanity Fair, Carla không ngừng so sánh mình với một con mèo. “Mèo dễ thích nghi với hoàn cảnh xung quanh, nó leo trèo lên mọi thứ nhưng không làm vỡ bất cứ thứ gì - gạt tàn, ly, lọ hoa. Con mèo của tôi bước đi trên cây đàn piano và làm phát ra tiếng nhạc. Tôi thích thế. Tôi cho rằng không việc gì phải ngăn cản điều đó. Sự thích nghi là một điểm mạnh đối với bất cứ ai” - bà nói.

Khi nói những lời này, Carla đang thầm tán tụng chính mình, cho rằng bản thân có thể hòa hợp với mọi hoàn cảnh: lúc là một Đệ nhất phu nhân, lúc lại là một ca sĩ, lúc lại là nhân vật của báo chí lá cải với nhiều scandal.

Năm nay Carla 45 tuổi nhưng như thể bà đã sống qua 6 hay 7 cuộc đời khác nhau. Sarkozy chỉ là một trong những người đàn ông đã xuất hiện trong đời bà, có thể (từng) là người quyền cao chức trọng nhất nhưng chưa phải là người nổi tiếng nhất. Nữ nhà báo nổi tiếng Maureen Orth của tờ Vanity Fair gọi Carla là một “Don Juan” nữ, so sánh chuẩn xác.

Là một người gốc Italia nhưng Carla rất thích hợp với vai trò đại diện cho nước Pháp, mặc dù vậy, giờ đây, bà muốn người ta nói nhiều hơn về âm nhạc của mình

“Nữ Don Juan” xinh đẹp

Sinh ra trong một gia đình tư bản cực giàu có ở Turin, Italia, bà là con riêng của người mẹ, một nghệ sĩ piano với một nam nghệ sĩ guitar. 19 tuổi, Carla là người mẫu được sẵn đón. Trong sự nghiệp làm mẫu, bà có 250 bìa tạp chí. Trong vòng 7 năm, bà có quan hệ tình cảm với người đàn ông lừng lẫy Mick Jagger, khi đó giọng ca chính của Rolling Stones đã có vợ.

Kể từ đó Carla là một nữ Don Juan được yêu thích. Giới nghệ sĩ, chính trị gia và trí thức rất “ưa chuộng” bà. Hiện bà có một con trai 11 tuổi với triết gia Raphael Enthoven, con trai của triết gia Jean-Paul Enthoven (cả hai cha con đều từng là tình nhân của Carla). Và rồi, đường đời đưa bà đến với Sarkozy, Cựu tổng thống Pháp đang là điểm dừng chân trên con đường phiêu lưu của “nữ Don Juan” xinh đẹp.

Mặc dù Carla đã thu âm xong album mới này từ năm 2011, bà lại không thể phát hành nó vào lúc đó, khi bà còn là Đệ nhất phu nhân. Vì thế, Carla phát hành ca khúc Chez Keith Et Anita trước tiên, bài hát kể về những năm tháng tuổi trẻ đi khắp thế giới và thoải mái sử dụng chất gây nghiện của bà với ban nhạc Rolling Stones, nhắc người ta nhớ về cặp đôi Mick - Carla. Bài hát không gây tiếng vang như bà mong đợi.

Còn trong album mới có một bài hát khác, Mon Raymond, viết về tình yêu của Carla, nhưng lần này là với người chồng hiện tại. Trong bài hát, bà so sánh Sarkozy với một tên cướp biển hay một quả bom nguyên tử. “Ồ, quả bom nguyên tử đã nổ rồi” - nhà báo Maureen Orth nói với Carla.

Đã có lúc thấy mình thật xấu xí

Nhiều người nghĩ rằng một phụ nữ có quá khứ nổi loạn như Carla sẽ gặp nhiều khó khăn với vai trò Đệ nhất phu nhân nhưng trái lại, bà lại được những người làm việc ở Điện Elysee ca ngợi vì cách cư xử tử tế. “Tôi thích tuân thủ luật lệ” -Carla nói, “Tôi không thích là kẻ ngoài cuộc”.

Mặc dù vậy, bà vẫn sáng tác bài hát Not A Lady: “Tôi thích là phù thủy, một trinh nữ hoặc một nữ tu còn hơn (là một quý bà)”.

Sau khi “rời ngai hoàng hậu”, có vẻ Carla cũng ít khi ăn diện lộng lẫy. Bà trả lời phỏng vấn khi mặc áo phông và quần ống rộng, nhưng Carla nói không phải bà muốn thể hiện sự tự do hay đời thường, mà lý do đơn giản hơn nhiều: “Giờ đây tôi chỉ mặc vừa loại quần đó”.

Làm mẹ ở tuổi 43 thật không đơn giản. Cô con gái nhỏ Giulia của Carla nay mới 19 tháng tuổi. Bà kể về quãng thời gian mang thai: “Tôi vốn cao, kích thước vai chuẩn, khi mang thai tôi tăng thêm 20 cân nhưng trông vẫn không béo, mà chỉ xấu xí thôi”.

Sau khi sinh, Carla thấy giảm cân thật khó, đã thế trong thời gian đó bà vẫn phải theo sát chồng trong cuộc vận động tranh cử (về sau thất bại) của ông. Đó là thời điểm duy nhất trong đời mà bà ước đừng ai chụp ảnh mình.

Nếu nói về vai trò đại diện cho nước Pháp thì xét cho cùng, Carla làm rất tốt. Bà đi khắp các nước, mặc trang phục của các hãng thời trang Pháp và quyến rũ được cả Nữ hoàng Anh lẫn Tổng thống Nelson Mandela. Bà xinh đẹp và thanh lịch khiến hình ảnh nước Pháp trở nên tích cực và đáng hãnh diện.

"Quyền lực không phải là một niềm vui"

Có những lời đồn thổi rằng Carla sẽ sớm rời bỏ Sarkozy sau khi ông đánh mất quyền lực. “Thật điên rồ” – bà nói, “quyền lực không phải là một niềm vui, nó tàn bạo và làm bạn dễ bị tổn thương. Đại diện cho nước Pháp là một vinh dự, nhưng không phải vì quyền lực”.

Mi Ly
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm