Con Michael Jackson phải chứng kiến cảnh cha chết

25/07/2009 14:44 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Vừa có thêm một thông tin liên quan đến cái chết của ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson. Prince, con trai anh, đã phải tận mắt chứng kiến cảnh bác sĩ Conrad Murray tìm đủ mọi cách để làm cho Michael tỉnh lại.

Khi nói về gia đình Jackson với tờ The Sun, bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ Steven Hoeffin, đồng thời là bạn của Michael đã cho biết bác sĩ Murray đã để cậu bé Prince 12 tuổi chứng kiến cảnh tượng “khủng khiếp và đau thương” khi ông đang cố gắng cứu sống Michael Jackson.


Prince, ngoài cùng bên phải, trong lễ tang bố

Tuy nhiên vị bác sĩ này nói thêm bệnh viện UCLA ở Los Angeles tin rằng Jackson đã chết 2 tiếng trước khi đến được đó. Cho đến nay, nguyên nhân cái chết của nam ca sĩ nổi tiếng này vẫn được cho là nhồi máu cơ tim do tác động của thuốc giảm đau Propofol.

Bác sĩ Hoefflin cho biết gia đình Jackson vô cùng “bất bình” khi biết bác sĩ Murray đã để Prince nhìn ông thao tác sơ cứu phục hồi nhịp tim trong phòng ngủ của Jackson. Ông nói: “Theo quan điểm của tôi, lẽ ra bác sĩ Murray cần phải biết rằng Michael đã chết và lý do là ông ấy đã không đưa anh ấy xuống nằm trên nền cứng trong khi áp dụng các biện pháp sơ cứu. Quả là khủng khiếp và đau thương đối với Prince Michael. Bà Katherine (mẹ Michael Jackson - PV) và toàn thể gia đình đều vô cùng bất bình”.

Vị bác sĩ thẩm mỹ này nói rằng các nhân chứng trong nhà cho biết đã nhìn thấy bác sĩ Murray tiêm tĩnh mạch cho Jackson hàng đêm. Ông khẳng định: “Nếu loại thuốc này không được sử dụng bởi các bác sĩ được đào tạo kỹ lưỡng trong môi trường bệnh viện, thì nó sẽ vô cùng nguy hiểm”.

ĐTV (theo Telegraph)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm