Tennis

Các cô gái Nga không biết...giao bóng!

11/09/2010 07:23 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Nói chính xác là ở đẳng cấp đỉnh cao thế giới, các tay vợt nữ Nga đã không biết phát huy lợi thế giao bóng. Sự hạn chế trong kỹ năng này đã ngăn cản họ vươn lên đỉnh cao.

“Búp bê Nga” Maria Sharapova đã tự thua trước khi cô bị Caroline Wozniacki hạ gục. Những cú giao bóng lỗi kép đã giết chết ước mơ lần thứ tư đăng quang ở Grand Slam của cô. Có lẽ việc mắc ba lỗi kép liên tiếp (cả trận là chín lỗi) của Sharapova trong trận đấu ở vòng bốn ấy cũng giống như việc Martin Palermo ba lần liên tiếp sút hỏng phạt đền của đội tuyển bóng đá Argentina.


Masha giao bóng không tốt, Ảnh Getty
Tính cho tới trước vòng bán kết giải Mỹ mở rộng năm nay, các tay vợt Nga gần như “thống trị” ở danh mục tỉ lệ mắc lỗi kép. Tính bình quân, Svetlana Kuznetsova mắc 5,5 lỗi kép/trận, Sharapova là năm lỗi/trận, Anastasia Pavlyuchenkova, Elena Dementieva cùng là 4,5 lỗi/trận. Chỉ có tay vợt ít tên tuổi Mirjana Lucic của Croatia là “giỏi” mắc lỗi kép hơn họ, khi chỉ đánh hai trận nhưng mắc tới 19 lỗi.

Sharapova từng ba lần vô địch Grand Slam, nhưng khi cô đăng quang cách nay hơn ba năm, “Búp bê Nga” giao bóng cũng không phải là hoàn hảo. Kuznetsova hai lần vô địch Grand Slam, trước kia giao bóng được cho là tốt nhất trong số các tay vợt Nga, nhưng giờ cũng đã nhiễm “virus lỗi kép”. Với Dementieva, đó đã là điều quen thuộc. Và Dianara Safina cũng không khá hơn bao nhiêu.

Vấn đề gì xảy ra đối với các tay vợt nữ Nga? Sharapova từng bị chấn thương vai, điều đó ảnh hưởng khá nhiều tới khả năng giao bóng của cô trong năm 2009. Nhưng giờ chấn thương đó đã lành hẳn. Cô thực sự sung sức sau khi bình phục một chấn thương nhẹ khác ở cổ tay. Sharapova cũng đã có hơn một năm rèn luyện với cách tung bóng mới, giảm bớt các động tác thừa và không còn để bóng rời tay khi chạm tới tầm cao ngang đầu nữa. Có thời điểm Sharapova tập giao bóng khoảng 500 lượt mỗi ngày với sự chỉ dẫn của người huấn luyện viên Michael Joyce.

Dementieva có hạn chế về mặt thể lực, luôn dựng sẵn vợt trên vai sau khi tung bóng, để tiết kiệm sức. Safina cũng rất quen với cách tung bóng giống anh trai Safin, cũng là một nhà vô địch Grand Slam: tung bóng sâu hơn về phía trong và sau để tìm kiếm sự an toàn. Nhưng tất cả, không ai vượt qua được hạn chế cố hữu để hoàn thiện, để đương đầu với phần còn lại của thế giới banh nỉ nữ.

Vấn đề của các tay vợt nữ Nga thực ra không phải ở vấn đề kỹ thuật. Sharapova được đào tạo ở IMG Academy của Nick Bolletieri (Mỹ), nơi sản sinh ra những tay vợt có kỹ năng giao bóng rất hoàn chỉnh. Đó phải chăng là vấn đề tâm lý? Trên tennisnow.com, Demetieva bóng gió: “Nước Nga khác với Mỹ. Ở đó, mọi người cởi mở hơn, thân thiện hơn trong mọi thời điểm. Còn chúng tôi, việc phải đương đầu với các thử thách là một phần của cuộc sống”. Nhưng cũng không hoàn toàn thuyết phục. Sharapova rời nước Nga từ tấm bé để đến Florida tầm sư học đạo, nói tiếng Anh giọng Mỹ đặc sệt. Tìm ra lý do chung là điều không thể, khi mà nguyên nhân của mỗi cá nhân đã khó mổ xẻ. Nhưng chừng nào còn chưa tìm ra được lời giải, quần vợt nữ Nga sẽ vẫn còn phải chờ cho tới ngày trở lại đỉnh cao.

Số một thế giới cũng giao bóng không tốt

Giao bóng không phải chỉ do khổ luyện mà thành, vì Nadal là số một thế giới hiện tại, nhưng chỉ một năm trước, anh cũng giao bóng như… các tay vợt nữ của Nga. Thậm chí, trước khi bước vào giải Mỹ mở rộng năm nay, Nadal đã giao bóng rất tồi ở hai giải Master 1000 là Rogers Cup và Cincinatti. Giải thích cho việc anh đột ngột giao bóng tốt cho tới trước khi lọt vào tứ kết Mỹ mở rộng 2010, Nadal chỉ biết thốt lên rằng: Khi chú tôi, Toni Nadal xuất hiện, thì tôi thấy việc giao bóng của mình trở nên dễ dàng hơn. Đó là vấn đề của tâm lý.


Diệu Trần

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm