Nguyên nhân khác của vụ Rooney đòi ra đi: Tại nhà Glazer

21/10/2010 07:58 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Vấn đề nóng bỏng và nhức nhối nhất ở M.U vào thời điểm hiện phải chăng là mối quan hệ ngày càng rạn nứt giữa Wayne Rooney và Sir Alex? Không phải HLV Ferguson, không phải Rooney mà chính nhà Glazer đã khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ đến vậy.

Đó là những thứ mà Rooney đã và đang thấy tại M.U. Hai lão Paul Scholes và Ryan Giggs quá lớn tuổi nhưng họ vẫn chưa thấy lớp kế cận xứng đáng trong kế hoạch mà HLV Ferguson đã đề ra. Và những ông chủ người Mỹ, không những chẳng giúp Sir Alex lại khiến ông bị kìm kẹp bởi các vấn đề ngoài chuyền môn.

Nhà Glazer được cho là nguyên nhân khiến Rooney muốn rời sân Old Trafford, Ảnh Getty

“Chúng tôi ủng hộ mọi quyết định của Sir Alex chứ không phải những lời dối trá từ nhà Glazer”, người phát ngôn của hội CĐV anti-Glazer nói, “Họ chỉ làm chúng ta thêm khốn khổ với khoản nợ khổng lồ và lấy đi ngày càng nhiều tiền của CLB qua các mùa giải. Sự đầu tư vào đội hình ư! Đó là con số 0 kể từ khi gia đình Glazer tới đây. Tham vọng của các ông chủ là hoàn toàn khác với mục tiêu của các CĐV, M.U và cả Wayne Rooney nữa. Sự tương phản sẽ được thấy rõ nếu chúng ta nhìn sang Man City. Nơi ông chủ của họ bỏ ra hàng trăm triệu bảng cho CLB chứ không phải là bòn rút đi như cách nhà Glazer đang làm”.

Gia đình Glazer luôn vin vào lý do M.U vẫn mua sắm nhiều trong mọi kỳ chuyển nhượng nhưng những thống kê rõ ràng sẽ cho thấy mọi việc không thực sự như vậy. M.U vẫn chuyển động trong việc mua sắm nhưng tất cả đều rất chậm chạp, rẻ mạt và cũng đầy mờ ám. Như một cầu thủ vô danh Bebe đáng giá đến 7,6 triệu bảng trong khi chỉ cần bỏ thêm 400 nghìn bảng nữa Tottenham đã có được Rafael van der Vaart.

Và điều này khiến Rooney thất vọng. Không phải scandal đời tư, càng không phải mâu thuẫn với ông thầy Ferguson, chính những đầu tư không thỏa đáng khiến anh nghi ngờ tương lai của sân Old Trafford. Để mất ngôi sao Cristiano Ronaldo là một mất mát. Và nếu Rooney ra đi sẽ là một sự mất mát lớn hơn. Nó thể hiện rõ ràng những khoản nợ đang kìm kẹp M.U và Sir Alex chặt đến cỡ nào. Tất cả đều phơi bày sự vô dụng của gia đình Glazer.

Mọi người đều biết Sir Alex là con người có tính cách của một chiến binh, cả nghĩa bóng và đen. Trong 24 năm gắn bó với M.U, đây chắc chắn không phải là khó khăn đầu tiên cũng như lớn nhất ông từng phải đối mặt. Dù rằng những động thái của cậu học trò cưng Rooney khiến chiến lược gia người Scotland thực sự sốc, kèm vào đó là sự thất vọng từ cách điều hành của ông chủ người Mỹ. Nhưng một lần nữa, Sir Alex sẽ lại phải vực dậy CLB. Một lần nữa ông sẽ xây dựng lại M.U mà không cần ngôi sao sáng nhất của mình. Có lẽ đây là thập kỷ khó khăn và cũng nợ nần lớn nhất của Quỷ đỏ thành Manchester.

Ai thay Rooney? Có thể là Torres

M.U sẵn sàng đưa ra một lời đề nghị cho ngôi sao người TBN của Liverpool vào tháng 1 tới. Benzema và Kaka của Real Madrid cũng lọt vào tầm ngắm của HLV Ferguson phòng khi Rooney ra đi, nhưng Torres vẫn là phương án được xem là tối ưu nhất. Liverpool đang ngập sâu trong khủng hoảng và M.U muốn “đục nước béo cò” để mang về Torres. Kể từ khi Phil Chisnall bỏ sân Old Trafford để tới Anfield năm 1964, không có vụ chuyển nhượng nào được thực hiện giữa 2 CLB giàu thành tích nhất bóng đá Anh. Năm 2007, Sir Alex đã làm mọi cách để ngăn cản Heinze tới Liverpool. Paul Ince và Michael Owen từng thi đấu cho cả 2 CLB nhưng những thương vụ này đều không chuyển đến theo dạng trực tiếp (M.U mua Owen từ Newcastle, Liverpool mua Ince từ Inter Milan). Ferguson từng muốn mua Torres ở mùa giải 2006-07 khi chân sút này còn thi đấu cho Atletico Madrid. Nhưng sự xuất hiện của Tevez và cái giá quá cao 26,7 triệu bảng đã khiến Liverpool có được chân sút người TBN. Nếu muốn nối lại thương vụ với Torres, M.U sẽ gặp sự cạnh tranh quyết liệt từ 2 kình địch Chelsea và Man City.


H.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm