Tuấn Ngọc khen Mỹ Linh hát hay chưa từng thấy

13/05/2012 09:27 GMT+7 | Âm nhạc


Nam ca sĩ hải ngoại dành những lời có cánh khen tặng diva nhạc nhẹ trong liveshow 'Và em sẽ hát' - đêm nhạc mà anh làm khách mời - vào tối 12/5, tại TP HCM.

Là khách mời duy nhất, Tuấn Ngọc tạo điểm nhấn độc đáo cho đêm nhạc khi cùng Mỹ Linh hòa quyện trong hai ca khúc Mùa thu cho em The Prayer. Khán giả dành những tràng vỗ tay không dứt cho tiết mục của họ. Sự thăng hoa của hai ca sĩ có công đóng góp của tiếng đàn Hoài Sa cùng ban nhạc Anh Em.



Tuấn Ngọc 'phiêu" cùng Mỹ Linh trong ca khúc "The Prayer" bằng tiếng Anh và tiếng Italy. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Nam ca sĩ hải ngoại còn khiến khán đài trở nên vui nhộn với khiếu ăn nói hài hước. Anh chia sẻ: "Liveshow của tôi ở Hà Nội tôi mời Mỹ Linh hát nhưng liveshow của Mỹ Linh ở Hà Nội lại không mời tôi mà mời một nam ca sĩ Hàn Quốc. Tôi cá với bạn bè là thế nào cô ấy cũng mời tôi hát tại TP HCM. Nam nhân Hàn Quốc đều có biệt danh là 'xong dong' nên nam ca sĩ xứ kim chi này sẽ là "Hát xong dong". Vì vậy mà tôi đã chiến thắng khi đứng đây cùng khán giả Sài Gòn".

Với phần solo, Tuấn Ngọc tiếp tục chọc cười khán giả khi giới thiệu ca khúc. Anh nói, bài hát này liên quan đến cờ bạc nhưng chắc chắn không phải là bài "Kiếp đỏ đen" mà là "Gửi gió cho mấy ngàn bay" (tên thật ca khúc Gửi gió cho mây ngàn bay).

Sự xuất hiện của Tuấn Ngọc là một nét chấm phá trong toàn bộ bức tranh lung linh mà Mỹ Linh tạo ra. Nữ ca sĩ đã khiến cho khán giả Sài Gòn thổn thức theo âm nhạc qua những câu chuyện kể, những lời chia sẻ chân thành và trên hết là âm nhạc mà cô thể hiện. Trong tà áo dài trắng và mái tóc dài, Mỹ Linh hát Hà Nội đêm trở gió, Chị tôi, Trên đỉnh Phù Vân khiến người ta nhớ về chất giọng đẹp một thời bỗng quay về trong chốc lát.

Đưa em tìm động hoa vàng của Phạm Duy là ca khúc gắn liền với nữ ca sĩ từ năm lên hai tuổi. Theo Mỹ Linh, những năm tháng tuổi thơ cô thường được ngồi trên vai người cha làm thợ xây. Dù cuộc sống vất vả, ông luôn lạc quan và yêu đời. Ông vừa cõng con gái vừa ngân giai điệu của ca khúc khiến nó luôn in đậm trong tim cô. Từ mạch cảm xúc, tài thổi tiêu của Huy Tuấn dập dìu cùng giọng hát của Mỹ Linh trong Tiếng sáo thiên thai khiến người nghe nổi cả da gà.


Mỹ Linh xúc động khi hát về mối tình đầu tiên. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Có lẽ phần xúc động nhất của chương trình chính là tâm trạng hoài niệm của Mỹ Linh về mối tình đầu và tuổi 16 hồn nhiên ngây thơ. Khán giả thấy một cô gái tràn sức sống, nhưng vẫn có nét vụng dại đáng yêu trong Thì thầm mùa xuân và tràn ngập tình cảm trong Vẫn hát lời tình yêu. Cô không kiềm được nước mắt khi thể hiện nỗi nhớ khắc khoải trong ca khúc Một mình của nhạc sĩ Thanh Tùng. Cả khán phòng im phăng phắc để hòa cùng nhịp đập của nữ ca sĩ rồi vỡ òa trong những tràng vỗ tay cuồng nhiệt. Lâu lắm rồi, khán giả Sài Gòn mới gặp lại một Mỹ Linh mà họ đã trót yêu với phong cách mộc mạc và giọng ca vang sáng đi vào lòng người.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi không thể nào quên được thời gian tôi cùng ban nhạc Hoa Sữa tham gia Liên hoan các ban nhạc nhẹ toàn quốc ở Đà Nẵng. Chính nhạc sĩ Dương Thụ, giám khảo của cuộc thi đã ưu ái cho tôi giải thưởng "giọng ca trẻ". Rồi chính ông đã gắn tôi với Anh Quân, người chồng hiện tại cùng với ban nhạc Anh Em. Rồi họ đã yêu thương tôi trong vòng tay rộng trong ngần ấy năm. Tôi xin chân thành cảm ơn đến nhạc sĩ Dương Thụ với cả tấm lòng". Nữ ca sĩ tiếp tục thể hiện hàng loạt bài "hit" Trưa vắng, Tóc ngắn, Hương ngọc lan làm khán giả thỏa lòng mong đợi.

Cuộc đời Mỹ Linh sang một chương mới là kết hôn với nhạc sĩ Anh Quân và có sự kết hợp với ban nhạc Anh Em. Đó là sự sáng tạo, thử nghiệm trong album "Chat với Mozart". Và trong đêm qua nữ ca sĩ chọn hai ca khúc Sớm mai mùa xuân Ngày xa anh để ghi nhận niềm tự hào về thành quả của mình.

Ở phần cuối cùng của đêm diễn, Diva nhạc nhẹ dành tặng ít phút để tưởng nhớ đến thần tượng lớn nhất trong cuộc đời mình - Whitney Houston - bằng ca khúc I will always love you One moment in time. Cô cho biết, cô luôn nhắc nhở Anna con gái mình rằng phải luôn học hỏi Whiney vì không ai trên thế giới này có được chất giọng mãnh liệt và một đôi mắt tỏa sáng trên sân khấu như cô ấy. Ở phút cuối, Mỹ Linh hát Mãi bên con để tặng cho ba người con Anna, Duy Anh và Mỹ Anh bởi những giây phút đời thường được chăm sóc và nhìn con lớn khôn đã là niềm hạnh phúc lớn với chị.



Nhạc sĩ Anh Quân (phải) cùng ban nhạc Anh Em và nhạc sĩ Hoài Sa đã hỗ trợ Mỹ Linh hết mình trong liveshow. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Đêm qua ban nhạc Anh Em cùng nhạc sĩ Hoài Sa khiến khán giả ngây ngất trong những âm thanh bè phối hoàn hảo. Ánh sáng và dàn nhạc chơi live cực tốt khiến chương trình có đêm nhiều điểm cộng. Mỹ Linh cũng trở nên lộng lẫy hơn với áo dài tinh khôi, đầm dạ hội kiêu sa hay váy ngắn trẻ trung gợi cảm. Tuấn Ngọc cũng phải thốt lên "Ôi cô ấy đẹp quá".

Ở liveshow Hà Nội, họa sĩ Thành Chương được khán giả đánh giá cao vì tài nói chuyện duyên dáng hài hước khi tiết lộ câu chuyện gia đình Anh Quân Mỹ Linh. Nhưng đêm qua, nét duyên đó chưa bộc lộ rõ ràng. Anh vẫn lấy câu chuyện "Mỹ Linh bị quạt trần rơi xuống đầu" để dẫn dắt. Câu chuyện về hoàn cảnh khó khăn của Mỹ Linh thời ấu thơ được nhắc đi, nhắc lại nhiều lần.

Theo Vnexpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm