Vũ Thu Phương: Cho tôi và Tuấn Hưng thời gian

14/06/2008 01:02 GMT+7 | Làm đẹp - Thời trang

“Trước khi biết Tuấn Hưng, tôi đã nghe và thích chất giọng nam tính, trầm ấm của anh. Trước khi quen nhau, có lẽ, Tuấn Hưng đã là nam ca sỹ tôi ấn tượng nhất” - “chân dài” Vũ Thu Phương chia sẻ.

* Bộ phim Chuyện tình công ty thời trang có sự tham gia diễn xuất của Vũ Thu Phương đã lên sóng. Để trở thành một diễn viên, với Thu Phương, khó nhất là gì?

Khó nhất là cảm nhận nhân vật, và hoá thân vào nhân vật. Ban đầu, tôi cũng rất bỡ ngỡ khi phải khóc, cười với những cảm xúc mà thậm chí bản thân mình chưa bao giờ phải trải qua. Sống một cuộc sống khác, vui, buồn với những nỗi niềm khác, đau khổ, hạnh phúc với những cảm xúc phức tạp khác nhau… Điều đó không hề đơn giản. Tôi đã cố gắng hết sức để hoá thân vào nhân vật Nguyệt - nhân vật chính của bộ phim Chuyện tình công ty thời trang.

Công việc của người diễn viên không hề đơn giản, nhưng nếu chịu khó tìm tòi, nỗ lực cố gắng, cảm nhận và sống thật với nhân vật của mình, thì sẽ làm được.
 
* Số đông khán giả vẫn luôn nghi ngờ và không hài lòng về khả năng diễn xuất của những người mẫu muốn dạo chơi qua điện ảnh. Vũ Thu Phương cũng không phải là một ngoại lệ?

Thứ nhất, với tôi, công việc là công việc, thời trang hay điện ảnh đều là công việc, tôi không có cuộc dạo chơi nào cả. Khi đã nhận lời làm bất kỳ công việc nào, tôi đều cố gắng hết sức, dồn cả thời gian, tâm huyết cho những gì mình làm. Thứ hai, nhân vật Nguyệt khá gần gũi với tôi ngoài đời. Nguyệt có nhiều nét cá tính, suy nghĩ, cách sống giống con người thật của tôi.

Sau bộ phim Chuyện tình công ty thời trang, tôi nhận được khá nhiều những lời mời đóng phim từ các đạo diễn khác. Chứng tỏ, không phải là tôi không làm được! Chỉ tiếc, thời gian này tôi quá bận bịu với công việc kinh doanh và trình diễn thời trang nên không thể nhận lời tham gia những dự án phim dài tập. Có thể, cuối năm nay, tôi sẽ tham gia một dự án phim nhựa.

* Quá trình quay Chuyện tình công ty thời trang, có kỷ niệm nào đáng nhớ với Thu Phương?

Có một lần trời mưa, tôi phải chạy xe lên đường Lý Thái Tổ, quận 10 để quay. Cả đoàn làm phim đang chờ tôi ở đó. Không may, trên đường tới, tôi bị ngã xe, vì mặc quần ngắn nên đầu gối bị trầy xước khá nặng. Đến nơi,cả đoàn đã chờ cả buổi, nên tôi vẫn quay bình thường.

Hôm đó phải quay cảnh với nhóm múa, tôi mặc quần dài vào tập, quay xong chân đau quá, không thể đi nổi. Sau đó phải nghỉ quay hai ngày. Đầu gối bị sẹo to. May mà bây giờ sẹo đã mờ đi nhiều. (cười).

* Thông thường, những người mẫu tham gia đóng phim vẫn bị các nhà làm phim khai thác tối đa vẻ đẹp hình thể qua những cảnh “nóng”. Quan điểm của Vũ Thu Phương về cảnh “nóng”?

Với cá nhân tôi, cảnh “nóng” phải có điểm dừng. Để nhận lời đóng một bộ phim có những cảnh như thế, chắc chắn tôi sẽ phải đọc kỹ kịch bản, để xem cảnh “nóng” có thật sự cần thiết, và “nóng” đến đâu. Nhưng dù thế nào, dù cảnh “nóng” thật sự cần thiết đến mấy, để đồng ý đóng một vai như vậy, với tôi, cảnh “nóng” phải có điểm dừng, không thể đi quá xa.

Trong phim Chuyện tình công ty thời trang, tôi cũng phải đóng một số cảnh tình cảm với nhân vật Quang (Lê Quý Bình), nhưng chỉ… hôn nhau là cùng thôi (cười). Lúc đó, chỉ có Nguyệt và Quang hôn nhau chứ đâu còn là Vũ Thu Phương và Lê Quý Bình.

Cảnh “nóng” thường giúp các bộ phim thu hút, hấp dẫn khán giả hơn. Nhưng, như tôi đã nói ở trên, với tôi cảnh “nóng” phải có điểm dừng đúng mức.
 
* Khi Tuấn Hưng tuyên bố đã bị “sét đánh” khi gặp Vũ Thu Phương, Phương có nói rằng, giữa hai người chưa có gì nhiều, tình cảm phải cần thêm thời gian… Hẳn đến lúc này, Phương đã có nhiều điều để nói hơn rồi?

Vẫn chưa đến lúc đâu! (cười). Mọi người rất quan tâm đến chuyện của hai chúng tôi, chắc chắn một ngày, chúng tôi sẽ tâm sự nhiều hơn, nhưng hiện tại thì chưa. Hãy cho chúng tôi thêm thời gian…

* Nói một cách thật gắn gọi về Tuấn Hưng, Phương sẽ nói...?

Rất đàn ông!

* Phương có hay đi xem Tuấn Hưng hát?

Những lúc rảnh, tôi cũng đi xem, ngồi dưới như một khán giả để nghe anh hát. Tôi thích ca khúc Tình yêu nào phải trò chơi II, ca khúc mới của anh Hưng.

* Tuấn Hưng là nam ca sỹ mà Phương thích nhất?

Từ trước khi biết Tuần Hưng, tôi đã nghe và thích chất giọng nam tính, trầm ấm của anh. Từ trước khi quen nhau, Tuấn Hưng đã là nam ca sỹ tôi ấn tượng. Nhưng về chuyện tình cảm, thật sự, chúng tôi cần thêm thời gian.
 
* Hình như Tuấn Hưng đang đi lưu diễn?

Vâng, anh đang đi lưu diễn tại Mỹ, đã đi được ba tuần. Nhưng tôi cũng bận rộn, vừa đi diễn, vừa lo cho công việc kinh doanh. Tôi vừa khai trương thêm một cửa hàng thời trang cách đây hai ngày, nên cũng không có thời gian nhiều để… nghĩ ngợi lung tung (cười). Mọi việc hãy để tự nhiên, cái gì đến sẽ đến.

* Cùng là người gốc Bắc (Tuấn Hưng ở Hà Nội, Thu Phương gốc Nam Định), đã khi nào hai người có kế hoạch cùng ra Bắc chơi vào một ngày lễ, Tết nào đó?

(Cười), tôi sẽ không mắc mưu câu hỏi đâu! Hãy để thêm thời gian… Chắc chắn, rồi chúng tôi sẽ nói nhiều hơn khi thấy thích hợp. Chưa phải là bây giờ.
 
Theo Dân Trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm