Ca sĩ Thu Phương - trở về 'từ hôm qua'

22/10/2013 09:05 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Chương trình ca nhạc Mùa thu của Phương diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình tối 20/10 vừa qua dường như hội tụ tất cả những cảm xúc của Thu Phương, những cảm xúc như còn vẹn nguyên của một thời vàng son, như thể cô đã trở về “từ hôm qua”.

Hơn 2 năm kể từ chương trình Không gian âm nhạc số 5 (diễn ra tại Hà Nội), giờ Thu Phương mới trở lại quê nhà.

Với những ca khúc “vang bóng một thời”

Cả chương trình đậm màu ngày cũ, rất ít dấu ấn của Thu Phương trong những năm tháng tại hải ngoại xuất hiện trong đêm diễn lần này. Mùa thu của Phương là một câu chuyện dài được kể nhưng hơi thiếu mạch lạc, hay bị gián đoạn bởi những giọt nước mắt, ít gay cấn, hơi thiếu điểm nhấn về bố cục kịch bản nhưng vẫn nghe ra tiếng xào xạc của những chiếc lá vàng bay ngày cũ.

Trước vẻ đẹp của mùa Thu, những thiếu sót ấy dường như không đáng kể. Trong câu chuyện của Thu Phương, nhiều người dường như thấy lại những năm tháng tuổi trẻ, những công chúng yêu âm nhạc thấy lại một thời vàng son của “nhạc trẻ” Việt Nam những năm cuối thập niên 1990, thời của Làn sóng xanh sôi nổi, của những ca khúc bùng nổ và nhiều ca khúc để lại dấu ấn trong đời sống âm nhạc đến tận hôm nay.


Thu Phương đi ra từ Làn sóng xanh, đi xuyên qua thời cực thịnh của nhạc trẻ Việt, cho dù cô không đứng vào hàng diva nhưng phong cách âm nhạc của Thu Phương vẫn có một chỗ đứng riêng. Những ca khúc đã qua nhiều năm tháng vẫn óng lên một vẻ đẹp dịu dàng, chan chứa qua tiếng hát Thu Phương và giờ đây lại càng đẹp hơn khi trong tiếng hát của cô nghe chất chứa  rất nhiều khắc khoải.

Thăng hoa với những bản phối mới

Chương trình được mở đầu bằng Mùa hoa bỏ lại nhưng chỉ là màn dạo rất ngắn để sau đó cô sẽ hát Cô gái đến từ hôm qua. Đây có thể xem là bài hát đem lại ấn tượng nhiều nhất của chương trình. Cho dù mang bản phối mới nhưng Cô gái đến từ hôm qua vẫn làm xúc động người nghe bởi ở đó họ cảm nhận rõ được sự nuối tiếc và tâm tư dàn trải của Thu Phương. “Dường như là vẫn thế anh không trở lại, mãi mãi là như thế em không trẻ lại”. Có cảm giác, điểm “đến” của Thu Phương chưa trọn khi cả chương trình đều thấy Thu Phương quay về một hướng - ngày cũ.

Điều này rất khác với đêm nhạc của Bằng Kiều một năm trước khi anh hát lại rất ít những bài đình đám của mình thời ở Việt Nam cho dù Bằng Kiều và Thu Phương cũng ra đi gần giống nhau và có bệ phóng từ Việt Nam cũng gần như nhau. Cần nhớ lại rằng, hai năm trước, trong chương trình Không gian âm nhạc, Thu Phương cũng mang đầy cảm xúc hoài niệm như lần này.

Trên con đường âm nhạc của mình, Thu Phương đã trải qua khá nhiều giai đoạn, từ những bản nhạc quốc tế lời Việt cho đến những tình khúc Việt Anh, từ sôi động đến ballad rồi “búng” sang cả jazz… Và có cả một giai đoạn âm nhạc cũng rất đáng được nhắc tới, dù nhỏ thôi - giữa Thu Phương và Huy MC. Đáng tiếc giai đoạn ấy đã không được nhắc lại trong đêm nhạc vừa qua.

Những ca khúc hay nhất của Thu Phương lần lượt được hát lại và mang đầy  gợi nhớ như Dòng sông lơ đãng, Thôi anh hãy về, Đánh rơi bên hồ, Hoa tím ngày xưa, Như chưa bắt đầu, Đêm nằm mơ phố… Nhiều người đánh giá rất cao Hoài Sa qua những bản phối mới nhưng cũng có người thầm mong phải chi Thu Phương vẫn hát bằng những bản phối ngày xưa. Nhưng công bằng mà nói thì chính những bản phối mới đã là nền tảng vững chắc để giọng hát Thu Phương bay bổng, mang lại hiệu quả cao trong những phần trình diễn của mình. Qua bao năm tháng, giọng hát cô ngày càng đẹp thêm.

Ngoài hai khách mời Đàm Vĩnh Hưng và Hà Anh Tuấn, nhiều người thầm tiếc tại sao Thu Phương không hát cùng anh ruột của mình là ca sĩ Quang Minh, một giọng hát rất truyền cảm và là một chứng nhân từ thời Làn sóng xanh.

Mùa thu của Phương là một chương trình đẹp, chỉ cần lắng nghe giọng hát ấy thôi cũng đủ để trở về “như ngày hôm qua”.

Tối nay, 20h ngày 22/10, Thu Phương sẽ tiếp tục mang Mùa thu của Phương tới khán giả Thủ đô tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.  

Cung Tuy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm