Ca sĩ Phương Thanh: 'Hãy hồn nhiên như chưa bắt đầu'

01/11/2013 13:05 GMT+7 | Âm nhạc


(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 2/11, tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM) sẽ diễn ra live show 4 của chương trình Dấu ấn với nhân vật chính là ca sĩ Phương Thanh.

Sẽ có nhiều câu chuyện được kể trên con đường hơn 20 năm ca hát và với Phương Thanh, live show này sẽ khép lại một chương trong cuộc đời âm nhạc của cô.

Lấy cảm xúc khán giả để thể hiện

* Hiện công việc chuẩn bị cho live show Dấu ấn sắp tới của chị đến đâu rồi?

- Nói chung mọi thứ cũng đã gần như xong hết, ai cũng vất vả vì thật sự dạo này tôi bận quá, không có nhiều thời gian để chuẩn bị một cách tốt nhất. Kịch bản cũng đã xong nhưng tôi tin rằng những gì diễn ra trên sân khấu sẽ khác đi vì tính tôi luôn “quậy” và thể nào cũng có những chuyện xảy ra ngoài kịch bản.

* 90 phút cho con đường âm nhạc dài hơn 20 năm với rất nhiều dấu ấn khác nhau, vậy chị sẽ nhấn mạnh dấu ấn nào trong chương trình này?

- Thật ra tôi không nhấn mạnh vào dấu ấn nào cả, tôi sẽ nhấn mạnh mình theo cảm xúc của công chúng. Nếu họ cảm thấy thích khi tôi trở lại ngày xưa hay những bài hit những năm 2000 thì tôi sẽ hát nhiều những ca khúc thời đó. Thời lượng 90 phút với 12 bài hát quả thật không thể nào nói hết con đường âm nhạc của tôi, vì thế tùy cảm xúc của khán giả mà tôi để điều chỉnh “dấu ấn”. Không khí khán giả là quan trọng nhất trong việc tạo cảm xúc để tôi tạo điểm nhấn cho đêm diễn này.

* 7 năm sau Mưa show, Phương Thanh mới trở lại trong một live show, cảm giác của chị bây giờ ra sao?

- Đối với tôi chương trình này mang tính bước bước ngoặt là bởi từ đây tôi sẽ có những kế hoạch âm nhạc mới. Thật ra Dấu ấn vẫn chưa thể nói hết được những gì tôi muốn nói với khán giả trong suốt con đường âm nhạc họ đã cùng tôi 23 năm qua nhưng nó vẫn là một món quà rất ý nghĩa mà tôi muốn gửi tặng họ. Bên cạnh đó, chắc chắn sắp tới tôi sẽ làm thêm một live show với đầy đủ tất cả những gì tôi mong muốn thể hiện để viết lại quãng đường âm nhạc của tôi. Giống như khép lại một chương, 1/4 quãng đời âm nhạc, để mở ra một chương mới, một chu kỳ mới. Tôi sẽ làm lại từ đầu, bằng một con đường khác. Có thể nhìn thấy điều ấy trong cách mà tôi thiết kế chiếc vé với màu hồng và màu xanh hòa quyện nhau. Nó mang đầy hy vọng và sự hồn nhiên. Tôi bây giờ là như vậy đấy.

Giã từ dĩ vãng - bộ phim cuộc đời

* Vậy có thể xem tinh thần Dấu ấn lần này như tựa một bài hát đã đưa chị trở thành ngôi sao, Giã từ dĩ vãng?

- Có thể nói như vậy. Giã từ dĩ vãng là một bài hát mang tính thay đổi số mệnh cuộc đời tôi, gia đình tôi. Thật ra trước đó, nhiều người vẫn biết tôi với ca khúc Xa rồi mùa Đông. Nếu như Xa rồi mùa Đông là một ca khúc giới thiệu Phương Thanh hoàn toàn mới ra công chúng thì Giã từ dĩ vãng là một đòn bẩy làm cất cánh sự nghiệp của tôi. Đó là ca khúc mang tính định mệnh trong cuộc đời tôi. Tôi đã có may mắn ấy và mười mấy năm trời tôi luôn được yêu cầu hát nó lên và chưa bao giờ tôi cảm thấy chán, nó là “bộ phim” quá giống cuộc đời gia đình tôi.

* Quan điểm về âm nhạc của chị bây giờ và trước đây có gì khác nhau? Khi đã đi qua một chặng đường dài, nhìn lại chị có muốn thay đổi mình ở chặng đường nào đó?

- Tôi từ đó đến giờ vẫn vậy thôi, lúc nào cũng tâm trạng mà nhiều người bảo rằng buồn nhiều hơn vui. Trong âm nhạc của tôi lúc nào cũng có nỗi khổ và niềm vui nhưng không bao giờ buồn quá. Ngày xưa tôi buồn vì cuộc sống quá nhiều bão tố còn bây giờ nỗi buồn của tôi vẫn còn đó nhưng tôi đã vượt qua và có thể yêu lại từ đầu. Thông điệp của tôi trong Dấu ấn lần này là “Hãy hồn nhiên như chưa bắt đầu”. Chỉ có hồn nhiên mới đi tiếp được.  

* Âm nhạc với chị bây giờ là mưu sinh hay là niềm vui?

- Đến giờ này với tôi, nghề là mưu sinh, nghiệp là ấn định, còn hát là chia sẻ những cảm xúc tồn đọng trong mình. Ba cái đó quyết định con đường âm nhạc của tôi. Có nhiều tiền mà không cảm xúc tôi rất chán, có những lúc tôi hát rất hăng mà tiền thì rất ít. Đơn giản vậy thôi. Nhưng lúc tôi cảm thấy mình sắp mòn là tôi dừng lại.

* Xin cảm ơn chị.

Nguyên Minh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm