(TT&VH) - Mặc dù đã hoàn toàn Nam tiến trong công việc ca hát, chiều qua (12/2), nữ ca sĩ gốc Hải Phòng này đã trở lại Hà Nội ra mắt album vol.2 Vỏ bọc.
Album cũng mang ý nghĩa “made in Hà Nội” bởi nó được Lưu Thiên Hương biên tập, thu tại Cu Tí’s Studio của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, và bộ ảnh với hình ảnh mới nhất của Pha Lê cũng do một nghệ sĩ nhiếp ảnh ở Hà Nội là Na Sơn, thực hiện.
Trong lời tựa của Vỏ bọc, Pha Lê viết : Ai cũng có trong bình một vỏ bọc, hãy dùng vỏ bọc ấy để bảo vệ bản thân bạn và mang lại niềm vui cho người khác. Trong album, Vỏ bọc là một ca khúc rock, trong đó có đoạn: Cần gì nhà thật cao không tiếng nói rộn ràng/ Chỉ là tiếng ai thở than... Thầm trách nhau/ Nằm một giường thật êm. Lòng bộn bề tràn trề, có ai sẻ chia? Với chất giọng khàn, Pha Lê thể hiện ca khúc rock này khá ấn tượng. Tuy nhiên, với Vỏ bọc, cô lại muốn hướng tới hình ảnh đa phong cách. Nhưng sắp tới, Vỏ bọc sẽ là 1 trong số 16 ca khúc xuất hiện tại đêm chung kết Bài hát Việt 2011 (diễn ra tối 18- 19/2 tại TP. HCM). Nếu Vỏ bọc thành công, biết đâu Pha Lê sẽ quyết định đổi gu âm nhạc?
H.L