Ca sĩ Mai Quốc Huy: Bài hát “vợ bỏ” ứng vào bản thân?

11/02/2012 15:22 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Ca sĩ Mai Quốc Huy vừa có buổi họp báo tại TP.HCM để công bố live show của Dấu ấn cuộc đời của mình. Live show diễn ra vào đêm 16/3/2012 tại Nhà hát Hòa Bình TP.HCM với những khách mời của dòng nhạc này như: Giao Linh, Thanh Tuyền, Hương Lan, Nhạc trắng Gò Công  Phương Dung, Phi Nhung, Đàm Vĩnh Hưng… cùng các danh hài Hoài Linh, Chí Tài…

Mai Quốc Huy sẽ hát khoảng 30 bài liên tục, không có MC giới thiệu, không giải lao, theo Mai Quốc Huy là “để khán giả thưởng thức trọn vẹn một đêm nhạc xưa đúng nghĩa”.



TT&VH có cuộc trò chuyện với Mai Quốc Huy.

* Tháng 11/2011 tổ chức live show tại Nhà hát Lớn Hà Nội, tại sao hoạt động ở TP.HCM, anh lại chọn Hà Nội làm live show đầu tiên của mình?

- Thật ra đó không phải là một live show mà chỉ là một buổi biểu diễn ra mắt khán giả thủ đô. Nhưng vì tại Hà Nội ít có phòng trà ấm áp theo nghĩa phòng trà như TP.HCM nên Huy tổ chức luôn tại Nhà hát Lớn. Nhưng không ngờ, khán giả đến đầy rạp, không có ai bỏ về. Sau chương trình, Huy phải hát theo yêu cầu thêm 30 phút nữa.

* Anh diễn tả đầy tâm trạng những bài nhạc sến, nhất là những bài có tình cảnh ngang trái. Chắc bản thân anh từng trải qua tâm trạng này?

- Mai Quốc Huy thích loại nhạc này từ khi còn rất trẻ, nó như một phần không thể thiếu của mình. Vì vậy Huy hát rất tự nhiên, nó như cái gì sẵn trong máu mình. Khi biểu diễn bài Hạnh phúc quanh đây (mọi người thường gọi là bài “vợ bỏ”) đầy tâm trạng. Bài hát có nội dung nói về sự tan nát hạnh phúc của một gia đình, người chồng phải thân gà trống nuôi con. Đó cũng là thời điểm hạnh phúc nhất của Huy với người vợ hiền và 1 con trai. Sau đó không lâu, thì tình cảnh của Huy giống như trong bài hát. Trước đây, khán giả nhiều lần yêu cầu Huy hát bài “vợ bỏ”, Huy đùa rằng hát hoài lỡ vợ bỏ thật thì nguy… ai ngờ bài hát nó “ứng” vào bản thân mình.

* Live show Dấu ấn cuộc đời sẽ ghi những dấu ấn nào của anh?

- Sinh ra từ mảnh đất nghèo ở tỉnh Quảng Trị, 16 tuổi đã bôn ba vào Sài Gòn lập nghiệp, ban đầu tôi làm nhân viên bán máy nông - ngư - cơ, sau đó được bầu show Duy Ngọc tuyển chọn, tưởng là cuộc đời thăng hoa, nhưng làm phận ca sĩ lót còn “bầm dập” hơn. Show diễn ít, cát-sê quá thấp, gặp những ca sĩ hát chính đôi lúc mình chào, họ không thèm để ý, rất tủi thân. Nhưng từ khi Hoài Linh “tiến cử” và đi hát ở hải ngoại, cuộc đời Mai Quốc Huy như sang một trang mới, được nhiều người hâm mộ, ưu ái. Đó là dấu ấn đáng nhớ nhất của cuộc đời. Những bài hát và những ca sĩ đàn anh đàn chị đã gắn liền với cột mốc đó sẽ là dấu ấn của live show Dấu ấn cuộc đời.

* Live show Dấu ấn cuộc đời sẽ như thế nào? Hay nó chỉ như chương trình “phòng trà lớn” (nhiều bài hát hơn, ở địa điểm lớn hơn)?

- Đương nhiên nó không phải như những live show giải trí khác, cũng có chiếu clip trên màn hình lớn, nhưng không có minh họa múa. Sự “hoành tráng” của nó được đầu tư vào âm thanh, ánh sáng và chủ yếu vẫn là phục vụ cho nhu cầu nghe.

Miên Thảo (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm