“Lạ hóa” nhạc Trịnh - Từ “Da vàng” tới... Jazz vàng

01/04/2011 10:54 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Đêm nhạc Ca khúc jazz vàng (diễn ra tại Hà Nội vào tối mai 2/4/2011) chỉ là bước đầu trong kế hoạch dài hơi của nghệ sĩ piano Khang Nhi: dùng thể loại nhạc jazz để trình bày các ca khúc của Trịnh Công Sơn.

“Với cách phối khí đặc thù, thể loại nhạc jazz có sự thâm trầm nhưng cũng ẩn chứa tính phiêu du rất cao. Nhạc Trịnh, ở một góc nào đó, hàm chứa nhiều yếu tố tiềm ẩn để biểu diễn theo phong cách này”- Khang Nhi kể. Theo lời Nhi, anh đã hào hứng với ý tưởng này từ vài năm, trước khi tiến hành phối khí cho đêm nhạc vào tối 2/4 tới.

Jazz vàng là cách chơi chữ của những người thực hiện đêm nhạc, mượn theo tên ca khúc Da vàng nổi tiếng của Trịnh Công Sơn. Theo đó, bằng phong cách nhạc jazz, 20 ca khúc như Tuổi đá buồn, Diễm xưa, Hạ trắng, Biển nhớ... sẽ được các giọng hát Khôi Minh và Nguyệt Ca thể hiện. Ngoài tiếng đàn piano của Khang Nhi, phần âm nhạc của Jazz vàng còn có sự xuất hiện của nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc.


Ngoài đời, Khôi Minh (tên thật Nguyễn Mạnh Hà) đang là phóng viên của báo Tiền Phong. Cùng với Nguyệt Ca - giảng viên của một trung tâm ngoại ngữ -, anh vốn khá quen thuộc với cộng đồng những người yêu nhạc Trịnh qua nhiều chương trình biểu diễn không chuyên. “Tôi tin vào Nguyệt Ca và Hà. Ngoài chất giọng dày, ấm, họ có sự ngẫu hứng để biểu diễn, có sự cầu thị khi tìm tòi những cách thể hiện mới, lạ. Đó là những yếu tố quan trọng cho một đêm nhạc jazz” - Khang Nhi nói về đêm diễn sắp tới.

Bản thân anh, với tư cách thành viên của ban nhạc jazz Sông Hồng, cũng khá tự tin khi nói về triển vọng “jazz hóa” nhạc Trịnh: “Quả thật, người nghe vốn quen với cách thể hiện truyền thống theo phong cách pop của nhạc Trịnh. Nhưng qua thăm dò, đa số dư luận đều ủng hộ tôi và lần thử nghiệm này. Vẫn giữ ca từ và cảm hứng chủ đạo cũ, việc đưa sự ngẫu hứng của jazz vào các ca khúc Trịnh Công Sơn hoàn toàn có thể khiến người nghe khám phá thêm những khía cạnh biểu cảm của nó. Nếu mọi chuyện thuận lợi, thử nghiệm của tôi sẽ không dừng lại trong đêm diễn này”.

Diễn ra tại MF Cafe (125 Ngô Văn Sở, Hà Nội) với giá vé 100.000 đồng, Ca khúc jazz vàng sẽ là một nét lạ trong nhiều chương trình biểu diễn nhân 10 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn?

Cúc Đường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm