World Cup 2010

Ca sĩ Hoàng Hải: Tin vào bất ngờ từ châu Á

17/06/2010 14:37 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Chàng ca sĩ đoạt giải Khán giả yêu thích nhất ở Sao Mai - Điểm hẹn 2006 - Hoàng Hải - không chỉ mê bóng đá mà còn là thành viên của Đội bóng Nghệ sĩ trẻ Hà Nội.

Sau trận thua trong thế ngẩng cao đầu của CHDCND Triều Tiên trước “ông lớn” Brazil với tỉ số 1 - 2 (hôm 15/6), ca sĩ này tin rằng, các đội bóng châu Á sẽ làm nên chuyện ở World Cup 2010.

* Mùa World Cup, Hoàng Hải vẫn đi diễn đều, chạy show tận Vinh, anh có phải bỏ trận nào không?

- World Cup năm nay không ảnh hưởng nhiều tới lịch diễn của tôi, dù công việc cũng ít đi. Và rất mừng là từ đầu giải đấu đến giờ, tôi chưa phải bỏ trận nào. Tôi xem bóng đá từ lúc còn nhỏ xíu, đến nỗi ngủ quên trong lòng bố... Vừa rồi, tôi và nhóm bạn toàn dân làm nhạc, trong đó có cả các thành viên cũ của nhóm Tình Bạn đã thành lập Đội bóng Nghệ sĩ trẻ Hà Nội. Dù công việc khá bận rộn, chúng tôi cũng cố gắng thu xếp mỗi tuần đá giao hữu một lần. Ngày 19/6 tới, đội sẽ tham gia Giải bóng đá mini do báo điện tử VnMedia tổ chức.

* Châu Á đang phát sốt vì World Cup khi hai đội chiến thắng, còn một đội dù thua vẫn để lại ấn tượng về tinh thần thi đấu hết mình...

- Đúng là bóng đá châu Á đã gây bất ngờ lớn. Trước trận Brazil gặp CHDCND Triều Tiên, không ít người nghĩ rằng, đội bóng từng nhiều lần vô địch World Cup này sẽ thắng với tỷ số đậm. Nhưng rốt cuộc, với chiến thuật phòng thủ - phản công hợp lý của Triều Tiên, Brazil cũng chỉ có thể thắng sát nút.

Ở World Cup lần này, khoảng cách giữa các đội bóng đã được rút ngắn. Trước kia, những đội bóng châu Á đến World Cup với ước mơ ghi được dù chỉ một bàn thắng. Bây giờ, họ đã chiến thắng... Chắc chắn, ở những trận tiếp theo, những đội “thương hiệu mạnh” sẽ phải gặp nhiều khó khăn dù đối thủ là những đội vẫn được xem là yếu. Tôi nghĩ, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào một bất ngờ mang tên châu Á, có thể xa hơn bước nhảy của Hàn Quốc ở World Cup 2006. Và ta hoàn toàn có thể mơ về một ngày Việt Nam sẽ có mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chứ nhỉ!?

* Bóng đá và âm nhạc được xem là một sự kết hợp kỳ diệu. Anh nghĩ sao về ca khúc của World Cup 2010?

- Đã có những ca khúc World Cup trở thành bất hủ. Đến giờ có lẽ không ai có thể quên được những giai điệu ngọt ngào đầy thúc giục của Un’estate Italiana tại Italia mùa Hè 1990 với hai giọng ca Edoardo Bennato và Gianna Nannini làm ngây ngất bao trái tim người hâm mộ. Với thế hệ 8X chúng tôi, Un’estate Italiana vẫn là ca khúc về World Cup hay nhất mọi thời đại. The Cup Of Life - ca khúc chính thức của World Cup 1998 - cũng là một dấu ấn khó quên. Oh Africa của mùa bóng này theo cảm nhận của tôi mang đậm màu sắc châu Phi và rất ấn tượng.

* Còn Hoàng Hải, sau mùa World Cup này, sẽ có kế hoạch âm nhạc gì mới?

- Khoảng tháng 8 tới, tôi sẽ ra mắt một DVD gồm các ca khúc về Hà Nội. Hy vọng, niềm hứng khởi sau những trận đấu đỉnh cao sẽ tiếp sức cho tôi thực hiện dự án này.

Hoàng Lê (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm