Mở màn The Voice: Thí sinh 16 tuổi khiến 4 HLV tranh giành như kim cương

20/05/2013 08:30 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Tập 1 vòng Giấu mặt Giọng hát Việt 2013 diễn ra tối qua 19/5, trên VTV3. Trong đêm đầu tiên, 12 thí sinh thể hiện rõ cá tính âm nhạc và tiềm năng của mình trên sân khấu.

Đặc biệt, thí sinh Vũ Thảo My đã khiến cả 4 huấn luyện viên bấm nút chọn, hết lời ca ngợi và lên tận sân khấu để kéo về đội của mình.



Quốc Trung, Mỹ Linh, Đàm Vĩnh Hưng lên sân khấu để giành lấy Thảo My

Sinh ngày 13/9/1997, đang là học sinh lớp 10 trường chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định, Vũ Thảo My chơi piano rất tốt. Dòng nhạc sở trường của cô là Jazz và Pop Ballad. Tối qua, cô đã chọn ca khúc You and I, một bài hát của ca sĩ Lady Gaga .Cô hát không quá trau chuốt, tinh tế, nhưng ở cô có một tiềm năng lớn. Quốc Trung: Em nhớ là anh bấm đầu tiên nha. Anh vẫn còn nhìn thấy sự e dè, nhút nhát của một cô bé nhưng giọng hát của em lại trưởng thành hơn tuổi của em rất nhiều. Một cá tính mạnh ở tuổi vẫn còn trẻ như thế! Rất cần sự dìu dắt của một producer như anh.

Mỹ Linh: Lúc em nói em đến từ Nam Định. Chị rất là tự hào vì chúng ta là những người cùng quê và quê ta cũng sản sinh ra nhiều giọng hát cũng được đấy chứ! Và khi em trả lời em 16 tuổi, thì chị lại có một chút kính nể em, bởi vì lúc chị 16 tuổi, chị không hát hay được như em. Chị sẽ không xui em về đội của ai mà hãy để cho trái tim em mách bảo.

Đàm Vĩnh Hưng: Giọng hát của em như một viên kim cương đẹp nhất, sạch nhất, to nhất anh thấy được. Vì những người chơi kim cương rất hiếm khi tìm được viên kim cương như thế. Ba Huấn luyện viên mỗi người có những yếu tố rất là hay nhưng anh có đủ hết những điều đó, nên em chỉ cần chọn một mình anh thôi là có đủ hết rồi. Anh có mọi thứ mà em mong muốn. Anh là người mang đến cho em rất nhiều cơ hội, anh chắc chắn luôn.

Cuối cùng, Vũ Thảo My chọn Mr. Đàm.


Quốc Trung ngồi bệt trên sân khấu nhìn "viên kim cương" rơi vào tay Mr Đàm

Clip tiết mục của Thảo My:

 

Hoa Chanh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm