Bóng đá Việt

Cà phê bóng đá: Tìm lại niềm tin

26/02/2011 22:17 GMT+7 Google News

(TT&VH cuối tuần) - Có thể bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể ngoi ra khỏi “vùng trũng” Đông Nam Á nhưng xét về tình yêu bóng đá thì người hâm mộ Việt Nam phải thuộc hàng “Top”, không thua kém bất kỳ xứ sở nào. Nếu tình yêu của tín đồ túc cầu giáo Việt Nam với trái bóng tròn nồng cháy, mãnh liệt bao nhiêu thì đối với đội tuyển Việt Nam cũng bền bỉ, nhẫn nại bấy nhiêu.

Và “giận thì giận mà thương thì thương”, niềm hy vọng người hâm mộ gởi gắm vào bóng đá nước nhà chưa bao giờ vơi. NSƯT Bảo Quốc, nghệ sĩ Hoàng Sơn, tác giả Vương Huyền Cơ, nhà thơ Bùi Chí Vinh đã chia sẻ những mong ước của mình đối với bóng đá Việt Nam trong năm Tân Mão 2011.

* NSƯT Bảo Quốc, khách mời thường trực của Cà phê bóng đá, có nhiều điều để mong muốn: “Bóng đá Việt Nam nên học hỏi kinh nghiệm từ Malaysia để xây dựng một đội tuyển trẻ trung, toàn cầu thủ nội, lại dồi dào nội lực, khát khao chiến thắng. Chúng ta hãy “làm” nhiều hơn chứ đừng chỉ hô hào mình sẽ vô địch nữa. Giải đấu trong nước phải trung thực và đẹp, hãy thể hiện tài năng bằng nghệ thuật sân cỏ đích thực chứ đừng vì máu ăn thua mà quá đà. Các cổ động viên cũng hãy giữ gìn hình ảnh của đội bóng mình yêu quý cũng như của cả nền bóng đá nước nhà. Và là một người Sài Gòn tôi hy vọng các đội bóng TP. HCM sẽ đạt thành tích cao trong mùa bóng này: TP. HCM, Xuân Thành Sài Gòn sẽ thăng hạng, còn Navibank Sài Gòn nhất sẽ lọt vào Top 3 V-League chẳng hạn.” (cười).

* Nghệ sĩ Hoàng Sơn, vừa có một cái Tết “đại thắng” khi “dập dìu” sô diễn và bộ phim 3D “Bóng ma học đường” mà anh tham gia đã lập kỷ lục doanh thu mới cho điện ảnh Việt Nam, hy vọng: “Bóng đá Việt Nam từ nay có thể mạnh dạn “nâng tầm” vươn ra sân chơi lớn. Hãy xác định thẳng mục tiêu cho bóng đá Việt Nam là ở tầm châu lục (có thể còn vươn xa hơn) chứ chỉ loanh quanh trong khu vực là không thể phát triển nổi. Tất nhiên phải chịu hi sinh một thời gian, thậm chí chấp nhận từ bỏ những mục tiêu trước mắt là SEA Games, AFF Cup… để đầu tư cho mục tiêu lâu dài xa hơn. Để làm được điều đó theo tôi cần một sự thay đổi toàn diện: VFF cần những người có tâm, có tầm nhìn xa và thực sự biết làm bóng đá; các CLB phải chú trọng công tác đào tạo trẻ, nuôi nấng tài năng cũng như tạo điều kiện để tài năng phát triển; nhà nước hãy quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần của các tuyển thủ quốc gia, đừng chỉ “khoán trắng” cho các CLB chủ quản…”

* Nữ tác giả Vương Huyền Cơ, vừa lần thứ tư lấy giải “Cù nèo vàng” của báo Tuổi trẻ Cười sau một năm để vuột mất, cũng rất muốn viết một kịch bản hay về bóng đá Việt Nam trong năm Tân Mão: “Bóng đá Việt Nam năm qua đã gây nhiều thất vọng, nhất là ở AFF Cup. Hy vọng năm nay chúng ta đạt ít nhất là huy chương... bạc SEA Games, chứ vàng thì hơi khó vì tình hình các đội tuyển hiện nay cầu thủ chấn thương nhiều, cầu thủ trẻ chưa gây được ấn tượng. Và bóng đá Việt Nam hãy bớt đi những scandal, bớt đi những đấu đá trong và ngoài sân cỏ làm ảnh hưởng đến chất lượng bóng đá nước nhà…”.

* Nhà thơ Bùi Chí Vinh, đã rất quen thuộc với độc giả TT&VH mỗi kỳ World Cup hay EURO với tài ứng tác “mỗi trận đấu một bài thơ”, mặc dù rất bận rộn với các dự án văn chương nhưng chưa bao giờ bỏ bê “người tình bóng đá”, rất thẳng thắn: “Tôi cần sự trung thực và sòng phẳng về tài nghệ chuyên môn của từng người chứ không chỉ bằng sự đi đêm, những gì diễn ra ở hậu trường sân cỏ. Người hâm mộ Việt Nam cần một cuộc cách mạng trong bóng đá thực sự chứ không phải là những lời hoa mỹ, hô hào, nói cho có rồi thôi. Hãy nhìn lại các khán đài trong những trận đấu ở V-League để thấy rằng hàng chục năm nay người hâm mộ quay lưng với bóng đá nước nhà là vì đâu và hãy sửa chữa để tìm lại niềm tin nơi người hâm mộ…”.

Cà phê bóng đá

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm