Cả nước Pháp rối loạn: Ginola “tấn công” Gerard Houllier

24/06/2010 08:19 GMT+7 | Pháp

(TT&VH) - Theo đà những scandal của tuyển Pháp ở World Cup 2010, một cuộc khẩu chiến khác đã nổ ra giữa cựu tiền đạo David Ginola và HLV Gerard Houllier về thất bại của người Pháp cách đây 17 năm, trước ngưỡng cửa World Cup 1994.

Ngày 17/11/1993, Pháp chỉ cần một kết quả hòa trước Bulgaria. Thế nhưng pha chuyền bóng hỏng (cho Cantona) của Ginola, khi tỉ số đang là 1-1, đã khiến cho người Pháp nhận bàn thua đau đớn và trao vé dự World Cup 1994 cho người Bulgaria, sau một pha bứt phá và dứt điểm quyết đoán của Emil Kostadinov đúng phút cuối cùng của trận đấu.


Gerard Houllier, Ảnh AP
Trong cuốn tự truyện mới đây của mình, Ginola đã tố cáo HLV tuyển Pháp khi ấy là Gerard Houllier đã khiến anh bị cô lập ở đội Pháp, sau khi buộc tội sai lầm của tiền đạo này bằng những từ hết sức nặng nề như “tội ác”, “kẻ sát nhân”. Anh viết trong cuốn tự truyện: “Tôi đang ở nhà thì có một phóng viên gọi điện cho tôi, bảo rằng hãy bật ti vi lên. Tôi nhìn thấy ông ta trên truyền hình, đang bảo rằng tôi là một tên tội phạm. Chính những lời lẽ ấy của ông ta đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, gia đình tôi suốt từng ấy năm. Giờ thì đủ rồi! Nếu ông ta không  thở ra những câu nói như thế, có lẽ người ta sẽ không chỉ trích tôi cho đến tận bây giờ. Thậm chí là cho đến khi tôi chết. Tôi quá mệt mỏi rồi…”

Đáp lại, HLV Houllier phủ nhận việc đã gọi Ginola là kẻ sát nhân: “Tôi không nói như thế. Tôi chỉ bảo rằng anh ta (Ginola – TT&VH) đã gây ra một tội ác (Crime) đối với tinh thần của toàn đội. Mà trong ngôn ngữ Pháp, từ “tội ác” đơn thuần là chỉ nói về một sai lầm nghiêm trọng. Cậu ta đang tự bảo vệ mình bằng cách giả vờ đổ vấy lỗi lầm cho tôi”.


P.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm