Tina Turner: “Tôi không hề lỗi thời”

06/02/2009 17:00 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Sau 8 năm vắng bóng, năm ngoái Nữ hoàng rock Tina Turner đã trở lại sân khấu âm nhạc khi sắp 70 tuổi với chuyến lưu diễn mang tên Tina! 50th Anniversary. Theo quan niệm của nữ ca sĩ cựu trào này, thì thời nay ngoài 60 tuổi chẳng là vấn đề gì đối với phụ nữ. Tháng 3 tới, bà tiếp tục chuyến lưu diễn của mình với chặng dừng chân ở Anh.

Nữ hoàng rock Tina Turner, sinh năm 1939, từng muốn “giải nghệ” vào đầu những năm 1990, bởi bà muốn có “thời gian thực sự” trong những ngôi nhà của mình ở Kuesnacht (Thụy Sĩ), được nhìn ngắm chiếc hồ ở Zurich và miền Nam nước Pháp. “Cả sự nghiệp ca hát của mình tôi hầu như phải sống trong các khách sạn. Thế nên, tôi muốn được ở nhà và đó là những gì mà tôi đã làm được trong thời gian qua. Tôi thích lái xe di chuyển giữa Pháp và Thụy Sĩ, đi qua những dẫy núi. Tôi không hề nhớ sân khấu, muốn được sống tĩnh mịch và tôi đã được sống như vậy”, Turner bộc bạch.
 
Dù đã gần ở tuổi thất thập nhưng trông Tina Turner
vẫn trẻ trung và tràn trề sinh lực trên sân khấu

Turner muốn được vui hưởng sự thư thái của cuộc sống, nhưng nhiều bạn bè của bà lại nhất quyết kéo “Nữ hoàng” rock ra khỏi cuộc sống đó. Đặc biệt là “Nữ hoàng” truyền hình Oprah Winfrey, người từng thuyết phục bà xuất hiện tại Nhà Trắng. Nhưng “cú thúc” thực sự khiến bà nghĩ tới việc tái xuất là khi tham dự màn trình diễn thời trang của Giorgio Armani ở Milan hồi năm 2006. Hồi đó, cả nhà thiết kế thời trang Armani và nữ diễn viên điện ảnh gạo cội Sophia Loren đều hỏi bà bao giờ trở lại sân khấu.“Sau đó tôi suy nghĩ nhiều về vấn đề đó. Rồi tôi thấy có nhiều nghệ sĩ và ban nhạc cùng thời với mình trở lại, như The Eagles. Vì vậy, tôi lên kế hoạch lưu diễn”.

Mặc dù đã nổi danh từ đầu thập niên 1960, khi còn là thành viên trong ban nhạc The Ike & Tina Turner Revue cùng với người chồng là Ike, nhưng sau khi ly hôn và theo đuổi sự nghiệp solo vào năm 1978, đến năm 1985 sự nghiệp của Turner mới thực sự cất cánh với album solo thứ 5 mang tựa đề Private Dancer - tiêu thụ được 14 triệu bản trên toàn thế giới, mà chỉ riêng ở Mỹ lượng đĩa bán ra đạt 5 triệu bản. Lúc đó Turner 45 tuổi - độ tuổi mà hầu hết các ngôi sao nhạc rock đều đã xuống dốc.

Top ten của tạp chí Billboard
 
Top Albums
 
1. Working On A Dream (Bruce Springsteen)
2. Fearless (Taylor Swift)
3. I Am ... Sasha Fierce (Beyonce)
4. Dark Horse (Nickelback)
5. 808s And Heartbreak (Kanye West)
6. Grammy Nominees 2009 (nhiều nghệ sĩ)
7. Intuition (Jamie Foxx)
8. A Different Me (Keyshia Cole)
9. Tonight: Franz Ferdinand (Franz Ferdinand)
10. Circus (Britney Spears)
Turner không cố gắng tự “lừa phỉnh” rằng mình giờ đây chẳng khác gì so với cách đây 20 năm, bà thấy thoải mái với phong cách riêng của mình. Theo quan điểm của Nữ hoàng rock thì “nếu bạn chăm sóc bản thân cẩn thận thì ngoài 60 tuổi vẫn chẳng là vấn đề gì đối với phụ nữ thời nay. "Tôi không bao giờ lo lắng về tuổi tác”, bà nói. Khi lưu diễn, người phụ nữ đã gần ở cái tuổi thất thập này thường đưa đầu bếp riêng của mình đi cùng bởi “tôi muốn ăn những gì mình thích, nhưng tôi không lạm dụng đồ ngọt, đường, bánh và chất béo”. Turner lại “mê” xông hơi và khi không bận bịu công việc, thì bà luyện tập ở nhà chứ không ngồi một chỗ để uống rượu.

Bà đã sống lạc quan và lành mạnh như vậy kể từ sau khi ly hôn với chồng. Đối với bà, cuộc hôn nhân kéo dài 16 năm với Ike là quả là địa ngục. Bà rời khỏi Ike với 2 bàn tay trắng. “Cuộc sống của tôi lúc đó vô cùng tồi tệ, nhưng tôi là người phụ nữ mạnh mẽ nên tôi đã trải qua được cuộc ly hôn đó, tách biệt hẳn gia đình, những đứa con. Nhưng tôi chưa bao giờ gục ngã. Tôi không đắm mình vào rượu và ma túy. Tôi đã trải qua bi kịch đó của cuộc đời mình với một quá khứ trong sạch. Tôi không hề bị già đi với tất cả những sự căng thẳng ấy”.

Trong cuộc đời mình, ca sĩ cựu trào này chỉ buồn khi mẹ bà qua đời hồi năm 2000 và mối liên kết với 4 cậu con trai (trong đó có 2 người con riêng của chồng) không được thân thiết. Nhưng từ 22 năm qua, bà được sống hạnh phúc, thư thái và thoải mái bên Erwin Bach - nhà điều hành thu âm người Đức trẻ hơn bà tới 17 tuổi. “Bất cứ khi nào đi đâu, tôi cũng thường chụp ảnh Erwin - tình yêu của tôi, người bạn đồng hành của tôi”.

Dù sắp bước tới tuổi 70 tuổi, bà vẫn cuồng nhiệt với âm nhạc.“Tôi là một nghệ sĩ rock n’ roll nên tôi luôn muốn hát các ca khúc của dòng nhạc này. Âm nhạc của tôi không hề lỗi thời, vẫn còn hiện diện rất mạnh mẽ, giống như tôi vậy”. Turner nói rồi cười vang.
 
Lương Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm