Ronaldo lại chấn thương: Nạn nhân của những kỳ vọng

22/03/2011 12:09 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Trong 6 năm khoác áo Manchester United, Cristiano Ronaldo chỉ có duy nhất một lần phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Đó là khi anh chủ động lên bàn mổ sau khi Euro 2008 kết thúc để giải quyết dứt điểm chấn thương mắt cá đã khiến anh âm ỉ đau trước đó. Nhưng trong chưa đầy 2 năm khoác áo Real Madrid, anh đã có tới 3 lần phải vào viện. Vì sao?

Ronaldo lại dính chấn thương, Ảnh Getty

Vậy là Ronaldo lại chấn thương. Cú ngã mới này (chính xác thì Ronaldo bị tái phát chấn thương) sẽ khiến anh phải thi đấu từ 2 đến 3 tuần, lỡ các trận gặp Chile và Phần Lan của đội tuyển BĐN đợt này, trận gặp Gijon ở Liga và có thể cả trận lượt đi tứ kết Champions League với Tottenham. Đó cũng là lần chấn thương thứ 3 của Ronaldo trong màu áo Trắng. Mùa trước, Ronaldo đã phải nghỉ hơn một tháng rưỡi do cú vào bóng độc địa của hậu vệ Marseille Diawara. Mùa này, anh cũng đã có một lần bị đau sau nỗ lực sút bóng ở trận thắng Malaga 7-0. Vì chấn thương ấy, Ronaldo đã phải nghỉ chơi 10 ngày, lỡ các trận gặp Hercules, Racing và vừa trở lại trong trận gặp Lyon. Nhưng chỉ đến trận thứ 2, tức trận gặp Atletico, thì Ronaldo đã bị tái phát chấn thương. Và lại nghỉ tiếp.

Khi một cầu thủ suốt 6 năm không dính chấn thương nào đáng kể bỗng liên tiếp phải vào viện ngay khi vừa chuyển sang khoác một màu áo khác, hẳn đằng sau phải có một nguyên nhân cụ thể. Không phải nguyên nhân kiểu "dị đoan" như kiểu Ronaldo bị gã phù thủy Pepe nào đó "yểm bùa". Cũng không thể là do ngẫu nhiên. Ronaldo có thể không tránh được cú vào bóng tàn độc của Diawara, nhưng anh hoàn toàn có thể tránh không tự khiến mình bị đau như trong hai vụ chấn thương vừa rồi. Trước khi ra sân và bị đau ở trận gặp Malaga, Ronaldo đã phải bỏ mấy buổi tập vì bị đau sau pha phạm lỗi của hậu vệ Espanyol Galan. Trước khi ra sân và bị đau ở trận gặp Atletico, Ronaldo đã được thông báo rằng chấn thương của anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục, và nguy cơ tái phát là khá cao.

Nghĩa là Real Madrid đã biết rất rõ rằng Ronaldo có thể tránh được những chấn thương vừa qua nếu được cho nghỉ. Nhưng họ đã không để cho anh nghỉ. Họ không thể làm thế. Đó là điều quá xa xỉ. Trước Lyon, Ronaldo, cầu thủ đắt giá nhất, ngôi sao sáng nhất, phải có mặt để dẫn dắt đội bóng bước qua những cái dớp ma quỷ. Trước Atletico, Ronaldo, người ghi nhiều bàn nhất, phải ra sân, vì như Mourinho đã nói, Real Madrid không muốn Liga kết thúc ngay sau trận derby. Trong hai trận thắng ấy của đội bóng, Ronaldo không ghi bàn, cũng chẳng có đóng góp gì đặc biệt, thi đấu dưới trung bình, bỏ lỡ những cơ hội mà bình thường anh có lẽ đã tận dụng được. Nhưng nếu anh không ra sân, không ai chắc Real đã thắng. Mou biết điều đó. Tất cả biết điều đó. Và đó chính là vấn đề của Ronaldo.

Nhưng vấn đề của Ronaldo còn nằm ở chính bản thân anh. Ở khát khao, ở tham vọng quá lớn trong anh. Không bác sỹ nào cơ thể Ronaldo hơn chính bản thân anh. Trước khi chấn thương trong trận gặp Malaga, Ronaldo biết rõ anh không được khỏe, nhưng vẫn cố nán lại hoàn thành nốt cú hat-trick cho thỏa chí sau những ngày dài khô hạn. Trước các trận đấu với Lyon và Atletico, Ronaldo đã được hỏi có đủ sức ra sân từ đầu hay không, và anh luôn nói "tôi ổn". Phút 65 trận gặp Atletico, khi Mourinho kêu Ronaldo ra đường biên ngang để hỏi liệu anh có muốn rời sân nghỉ ngơi hay không, Ronaldo đã nói ngay là "không". Tiền vệ người Bồ đơn giản là không thể chịu đựng nổi cảm giác bị quên lãng. Trong 9 trận mà trong đó có tới 8 trận Ronaldo tịt ngòi, Karim Benzema đã nổ súng tới 10 lần.

Rõ ràng, cú tắc bóng độc địa nhất với Ronald không đến từ hậu vệ của những đội bóng đối thủ. Nó đến từ sự kỳ vọng quá lớn mà người ta đặt vào Ronaldo, và hơn hết là từ việc anh luôn đòi hỏi ở cơ thể mình quá nhiều. Vậy thì ai có thể bảo vệ được tiền vệ người Bồ, nếu anh không bắt đầu làm điều đó?

Vẫn phải lên tuyển

Dù đã nhận được báo cáo chấn thương từ Real Madrid, song HLV Paulo Bento của BĐN vẫn nhất định triệu tập Ronaldo về nước để các bác sỹ của đội tuyển trực tiếp kiểm tra chấn thương cho anh. Họ sợ Real làm báo cáo giả để giữ sức cho cầu thủ của mình. Hồi tháng 10/2009, BĐN cũng đã ép Ronaldo ra sân khi anh đang bị đau, kết quả là chấn thương trở nên nặng hơn và Ronaldo phải mất tới 1 tháng rưỡi điều trị.

3 Ronaldo chỉ mới phải nghỉ chơi 3 trận ở mùa này. Đó là trận gặp Levante ở lượt về vòng 1/8 Cúp Nhà Vua (được cho nghỉ) và các trận gặp Racing, Hercules ở Liga (chấn thương). 3 trận không Ronaldo, Real Madrid thắng 2 và thua 1 (Levante 0-2).

13 Mùa trước, Ronaldo đã phải nghỉ thi đấu tới 13 trận vì chấn thương và án treo giò. Ở Liga, Ronaldo chỉ chơi 29 trong tổng số 38 trận, ở Cúp Nhà Vua là 0 trên 2 trận, còn ở Champions League là 6 trên 8 trận. Tổng cộng: 35 trên tổng số 48 trận.

33 Mùa trước, dù chỉ ra sân trong 35 trận, Ronaldo cũng đã ghi được 33 bàn. Trong số này có 26 bàn ở Liga và 7 bàn ở Champions League. Ngoài ra, Ronaldo còn có 7 đường chuyền thành bàn, tất cả đều trong các trận đấu ở Liga.

37 Tính đến thời điểm này của mùa giải, Ronaldo đã vượt thành tích của mùa trước với 37 lần lập công sau 42 trận. Trong 37 bàn này có 27 bàn sau 27 trận ở Liga, 6 bàn sau 7 trận ở Cúp Nhà Vua và 4 bàn sau 8 trận ở Champions League.


Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm