NGHỊCH LÝ: 'Đổ tiền' để trụ lại V-League...

28/08/2015 14:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - ... chẳng hề là câu chuyện mới của bóng đá Việt thời lên chuyên. Dù không "đẻ" ra tiền, nhưng rõ ràng, nếu đội bóng của mình rớt hạng, thì đó là cuộc kinh doanh thất bại của các ông bầu. Vậy nên có đổ thêm tiền tỷ để trụ lại sân chơi số 1 quốc gia cũng là chuyện dễ hiểu.

1. V-League đã ở tuổi 15, nhưng chẳng đoạn cuối của mùa giải nào mà không nóng với chuyện "đổ tiền" để trụ hạng. Chưa ai thống kê được hết và chính xác số tiền mà các đội bóng đã chi cho cuộc đua trụ hạng kể từ khi lên chuyên, nhưng điều chắc chắn là đều được đếm bằng... tiền tỷ!

Tiền chi cho mục tiêu trụ hạng cũng khá đa dạng. Chi theo từng trận đấu mang tính quyết định, chi "cả cục" nếu trụ hạng thành công. Cách đây đến cả chục năm, có ông bầu từng quyết chi đến 1, 2 tỷ đồng nếu đội bóng của mình trụ hạng, nhưng "kỷ lục" nhất có lẽ thuộc Hải Phòng tại V-League 2011 khi số tiền được treo thưởng lên đến... 10 tỷ đồng!

Mùa giải đó, gắn thêm cái tên Vicem và được HLV lão làng Vương Tiến Dũng dẫn dắt, Hải Phòng đá kiểu "phập phù" theo nhịp tiền thưởng. Hệ quả là khi còn 4 vòng đấu nữa, đội bóng đất cảng đứng trước nguy cơ rớt hạng và quyết định mang tính lịch sử được đưa ra - Nếu thắng 4 trận còn lại, Hải Phòng được thưởng 1,5 tỷ đồng/1 trận cộng với 3 tỷ đồng thưởng chung nữa là tròn... 10 tỷ đồng.

Thú vị là Hải Phòng thoát hiểm ngoạn mục khi có 30 điểm chung cuộc để xếp ngay trên 2 đội xuống hạng là ĐTLA cũng 30 điểm cùng HN ACB 26 điểm. Và nếu ai theo dõi V-League hẳn còn nhớ, tại lễ tổng kết mùa giải đó, chính bầu Kiên đã đăng đàn để lật tung cả làng bóng đá Việt để sau đó ra đời VPF... nhưng đó là câu chuyện khác.

2. Nói lại tích cũ cũng chỉ để chỉ ra cái thứ vòng tròn luẩn quẩn của bóng đá Việt, cái làng bóng đá mà 15 năm lên chuyên vẫn chưa thể "chính chuyên", mà mùa giải này là minh chứng nếu nhìn vào những dòng tiền tỷ lại được đổ ra nhằm mục tiêu trụ hạng.

Chỉ còn 4 vòng đấu nữa là V-League 2015 khép lại và chuyện "chi đậm" cho mục tiêu trụ hạng trở nên "nóng" với những đội nhóm cuối. Trong một động thái cực kỳ quen thuộc, lãnh đạo đội bóng XSKT Cần Thơ đã hứa thưởng cho các cầu thủ của mình 2,5 tỷ đồng nếu ở lại V-League. Được biết số thưởng này tăng đến hơn 100% khi vào đầu mùa, mức tiền thưởng được đưa ra nếu XSKT Cần Thơ trụ hạng thành công chỉ là 1 tỷ đồng.

Cặp đấu đá trận "chung kết ngược" vào hôm nay là Đồng Nai và HGL cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó dù có khác nhau. Đồng Nai bước với trận quyết đấu trên sân nhà có thêm "lợi thế" lớn bằng tuyên bố giải ngân toàn bộ số tiền lót tay còn nợ đọng (theo các nguồn thông tin thì lên đến khoảng 7 tỷ). Chưa hết, mức thưởng nếu giành trọn 3 điểm cũng được nhân gấp ba từ 300 lên 900 triệu đồng. Ngay cả HLV Trần Bình Sự cũng sẽ móc tiền túi để thưởng cho các cầu thủ của mình nếu thi đấu tốt.

Ngạc nhiên nhất là bầu Đức, người vẫn tuyên bố siết chặt chuyện tiền nong với "những đứa con" của mình cũng đã quay lại cái "nếp cũ" - Thưởng 1 tháng lương cho các cầu thủ sau trận thắng B.Bình Dương ở vòng 17 và vừa rồi là 500 triệu đồng khi ngược dòng đánh bại SLNA tại vòng 22 vừa qua. Với những động thái đó, nếu đội bóng phố núi thành công ở sân Đồng Nai hôm nay, bầu Đức không thưởng... mới lạ!

3. Số kinh phí đầu tư cho 1 đội chơi V-League lúc này lên tới hàng chục tỷ đồng, thế nên xét trên góc độ kinh doanh, có đổ thêm tiền để trụ hạng cũng là lẽ thuận. Thế giới thì cũng vậy thôi.

Nhưng như đã đề cập, nếu bóng đá Việt cứ sống với cái thứ doping tiền thưởng này thì câu nhận xét của ông Nguyễn Văn Vinh, người nhiều năm gắn bó với HAGL vẫn đúng - Đó là thứ bóng đá nghiệp dư lĩnh lương cao chứ không phải là chuyên nghiệp!

Vũ Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm