Khi Di Maria nhớ Ronaldo

10/04/2014 19:56 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Hai đội bóng gây thất vọng nhất đêm 8/4: Real Madrid và PSG. Hai ngôi sao thất vọng nhất: Angel Di Maria và Edinson Cavani. Điểm chung giữa 2 CLB: Họ đều chiếm lợi thế lớn trước trận và đều làm khách. Điểm chung giữa 2 ngôi sao xẹt: họ cùng sinh vào ngày Lễ Tình nhân (14/2, một người sinh năm 1988, người kia năm 1987).

Di Maria vắng mặt trận Tứ kết lượt đi Champions League với Dortmund do chấn thương, khiến Real phải đá với hàng tiền vệ gồm Alonso, Modric và Isco. Thế nhưng sức mạnh không hề giảm sút khi mà Alonso vẫn phòng ngự tốt, Modric có một pha kiến tạo còn Isco ghi bàn.

Ở trận lượt về, do Di Maria đã khỏe và Cristiano Ronaldo chấn thương, Carlo Ancelotti quyết định cho tiền vệ người Argentina lên đá tiền đạo cánh phải thay vì để Isco chơi ở đó, phía sau là hàng tiền vệ gồm Illarramendi, Modric và Alonso.

Khó có thể nói hết được nỗi thất vọng của Di Maria khi anh phải rời sân phút 73. Anh không tạo ra dấu ấn đáng kể nào và khi có cơ hội trên chấm 11m, quả penalty của anh lại bị Weidenfeller cản phá. Chỉ 7 phút sau pha đá hỏng ấy, Dortmund đã mở đầu cho một màn lội ngược dòng hụt mà Marco Reus cầm đầu. Chỉ có cột dọc cộng thêm những pha cứu thua xuất sắc của Iker Casillas mới giúp Real thoát nạn.

Trước trận đấu này, Di Maria vẫn đang có phong độ ổn định và có 4 pha kiến tạo trong 3 trận liên tiếp tại Liga. Thế nhưng trước Dortmund, Di Maria đã không phát huy được năng lực vì phải chơi khác với tình thế quen thuộc. Cristiano Ronaldo vắng mặt nghĩa là Di Maria mất đi một đối tác tốt, và anh buộc phải lót vào vị trí mà Bale để lại do cầu thủ xứ Wales chuyển sang cánh trái.

Vai trò hỗ trợ cho Ronaldo/Bale của Di Maria bây giờ được giao cho Illarra, người còn đá tồi hơn Di Maria. Thường xuyên mất bóng giữa sân, bị các tiền vệ Dortmund bắt nạt liên tục trong các pha đấu tay đôi, mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua thứ hai, đến giữ bóng Illarra cũng không làm tốt thì Di Maria làm sao có cơ hội nhận bóng và quấy rối Weidenfeller? Ở cánh trái, ít ra Bale khá hơn đôi chút vì Luka Modric có một trận đấu tương đối tốt, đặc biệt là trong hiệp 2.

Di Maria ở Đức là một Di Maria bị ngoại cảnh làm thui chột khả năng tạo đột biến và quả penalty hỏng của anh còn cho Dortmund động lực tinh thần để ghi 2 bàn. May mắn cho Di Maria và Illarra, Real đã thoát hiểm.

Ngọc Bích
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm