Thương lượng không được là đánh
![]() Anh Nguyễn Quang Anh (phải) với đỉnh đầu loang lổ. |
Không dừng lại ở đó, chiều 26-3-2007, Hải “bến” gọi anh Nguyễn Đình Trung - anh họ anh Quang Anh đến quán karaoke Nhị Đồng và yêu cầu anh Trung về nói với anh Quang Anh làm đơn bãi nại. Anh Trung vừa từ chối thì Hải “bến” hô lớn: “Đập chết mẹ nó đi!”. Ngay sau đó, Hải “bến” ôm chặt anh Trung để ba đàn em dùng chai bia đập tới tấp vào đầu anh. Tỉnh dậy, anh Trung thấy mình đã nằm ở Bệnh viện Đồng Nai. Giám định pháp y chứng nhận anh Trung bị rách trán 8 cm và mí mắt, suy nhược thần kinh do chấn thương đầu, thương tật 15% vĩnh viễn.
Công an đùn đẩy, thủ phạm thoát
Hải “bến” và các đàn em đánh anh Trung sau đó đã bị đưa về Công an thị trấn Dĩ An nhưng lại được thả ra ngay.

Sự đổ lỗi lòng vòng này cuối cùng đã dẫn đến hệ quả là một vụ đánh người thương tật 15% vĩnh viễn không có biên bản và không đối tượng nào bị truy cứu hình sự, bồi thường cho nạn nhân.
Hai năm chưa trả lời cho nạn nhân
Cả anh Nguyễn Đình Trung và Nguyễn Quang Anh đều gửi đơn đến Công an huyện Dĩ An và nhiều cơ quan pháp luật để tố cáo Hải “bến” và đám đàn em. Nhưng gần hai năm sau ngày xảy ra vụ gây thương tích, vụ việc vẫn chưa được giải quyết.
Anh Nguyễn Quang Anh được Công an huyện Dĩ An triệu tập tổng cộng ba lần. Lần đầu tiên anh đang ở Nghệ An nên không vào kịp. Lần thứ hai, anh khăn gói vào thì điều tra viên đi công tác và hẹn lại ngày 26-3-2007. Nhưng đến ngày đó, anh Quang Anh vào thì chưng hửng vì trùng với ngày giỗ tổ Hùng Vương nên cơ quan Công an không làm việc (?). Điều đáng nói là cũng chính ngày hôm đó, Hải “bến” kêu anh Trung ra, yêu cầu anh Quang Anh bãi nại và đã gây thương tích cho anh Trung.
Sau ba lần đến Công an huyện Dĩ An làm việc không có kết quả, anh Nguyễn Quang Anh chán nản, bán luôn xe và không quan tâm đến vụ việc nữa. Từ đó đến nay, Công an Dĩ An cũng “quên” luôn, không mời anh đến làm việc lần nào nữa.
Anh Nguyễn Đình Trung sau khi ra viện dù có gửi đơn yêu cầu khởi tố hình sự đến Công an huyện Dĩ An nhưng sau đó cũng không được giải quyết. “Rút kinh nghiệm”, anh Trung đã không hỏi han thêm, về Nghệ An và từ đó đến nay, vụ việc cũng rơi vào im lặng.

Giám định pháp y chứng nhận anh Trung bị thương tật 15% vĩnh viễn
|
Tội cố ý gây thương tích
Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
Trường hợp cố ý gây thương tích cho người khác với tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% nhưng phạm tội nhiều lần đối với cùng một người, phạm tội đối với nhiều người hoặc phạm tội có tổ chức thì bị phạt tù từ hai đến bảy năm.
(Theo Điều 104 Bộ luật Hình sự) |
|
Nguyên Phó Giám đốc Bến xe Lam Hồng - ông Nguyễn Quang Diệu cho biết: Vào thời điểm đầu năm 2007, giám đốc Nguyễn Thanh Hải đã khấu trừ hàng trăm triệu đồng vào thu, chi với các cổ đông và giải thích là dùng số tiền đó để giải quyết vụ việc hành hung anh Nguyễn Quang Anh. Ông Diệu cũng cung cấp cho Báo một bản thống kê mà theo ông là do Hải “bến” ghi lại. Bản thống kê này thể hiện số tiền biếu xén cho một số cán bộ Công an. Với thiện chí phối hợp xây dựng lực lượng Công an, Báo Pháp Luật TP.HCM đã có công văn gửi theo đường phát chuyển nhanh bảo đảm cho lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương, đề nghị bố trí một cuộc làm việc để Báo có thể cung cấp tư liệu. Tuy nhiên, nhiều ngày sau khi gửi công văn, Chánh văn phòng Công an tỉnh Bình Dương cho biết vẫn chưa nhận được. Khi phóng viên đề nghị bố trí một cuộc gặp nhằm cung cấp tư liệu và ghi nhận ý kiến của lãnh đạo công an tỉnh, ông chánh văn phòng cho biết chưa có thời gian nên chưa thể bố trí. |
