Trong nước

Bưu tá lười nhất

23/12/2009 22:18 GMT+7 Google News

Is-sur-Tille

(TT&VH Online) - Danh hiệu này kỳ thực không mang tính chính thống vì có lẽ chẳng nước nào cả gan tổ chức một cuộc thi tương tự. Nhưng nếu có thì ứng viên nặng ký nhất sẽ đến từ
Is-sur-Tille, một thành phố nhỏ miền Đông Pháp. Khi bị cảnh sát điệu ra đồn, anh ta khai là... ngại đi làm, vì vậy có bao nhiêu thư là đem về nhà mình, thay vì đem phân phát những “cánh chim báo tin vui (và buồn)“.

Khi cảnh sát đến lục nhà anh ta ở Is-sur-Tille, họ phải gọi thêm một ô tô trợ lực, vì đống bưu phẩm đã đạt trong lượng hơn 3 tạ. Theo nguồn tin không chính thức, phát ngôn viên của cảnh sát cho biết hình phạt dành cho công chức kém mẫn cán này được giảm một phần, vì anh ta không mở thư để làm trò gì mờ ám, mà “bệnh lười“ thì không phải quá trầm trọng hoặc kém phổ biến trong giới công chức.
                                        LQ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm