Busquets: “Tôi ăn vạ để chống lại một vài thứ...”

11/06/2012 19:29 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online)- Sergio Busquets (Badia, Barcelona, 1988) có một hình xăm trên cánh tay của mình để tưởng nhớ đến người ông đã mang anh đến La Masia chơi bóng ngay từ khi anh còn là một cậu bé. Busquets như một cái radar với chiều cao anh sở hữu, từ đó cho phép anh quan sát, phán đoán các tình huống trên sân để “cho ra” những đường chuyền hoàn hảo; bên cạnh đó là một đôi chân như cặp nam châm hút lấy bóng từ đối phương. 24 tuổi và đã là nhà vô địch thế giới, Busquets ít nói, một cách tầm ngầm nhưng trên sân, anh “nói” rất nhiều và suy nghĩ rất nhiều.

Nhật báo El Pais giới thiệu về Busquets như thế trước khi bắt đầu vào phần nội dung chính, cuộc phỏng vấn cặn kẽ với tiền vệ Barcelona.

*Tại sao hơn 1 năm nay mà có vẻ như anh vẫn im lặng?

Bởi CLB quyết định chúng tôi không cần phải nói và bản thân tôi, chân thành mà nói thì tôi thấy như thế là hợp lý. Tôi không thích tham gia những cuộc họp báo cũng như những cuộc phỏng vấn sau trận đấu. Tôi thích nói chuyện trên sân.

*Đó cũng là lý do vì sao anh từ bỏ Facebook cũng như Twitter?

Cũng có thể. Một mặt, việc đó (duy trì hoạt động trên các trang mạng xã hội) là điều tốt bởi nó giúp bạn kết nối với nhiều người hơn và họ có thể tiếp cận bạn dễ dàng hơn. Nhưng mặt khác, nó sẽ tác động đến đời sống riêng tư của bạn. Là một người trẻ, tôi muốn quyền riêng tư cá nhân của mình được đảm bảo.

*Sự im lặng của anh cũng bắt đầu kể từ khi Real cáo buộc anh trước UEFA trước kỳ Champions League 2011/2012. Đó có phải là điều tồi tệ nhất anh cảm thấy trong sự nghiệp?

Đúng thế, tôi đã thấy mọi thứ trở nên thật khó khăn và không công bằng. Tôi luôn cố gắng biện minh cho sự vô tội của mình và điều đó đã được UEFA chứng minh. Sự thù hằn cũng có giới hạn của nó và mọi thứ đã diễn ra như cách nó vốn thế, để rồi tôi gạt qua tất cả. Đó là kết quả của sự hiểu lầm mang tính thù địch. Nó không thể tồn tại trong thể thao.



Busquets được Guardiola đánh giá cực cao - Ảnh: Getty

*Điều đó có dẫn đến những hệ quả trong mối quan hệ với các cầu thủ Real?

Nếu bạn chịu bỏ qua tất cả, vết thương sẽ chóng lành. Chúng tôi là một đội, chúng tôi cùng nhau chiến đầu vì một mục tiêu và chúng tôi là một tập thể hoàn hảo. Có những lúc mọi thứ không được tốt, nhưng hiện tại thì đang rất êm đẹp. Có thể tất cả không phải là bạn bè nhưng là đồng đội thì cũng mang nhiều ý nghĩa. Rất khó để bạn có mối quan hệ gắn kết với một ai đó mà suốt cả năm bạn chỉ gặp mặt đôi lần. Nghĩ xấu về mối quan hệ giữa chúng tôi vì vậy là điều vớ vẩn. Cứ y như hiện tại là chúng tôi đấy thôi.

*Giống như Xavi đã nói sao…

Tôi không biết anh ấy đã nói gì, nhưng Xavi luôn đúng bởi Xavi là một trong những tấm gương tôi học tập. Tôi đoán là mọi thứ luôn tồn tại mối liên hệ nào đó. Về cách anh ấy cảm nhận bóng đá với cuộc sống. Tôi không rõ lắm, trước khi gặp anh ấy, tôi chỉ biết nhiều đến anh với tư cách là một cầu thủ. Chúng tôi thi đấu với vai trò khác nhau trên sân nhưng chúng tôi bước đi trên một con đường thấu hiểu bóng đá chuyên nghiệp rất giống nhau.

*Các anh hay nói chuyện trên sân chứ?

Không, đó chỉ là sự hiệp đồng. Chúng tôi nói nhiều trước trận đấu hơn, chúng tôi nói về những gì sẽ diễn ra trong trận. Trên sân chúng tôi đâu có nhiều thời gian, chúng tôi còn phải dành cho việc quan sát, trực giác, các thao tác. Một từ với nhau thôi cũng là đủ.

*Các anh có chơi thử trận đấu trước khi chính thức vào sân?

Tất nhiên là có, đó là sự hình dung trước trận đấu. HLV luôn chuẩn bị cho chúng tôi làm điều đó, đưa ra những gợi ý, mách bảo,… Chúng tôi nghĩ về những gì sẽ xảy ra trong trận đấu. Cố gắng dự đoán trước, thấy trước mọi thứ. Những cầu thủ bóng đá hầu như đều làm điều đó. Chuyện ấy đâu có hiếm.

*Anh là người hay hoài nghi?

Không, tôi chỉ thận trọng.

*Hay phóng đại?

Phóng đại? Phóng đại điều gì?



Busquets từng bị lên án dữ dội vì những hình ảnh kiểu như thế này - Ảnh: Getty

*Anh từng bị tố ăn vạ…

Không, tôi phải làm thế để chống lại một vài thứ. Khi tôi bị gọi là ăn vạ, cụm từ ấy cũng giống như đi vào tai này và ra khỏi tai kia, tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi chỉ tập trung để thi đấu và gạt đi những thứ họ nói về mình.

*Pique nói anh là thỏi nam châm trên sân.

Chắc chắn không phải vậy! Tôi chỉ cố giữ nguyên vị trí thi đấu. Về cơn bản, tôi thi đấu dựa trên sự duy trì của các vị trí, tôi phải cân bằng giữa tấn công và phòng thủ.

*Và theo Guardiola, thiếu anh, sơ đồ sẽ mất đi tính cân bằng.

Tính cân bằng là điều quan trọng. Vị trí của tôi có vai trò đặc biệt bởi nó nằm ở giữa sơ đồ đội hình. Vì vậy, vị trí thi đấu của tôi đòi hỏi tính kỷ luật và mang tính “mệnh lệnh, điều khiển” với toàn đội.

*Bóng đá của anh trông có vẻ như chẳng ăn nhập gì với bóng đá của tuyển TBN, nhưng lại rất cần thiết. Anh nghĩ sao?

Tốt thôi. Cũng đến lúc nào đó tôi không thể gánh quá nhiều trọng trách, không thể làm bóng nhiều, hoặc tôi phải tham gia ít đi, mọi thứ còn tuỳ thuộc vào nhiều thứ,… Nhưng tôi luôn quan niệm rất rõ ràng về vai trò của mình. Ghi bàn cũng không phải là nhiệm vụ của tôi. Mối quan tâm chính của tôi là giúp các đồng đội, chứ không phải ghi bàn. Và tôi thích làm điều đó.

*Anh thấy như thế nào khi thi đấu bên cạnh Xabi Alonso ở tuyển quốc gia?

Rất tốt. Nhưng TBN không thi đấu với 2 tiền vệ trụ. Về lý thuyết thì chúng tôi thi đấu cạnh nhau, dâng cao như nhau. Chúng tôi luôn phải cảnh giác cao độ, nhưng hiếm khi nào trong suốt trận đấu chúng tôi ở cùng một phạm vi không gian, các bạn sẽ thấy điều đó trong trận đấu trước Italia. Tôi cảm thấy rất rõ ràng về trọng trách của mỗi người trong đội hình, nó giúp chúng tôi vận hành theo hướng tốt nhất.



Busquets cũng là một thành viên quan trọng của tuyển Tây Ban Nha - Ảnh: Getty

*Anh có thấy thoải mái trong việc “điều khiển” toàn đội bằng những đường chuyền của mình?

Không, ngược lại, nếu toàn đội được bố trí tốt, tôi thậm chí sẽ thi đấu nhanh hơn. Tôi luôn cố gắng nắm bắt mình cần phải làm điều gì với quả bóng trước khi nó đến chân mình. Tôi cần phải biết các đồng đội của mình ở đâu, điều đó gần như nằm ở sự nắm bắt một cách vô thức các vị trí trên sân. Nếu tôi cũng không đánh mất vị trí của mình, bóng sẽ dễ dàng lưu thông hơn.

*Sau cùng là phân phối bóng ra nhiều nơi…

Mọi thứ còn tuỳ vào đối phương như thế nào nữa. Rất khó để đưa ra đường chuyền đầu tiên. Bạn cần phải phân bổ bóng, chia đều nó ra các hướng.

*Minh hoạ rõ nét nhất là Chelsea. Pique nói rằng anh ấy muốn trận đấu diễn ra tích cực, nhưng nó còn tuỳ vào đối thủ, cuối cùng thì các anh để thua.

Đúng thế, tôi cũng muốn thế, một trận đấu diễn ra mượt mà. Thông thường, càng muốn chơi bóng nhiều, bạn sẽ càng có nhiều bóng và dễ dàng tìm đến chiến thắng hơn. Trước Thuỵ Sĩ cũng thế, chúng tôi cứ 10 lần nỗ lực mới 1 lần tìm đến khung thành họ được, nhưng phong cách của chúng tôi là không cần phải nói thêm. Rõ ràng là rất khó khi bạn có quá ít không gian. Nhưng chúng tôi cần phải bình tĩnh, không được sớm bỏ cuộc. Tôi thật sự không thích một đội bóng có đến 10 con người ở hàng thủ. Trong bóng đá, có những cách sau: thi đấu với 10 hậu vệ và chờ cơ hội, để cho cỏ mọc lên cao, hay không tưới nước mặt sân… đó là những cách phản bóng đá, phản trận đấu.

*Hồi còn bé, khi tay trong tay bên cạnh người ông đã dẫn anh đi đến sân tập mỗi ngày, ông ấy hay nói điều gì với anh, hoặc có hay khuyên bảo điều gì đó không?

Khi đi cùng ông, chúng tôi không nói về bóng đá, ông chỉ hay bảo rằng hãy chuyền bóng thật hay vào. Tôi thích giành chiến thắng trong bóng đá, tôi ghét thua lắm!

*Đất nước đang gặp khủng hoảng kinh tế và anh có nghĩ vô địch EURO sẽ khơi gợi nên cảm hứng mới. Có quá sức chăng?

Chúng tôi chỉ muốn mang niềm vui thông qua bóng đá đến mọi người, nhưng chiến thắng tại kỳ EURO không giải quyết được vấn đề gì cả. Tôi có nhiều người bạn đang gặp cảnh khó khăn và cũng có người tìm được việc làm, thật may mắn cho những trường hợp hiếm hoi đó. Chúng tôi sẽ cố giành chức vô địch, nhưng vẫn còn đó rất nhiều ứng cử viên và sẽ không dễ dàng gì cho chúng tôi. Mọi thứ không bao giờ là dễ dàng cả!

Cự Giải (theo El Pais)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm