Bóng đá Việt

Buổi tập cuối của Olympic Brazil ở Mỹ Đình: Các siêu sao dạo chơi

01/08/2008 12:00 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Đó không phải là một buổi tập có khối lượng vận động lớn. Trước trận đấu với ĐTVN, nên Dunga cho các cầu thủ tập nhẹ nhàng. Đôi lúc, các vũ công Samba cũng phô diễn những kỹ năng tuyệt đỉnh của họ. Ronnie tung cú xe đạp chổng ngược. Pato vảy chân bóng đi như điện, rồi giật gót, rồi xâu kim... Và đáng xem nữa là 4 cầu thủ HNACB xuất hiện trong bộ trang phục vàng xanh, hệt như Ronaldinho!

Sau những phần khởi động bình thường như bất cứ CLB nào ở Việt Nam cũng thực hiện, các cầu thủ Olympic Brazil được Dunga lắp ghép vào bài tập chiến thuật. Dunga không yêu cầu tốc độ. Ông chỉ đòi hỏi các cầu thủ phải di chuyển chính xác và thực hiện tốt ý đồ ồng bày ra.

Theo đó, đội hình chính thức gồm Renan (thủ môn), hậu vệ Rafinha, Thiago Silva, Breno và Marcelo; tiền vệ Hernanes, Lucas, Anderson và Diego; cặp tiền đạo Pato và Ronaldinho. Một đợt lên bóng của Brazil bắt nguồn từ các hậu vệ, qua chân tiền vệ với vài nhịp 1-2 rồi phóng ra những đường chuyền ở trung lộ. Điểm đến là Ronaldinho trước khi anh bật tường trở lại cho tiền vệ còn Pato xuất phát, đón quả chọc khe của đồng đội. Hướng thứ hai là cú mở bóng cho Anderson hoặc Diego tách ra, xuống sát nách rồi căng ngược trở lại cho các tiền đạo dứt điểm. Trong những tình huống dàn xếp, hoặc Diego, hoặc Anderson sẽ nhô cao để tạo ra mũi tấn công bổ sung.

Nhưng phần thú vị nhất chỉ đến khi Dunga cho các cầu thủ chia đôi đội hình đá trong một khuôn hình chữ nhật bé bằng ¼ diện tích mặt sân. Các pha bóng kỹ thuật cứ thế tuôn ra. Và cả sự xuất hiện của những cầu thủ Việt Nam trong thành phần của các vũ công Samba nữa.

HN.ACB giúp đỡ... Olympic Brazil

4 cầu thủ HN.ACB, Anh Dũng, Hải Nam, Tân Thịnh và Quốc Hiền, đã có một vinh dự mà bất cứ cầu thủ VN nào cũng thèm muốn, đó là được tham gia tập luyện cùng các siêu sao bóng đá Brazil. Do thiếu quân để chia đôi đội hình thi đấu đối kháng (vì chỉ có 18 cầu thủ), nên BHL ĐT Olympic Brazil đã nhờ Phó TTK LĐBĐ VN Dương Nghiệp Khôi tìm giúp 4 cầu thủ VN (gồm 3 tiền vệ và 1 hậu vệ) để làm “quân xanh”, giống như việc họ đã “mượn” 4 cầu thủ Singapore để tập cùng trong thời gian tập huấn tại đây.
 
Hải Nam không chỉ khóa Ronnie, mà còn ghi bàn rất đẹp được Pato chúc mừng
 
Theo ông Khôi, sở dĩ 4 cầu thủ của HN.ACB được chọn là bởi họ đang đóng quân ngay sát sân Mỹ Đình nên rất thuận lợi để triệu tập. Buổi tập của Olympic Brazil chỉ bắt đầu từ 16h30, nhưng từ lúc kim đồng hồ mới chỉ qua 2 giờ 30, nhóm cầu thủ HN.ACB đã lục tục chở nhau bằng xe máy vào sân Mỹ Đình. Và khi các cầu thủ Olympic Brazil đang trả lời phỏng vấn, Anh Dũng, Hải Nam, Tân Thịnh và Quốc Hiền đã được phát trang phục tập luyện chính thức của đội bóng này.
 
Tuy nhiên, 4 cầu thủ này lại không được tham gia 2 bài tập đầu tiên của Olympic Brazil (tập đá tấn công trên 2/3 sân và tập đá phạt từ 2 cánh), mà chỉ được góp mặt khi họ chuyển sang bài tập thi đấu đối kháng. Dĩ nhiên trước những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới của Olympic Brazil, 4 cầu thủ của HN.ACB không khỏi “khớp”, bởi họ chỉ là thành viên của một CLB đang có nguy cơ xuống hạng ở giải VĐQG VN. Do HLV Dunga chia đều đội hình ra 2 đội để thi đấu thử nghiệm mà không phân biệt chính thức hay dự bị, nên 4 cầu thủ của HN.ACB cũng được góp mặt ở 2 bên “chiến tuyến”.
 
Trong số này, cặp cầu thủ gốc Nghệ An Quốc Hiền và Tân Thịnh xem ra có vẻ may mắn hơn Hải Nam và Anh Dũng khi họ được chơi cùng đội với Ronaldinho. Tuy nhiên, Hải Nam và Anh Dũng cũng không kém phần thua thiệt bởi họ được đứng chung đội ngũ với Pato. Thậm chí, Hải Nam còn nổi bật hơn thế với pha ghi bàn khá đẹp mắt để cân bằng tỷ số 1-1 cho đội áo đỏ, chỉ vài chục giây sau khi Anderson mở tỷ số cho đội áo vàng. Không chịu kém Hải Nam, Tân Thịnh cũng làm được điều tương tự vào lưới thủ môn số một của Olympic Brazil Diego Alves.

Kết thúc buổi đấu tập trong mơ, 4 cầu thủ HN.ACB tìm cách giữ lại bộ quần áo luyện tập của Olympic Brazil để làm kỷ niệm và cuối cùng đã được toại nguyện.

Đó thực sự là một vinh dự cho những cầu thủ đã phải chịu quá nhiều những nỗi buồn ở CLB và cả trong sự nghiệp cầu thủ hầu chưa từng nếm trải vinh quang của họ.

Hoàng Huy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm