Chung kết Bước nhảy Hoàn vũ 2011: Thu Minh không lạc lối ở thiên đường

04/07/2011 08:18 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(TT&VH) - Nếu như năm ngoái đêm chung kết Bước nhảy Hoàn vũ được xem là cuộc tỉ thí trực tiếp của 2 người đẹp: “Đả nữ” Ngô Thanh Vân và “Chocolate” Đoan Trang, người tám lạng kẻ nửa cân thì năm nay cho dù được “xoa dịu” bằng nhiều cách trên các phương tiện truyền thông thì vẫn không khó để nghĩ rằng đêm chung kết Bước nhảy Hoàn vũ chỉ còn là cuộc chơi của một mình Thu Minh. Chỉ có cô là đối thủ trực tiếp của chính mình và rủi ro chỉ xảy ra nếu Thu Minh không vượt qua được bài thi của cô. Cuối cùng rủi ro đã không xảy ra, với 2 phần thi rất tốt, vương miện Nữ hoàng Khiêu vũ đã được trao cho Thu Minh.




Thu Minh đăng quang BNHV - Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Một đêm hai kỷ lục

Lần thứ 6 liên tiếp, Nguyên Vũ lại mở màn. Lần này anh vào vai thám tử Ethan Hunt trong loạt phim nổi tiếng Mission: Impossible. Và với cách nhận xét của giám khảo thì có lẽ anh đã hoàn thành nhiệm vụ một cách rất khả thi. Tuy nhiên, giám khảo chú ý rất nhiều vào câu chuyện của Vũ mà không có nhận xét nào mang tính kỹ thuật về những bước nhảy của anh.

Ngược lại với Vũ, phần thi của Thu Minh lại được giám khảo nhìn chằm chằm vào kỹ thuật nhưng đáng nói tất cả đều là những nhận xét hay nhất. Nhạc sĩ Đức Huy cho rằng Thu Minh đã có bài nhảy hay nhất từ trước đến giờ và trình diễn quá xuất sắc. Giám khảo Khánh Thi bảy tỏ cô rất yêu bài nhảy của Thu Minh bởi nó quá ngọt ngào, nhẹ nhàng, mượt mà. Ca khúc được trình bày trong điệu nhảy của Thu Minh là ca khúc Viens M’embrasser - vốn rất nổi tiếng của ca sĩ người Tây Ban Nha, Julio Iglesias - tối hôm qua đã được trình bày lại rất ngọt ngào và đã đóng vai trò rất quan trọng trong tinh thần của bài thi. Ở phần lời Việt (nhạc sĩ Phạm Duy phổ lời) có đoạn “Lại đây bên em, anh hỡi trước khi xa em đêm nay lại gần bên em. Vẫn biết đôi ta chia tay, nhưng trong lòng còn mê say... Lại gần với em...”, những câu hát như thể gợi lên những kỷ niệm sắp đến và nói như giám khảo Chí Anh thì Thu Minh và bạn nhảy đã “làm” một bài rhumba tình yêu đầy đắm đuối và họ đã cho khán giả biết thế nào là khiêu vũ. Kết thúc bài thi là điểm số kỷ lục của Bước nhảy Hoàn vũ 2011: 40 điểm.



Nguyên Vũ nhận được giải Đồng

Ở phần thi đầu của mình, Thủy Tiên cũng không thể làm hơn Nguyên Vũ về số điểm. Bài nhảy samba của cô có lẽ là phần thi nhận được nhận xét ngắn nhất của giám khảo nhưng cuối cùng Thủy Tiên vẫn nhận được 37 điểm, bằng Nguyên Vũ. Nhưng ở phần thi thứ 2, trong bài thi nhảy có đồng diễn với một con trăn thật, Thủy Tiên và bạn nhảy đã làm cả khán phòng hết sức hứng khởi trong điệu nhảy hoang dại, dàn dựng rất tốt và nói như Khánh Thi thì “đã đạt được tính giải trí rất cao” và cô đã san bằng kỷ lục của Thu Minh, cũng được 40 điểm. Và như thế, kết thúc 2 phần thi, ở phần điểm của giám khảo, Thu Minh về nhất với 79 điểm, Thủy Tiên tiếp theo với 77 điểm còn Nguyên Vũ, về chót với 75 điểm.

Lên ngôi

Cùng với việc Thủy Tiên bất ngờ vượt Nguyên Vũ ở phần chấm điểm của giám khảo đã ảnh hưởng phần nào tới bình chọn của khán giả ở 15 phút cuối chương trình. Thủy Tiên trở thành đối thủ trực tiếp của Thu Minh và dường như khán giả cũng ưu ái bầu chọn cho cô khá nhiều. Tuy nhiên với 46,02% bầu chọn, Thủy Tiên vẫn không thể vượt qua Thu Minh với 46,13% và điểm tổng trung bình của Thu Minh vẫn là cao nhất, không có bất ngờ nào xảy ra trong lần Thu Minh lên ngôi cao nhất - giải Vàng với 150 triệu đồng (cô cũng được giải Cặp đôi nhảy standard đẹp nhất). Thủy Tiên được giải thưởng Bạc (120 triệu, cô cũng nhận được giải Cặp đôi được khán giả yêu thích nhất) và Nguyên Vũ ra về với giải Đồng (100 triệu).



Thủy Tiên giành được điểm số tuyệt đối với tiết mục nhảy Ấn Độ


Bước nhảy Hoàn vũ 2011 đã chính thức khép lại sau 3 tháng với 10 tuần thi đấu căng thẳng. Tuy nhiên, năm nay nhiều người cho rằng vẫn chưa hấp dẫn bằng lần tổ chức đầu tiên vào năm ngoái. Việc Thu Minh lên ngôi không gây bất ngờ và không nhiều kịch tính, bên cạnh đó, các thí sinh năm nay không có cá tính nổi bật làm khán giả dễ nhớ và quan trọng nhất, tinh thần của Bước nhảy Hoàn vũ là một cuộc chơi truyền hình chứ không phải là một cuộc thi. Tinh thần “thi thố” năm nay hiện lên khá rõ và nhiều lúc lấn át cả phần giải trí đáng ra phải được đề cao hơn.

Ban giám khảo năm nay đã để lại nhiều điều tiếng qua những nhận xét, cách chấm điểm... Tuy nhiên, những chuyện đã xảy ra vẫn là những thành tố làm Bước nhảy Hoàn vũ 2011 có nhiều điểm đáng nhớ thậm chí nhớ nhiều nhất...

N.Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm