31/08/2013 12:56 GMT+7 | Đức
(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp sự phấn khích trước mùa giải mới, vẫn có những mối lo ngại rằng hai đội bóng từng lọt vào chung kết Champions League sẽ thống trị cuộc đua.
“Mỗi mùa giải mới là một cuộc đời mới”, báo Đức Die Zeit bình luận. Cuộc đời mới này của Bundesliga chưa bao giờ hứa hẹn như thế, khi mà thương hiệu bóng đá Đức đang làm mưa làm gió khắp châu Âu. Nhưng cũng đã xuất hiện mối lo ngại hai đội bóng xuất sắc nhất Champions League mùa trước sẽ tạo nên sân chơi riêng cho mình và hàng triệu người hâm mộ sẽ được chiêu đãi một trận đấu bóng bàn kiểu mới: Bayern, Dortmund. Bayern, Dortmund. Dortmund, Bayern. Bayern, Dortmund.
Lo lắng là có cơ sở. Về chất lượng đội hình, sự thu hút với truyền thông và sức mạnh tài chính, bộ đôi này đang ở một hành tinh khác so với phần còn lại của Bundesliga. Nhà vô địch Bayern vừa công bố mức doanh thu kỷ lục, hơn 400 triệu euro, và Dortmudn cũng thế (khoảng 250 triệu euro). Gộp lại, Bayern và Dortmund chiếm gần một phần ba doanh số của cả giải Bundesliga gồm 18 đội, vào khoảng 2 tỉ euro. Nhiều câu lạc bộ kiêu hãnh và giàu truyền thống như Hamburg, Stuttgart, Bremen… cảm thấy như bị bỏ lại phía sau.
Bayern Munich mở màn mùa giải bằng chiến thắng 3-1 trước Borussia Monchengladbach
“Chúng ta không thể phàn nàn về việc Bundesliga không giành bất cứ danh hiệu quốc tế nào trong thời gian dài để rồi lại không thích việc hai đội Bundesliga ở trận chung kết Champions League”, Giám đốc điều hành Bundesliga, ông Christian Seifert, chỉ ra những lý lẽ mâu thuẫn. “Trước đây thì người ta kêu ca giải đấu không đủ hấp dẫn”.
Nhưng Seifert có cái khó của ông với tư cách là nhà điều hành giải đấu, nên phải nhìn vào mặt tích cực. Một số đội bóng khác ở Đức lẽ ra cũng phải có được đẳng cấp ngang ngửa như Dortmund (Bayern là một thiên hà khác nữa), nhưng sự quản lý yếu kém đã khiến những đội có cơ sở cổ động viên lớn và ở những vùng giàu có không kém như Schalke và Hamburg tụt lại phía sau. “Nếu chúng tôi muốn giữ được vị trí của mình trong tốp ba, sở hữu những cầu thủ và đội bóng xuất sắc nhất thế giới, mức doanh thu 2 tỉ euro là không đủ”, Seifert nói.
Ông cũng hy vọng những tiềm năng và triển vọng của giải đấu cuối cùng cũng sẽ được khai thác tốt hơn, bắt đầu với một hợp đồng bản quyền truyền hình mới (trung bình 502 triệu bảng sẽ được chia cho 18 câu lạc bộ Bundesliga trong mùa này). Làn sóng các tài năng trẻ do bóng đá Đức tự đào tạo giúp thương hiệu của giải đấu lớn hơn. Sự tiếp thị quốc tế tốt hơn cũng đã được lên kế hoạch. Seifert nói: “Không câu lạc bộ nào, trừ Bayern trong vài năm gần đây, làm tốt được như các đội Anh hay Tây Ban Nha trong quảng bá hình ảnh ở châu Á, Mỹ và các nơi khác”.
Một câu hỏi quan trọng nữa là giải đấu liệu có thể phát triển mà không làm phật lòng bộ phận những người hâm mộ cốt lõi hay không. Ở Bayern, đáng buồn thay, câu trả lời lại là không. “Nếu câu lạc bộ đang cố gắng thoát ra khỏi chúng ta, họ đang đi đúng hướng”, Wolfgang Martin, người phát ngôn hội cổ động viên Bayern Nr. 12, thừa nhận. Các thành viên của Nr. 12 đã không vui khi đội bóng lắp các cổng điện tử kiểm soát an ninh, dẫn tới việc sẽ hạn chế khán giả đến hai khu vực sôi động nhất trong dãy khán đài phía nam. Do nhiều cổ động viên cuồng nhiệt nhất không thể có vé vào khu vực này, họ thường mua vé vào sân rồi trà trộn sang đó. Bayern ban đầu làm ngơ, nhưng giờ đã mạnh tay hơn. Xét cho cùng, một đội bóng muốn vươn ra toàn cầu phải giữ gìn hình ảnh của mình.
Sau khi có quá nhiều pháo sáng xuất hiện ở các trận sân khách trên khán đài dành cho cổ động viên của họ, Bayern cũng đã hủy 400 vé sân khách cả mùa ở Champions League và Cúp quốc gia. Trong khi đó, 300 vé dành cho dãy khán đài phía Nam sẽ không được bán trực tiếp cho những cổ động viên địa phương cuồng nhiệt nữa, mà sẽ được bán qua mạng. Phản ứng lại, đã xuất hiện kêu gọi từ các hội cổ động viên tẩy chay trận đấu khai mạc mùa giải của Bayern trên sân nhà với Borussia Moenchengladbach đêm thứ Sáu. Bayern được cho rằng sẽ sớm theo bước Barcelona, chấm dứt việc dành riêng một phần khán đài cho các phần tử quá khích.
Nhưng dẫu sao thì các sân bóng Bundesliga vẫn là ước mơ với nhiều cổ động viên bóng đá khác ở châu Âu. Bù đắp cho những rắc rối ở khán đài phía nam sân Allianz Arena, vé cả mùa dành cho khu vực này chỉ tốn có 140 euro (Wolfsburg bán vé cả mùa thuộc loại rẻ nhất, không chỉ ở Đức, mà khắp năm giải hàng đầu châu Âu, chỉ 130 euro). Các sân vận động vì thế sẽ được lấp đầy, dù mỗi trận đấu của hai giải cao nhất ở Đức đều được truyền hình trực tiếp trên các kênh trả tiền với mức phí rẻ mạt, 30 euro một tháng, chưa kể chương trình đồng hành cùng giải đấu phát miễn phí trên kênh công cộng DW.
Thêm vào đó, sự thiếu tính cạnh tranh trong cuộc đua vô địch được bù đắp bởi những màn giẫm đạp lên nhau khá hào hứng ở tốp dưới. Schalke (tiếp Hamburg) và Leverkusen (tiếp SC Freiburg) đủ mạnh để lọt vào tốp bốn lần nữa, nhưng sau lưng họ là hàng tá đội bóng có thể cạnh tranh cho suất dự cúp châu Âu chứ không hẳn chỉ là để trụ hạng.
Hai gã khổng lồ miền bắc đang sa cơ, Hamburg và Bremen, sẽ có những mùa giải thú vị. Tân giám đốc kỹ thuật của Hamburg, Oliver Kreuzer, đã khởi đầu bằng bình luận rằng việc xài đồ hiệu của Ý có thể là nguyên nhân dẫn tới thất bại đáng hổ thẹn 0-4 trước đội hạng Nhì Dynamo Dresden. “Tôi thấy toàn là đồ Gucci”, cựu hậu vệ Bayern nói. “Chúng tôi di chuyển bằng máy bay riêng, có cả búp-phê năm món. Chúng tôi làm tất cả để giúp đội bóng đạt trạng thái tốt nhất. Chúng tôi thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra với họ”.
Người láng giềng của Hamburg là Bremen thậm chí còn có khởi đầu tệ hại hơn: họ bị loại khỏi Cúp quốc gia Đức dưới đối thủ hạng Ba Saarbrucken. Tân huấn luyện viên Robin Dutt đành phải buộc các cầu thủ tập thêm giờ và ngồi hàng tiếng đồng hồ trước những đoạn băng phân tích chiến thuật chán ngắt. “Thật đau lòng nhưng cần thiết”, tiền đạo Nils Petersen phát biểu trước trận đấu mở màn trên sân của Eintracht Braunschweig.
Braunschweig, đội mới thăng hạng của huấn luyện viên Torsten Lieberknecht, được coi là ứng viên sáng giá nhất cho suất xuống hạng trực tiếp, tuy nhiên họ có sự phục vụ của Ermin Bicakcic. Trung vệ người Bosnia đã được Lieberknecht đặt cho biệt danh “Ermin sắt”, “vì anh ta có thể dùng đầu làm lõm cả đường ray xe lửa”. Liệu Bundesliga có ghi thêm điểm nhờ vào một “kẻ phá hoại” như thế?
Tổng quan các đội tốp đầu Bayern Munich, vô địch mùa trước Cầu thủ đi: Mario Gomez (Fiorentina), Anatoliy Tymoshchuk (Zenit), Nils Petersen (Bremen), Emre Can (Bayer Leverkusen). Cầu thủ đến: Mario Gotze (Dortmund), Thiago Alcantara (Barcelona), Jan Kirchhoff (Mainz). Borussia Dortmund, á quân
Cầu thủ đi: Mario Gotze (Bayern Munich), Felipe Santana (Schalke), Moritz Leitner (cho Stuttgart mượn), Daniel Ginczek (Nurnberg), Leonardo Bittencourt (Hannover 96). Cầu thủ đến: Henrikh Mkhitaryan (Shakhtar Donetsk), Pierre-Emerick Aubameyang (Saint-Etienne), Sokratis (Bremen). Schalke 04, hạng tư Cầu thủ đi: Michel Bastos (Lyon), Jose Manuel Jurado (Spartak Moskva). Cầu thủ đến: Leon Goretzka (Bochum), Adam Szalai (Mainz), Christian Clemens (Koln), Felipe Santana (Dortmund).
Bayer Leverkusen, hạng ba Cầu thủ đi: Andre Schurrle (Chelsea), Daniel Carvajal (Real Madrid), Michal Kadlec (Fenerbahce). Cầu thủ đến: Heung-Min Son (Hamburg), Emre Can (Bayern Munich), Giulio Donati (Inter Milan), Robbie Kruse (Fortuna Dusseldorf), Konstantinos Stafylidis (PAOK). |
Nhật Nguyễn
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất