(TT&VH) - Kỷ niệm đau đớn trước M.U 11 năm trước đã tái diễn trên sân của… Frankfurt. Chuỗi trận bất bại ở Bundesliga đã dừng lại ở con số 18 và cách biệt điểm số với Schalke và Leverkusen vẫn được giữ nguyên. “Hùm xám” đã phải trả giá quá đắt vì những sai lầm không thể tin nổi ở hàng phòng ngự.
Có 2 người bị “soi” khá kỹ bên phía Bayern trong trận đấu này: Tiền đạo Miroslav Klose và hậu vệ trái Abala. Trong khi tiền đạo người Đức đã mất vị trí chính thức vào tay Mario Gomez và chỉ được đá chính khi Gomez chấn thương, thì đây cũng mới là trận thứ 2 Abala được đá một trận Bundesliga, thậm chí là ra sân từ đầu, với kinh nghiệm ít ỏi góp nhặt được từ 90 phút chơi khá tệ trước Fiorentina.
Klose đã nhanh chóng chứng tỏ được mình. Chỉ đúng 6 phút có mặt trên sân, anh hãm bóng từ đường chuyền dài của Mark Van Bommel và thoải mái ngắm nghía trước khi bắt vô lê chính xác vào góc xa. Cũng phải kể đến công lao của Arjen Robben ở tình huống ấy: Tiền vệ người Hà Lan đã nhường bóng khá thông minh cho Klose khi nhận thấy mình đang ở vào tư thế việt vị, khiến các hậu vệ Frankfurt đã bị bất ngờ và bỏ lỏng hoàn toàn Klose. Đó là bàn thắng đầu tiên của Klose cho Bayern kể từ sau cú đúp cách đây một tháng vào lưới Fiorentina ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League (Bayern thắng 2-1).

Pha ghi bàn của Tsoumour cho Frankfurt.
Ở tuyến sau, Abala thể hiện phong độ trái ngược. Hiệp một, tất cả các đợt tấn công của Frankfurt đều tập trung vào cánh của hậu vệ 17 tuổi này và liên tục khiến khung thành Hans-Jorg Butt chao đảo. Thậm chí có thời điểm Frankfurt tạo ra 3 cơ hội ngon ăn liên tiếp chỉ trong vòng 2 phút bằng những pha xộc thẳng xuống biên trái của Bayern, và phải nhờ đến tài năng của thủ thành Butt, đội khách mới không để thủng lưới.
Sang hiệp 2, thậm chí Frankfurt lại là đội ép sân, và đến lúc này thì không chỉ Abala, mà toàn bộ các cầu thủ phòng ngự còn lại của Bayern đều chơi dưới sức, đặc biệt là cặp trung vệ Van Buyten – Badstuber (Van Buyten chơi tồi đến mức bị thay bởi Hamit Altintop vào phút 79). 2 hậu vệ này thậm chí đã va vào nhau trong một tình huống chống bóng bổng và khiến bóng bật ra đến đúng vị trí của Kohler bên phía Frankfurt, rất may là cầu thủ này đã dứt điểm rất vội vàng và bóng đi chệch cột dọc.
HLV Louis Van Gaal đã nhận thấy sự nguy hiểm của Frankfurt, và lập tức đưa ra giải pháp cầu toàn: Tung Tymoschuk vào sân (thay Daniel Pranjic phút 65) để cùng Mark Van Bommel hợp thành bộ đôi đánh chặn trước hàng phòng ngự Bayern. Sự xông xáo của cầu thủ người Ukraina, cộng thêm những pha đi bóng quấy rối liên tục của Robben ở tuyến trên giúp Bayern dần đẩy lùi được sức ép mà đội chủ nhà tạo ra.
Thế nhưng vào thời điểm mà Frankfurt tỏ ra bế tắc, họ lại được Bayern “hào phóng” mở cửa khung thành. Hậu vệ Abala chuyền bóng về rất ngớ ngẩn, bị Tsoumour cướp được và tâng bóng qua thủ môn Butt gỡ hòa vào phút 87. Đúng 2 phút sau, thảm họa ập đến. Vẫn là Abala để Martin Fenin “xỏ mũi” trước khi tung ra cú Rocket đập cột từ góc hẹp nâng tỉ số lên 2-1.
Ở một diễn biến khác, Bremen 2 lần bị Bochum dẫn trước, nhưng đã lội ngược dòng ngoạn mục và thắng ngược 3-2. Trong khi đó, Stuttgart đã quên đi thảm bại 0-4 trước Barcelona lượt về vòng 1/8 Champions League vừa qua để tập trung cho nhiệm vụ chen chân và tốp dự Cúp châu Âu khi Hannover với một cú đúp của Ciprian Marica.
Kết quả cụ thể:
Freiburg – Mainz 1-0
Bremen – Bochum 3-2
Stuttgart – Hannover 2-0
Nurenberg – Hoffeinhem 0-0
Frankfurt – Bayern 2-1
Dortmund - Leverkusen 3 - 0
Có 2 người bị “soi” khá kỹ bên phía Bayern trong trận đấu này: Tiền đạo Miroslav Klose và hậu vệ trái Abala. Trong khi tiền đạo người Đức đã mất vị trí chính thức vào tay Mario Gomez và chỉ được đá chính khi Gomez chấn thương, thì đây cũng mới là trận thứ 2 Abala được đá một trận Bundesliga, thậm chí là ra sân từ đầu, với kinh nghiệm ít ỏi góp nhặt được từ 90 phút chơi khá tệ trước Fiorentina.
Klose đã nhanh chóng chứng tỏ được mình. Chỉ đúng 6 phút có mặt trên sân, anh hãm bóng từ đường chuyền dài của Mark Van Bommel và thoải mái ngắm nghía trước khi bắt vô lê chính xác vào góc xa. Cũng phải kể đến công lao của Arjen Robben ở tình huống ấy: Tiền vệ người Hà Lan đã nhường bóng khá thông minh cho Klose khi nhận thấy mình đang ở vào tư thế việt vị, khiến các hậu vệ Frankfurt đã bị bất ngờ và bỏ lỏng hoàn toàn Klose. Đó là bàn thắng đầu tiên của Klose cho Bayern kể từ sau cú đúp cách đây một tháng vào lưới Fiorentina ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League (Bayern thắng 2-1).

Pha ghi bàn của Tsoumour cho Frankfurt.
Sang hiệp 2, thậm chí Frankfurt lại là đội ép sân, và đến lúc này thì không chỉ Abala, mà toàn bộ các cầu thủ phòng ngự còn lại của Bayern đều chơi dưới sức, đặc biệt là cặp trung vệ Van Buyten – Badstuber (Van Buyten chơi tồi đến mức bị thay bởi Hamit Altintop vào phút 79). 2 hậu vệ này thậm chí đã va vào nhau trong một tình huống chống bóng bổng và khiến bóng bật ra đến đúng vị trí của Kohler bên phía Frankfurt, rất may là cầu thủ này đã dứt điểm rất vội vàng và bóng đi chệch cột dọc.
HLV Louis Van Gaal đã nhận thấy sự nguy hiểm của Frankfurt, và lập tức đưa ra giải pháp cầu toàn: Tung Tymoschuk vào sân (thay Daniel Pranjic phút 65) để cùng Mark Van Bommel hợp thành bộ đôi đánh chặn trước hàng phòng ngự Bayern. Sự xông xáo của cầu thủ người Ukraina, cộng thêm những pha đi bóng quấy rối liên tục của Robben ở tuyến trên giúp Bayern dần đẩy lùi được sức ép mà đội chủ nhà tạo ra.
Thế nhưng vào thời điểm mà Frankfurt tỏ ra bế tắc, họ lại được Bayern “hào phóng” mở cửa khung thành. Hậu vệ Abala chuyền bóng về rất ngớ ngẩn, bị Tsoumour cướp được và tâng bóng qua thủ môn Butt gỡ hòa vào phút 87. Đúng 2 phút sau, thảm họa ập đến. Vẫn là Abala để Martin Fenin “xỏ mũi” trước khi tung ra cú Rocket đập cột từ góc hẹp nâng tỉ số lên 2-1.
Ở một diễn biến khác, Bremen 2 lần bị Bochum dẫn trước, nhưng đã lội ngược dòng ngoạn mục và thắng ngược 3-2. Trong khi đó, Stuttgart đã quên đi thảm bại 0-4 trước Barcelona lượt về vòng 1/8 Champions League vừa qua để tập trung cho nhiệm vụ chen chân và tốp dự Cúp châu Âu khi Hannover với một cú đúp của Ciprian Marica.
Kết quả cụ thể:
Freiburg – Mainz 1-0
Bremen – Bochum 3-2
Stuttgart – Hannover 2-0
Nurenberg – Hoffeinhem 0-0
Frankfurt – Bayern 2-1
Dortmund - Leverkusen 3 - 0
Ban Cầm