Bundesliga: Felix Magath khiêu vũ với bầy sói!

24/10/2008 21:01 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH cuối tuần) -  Dù đã đi vào lịch sử Bayern với hai cú đúp liên tiếp, chức vô địch Bundesliga và Cúp quốc gia Đức, nhưng Felix Magath vẫn bị đẩy ra đường không thương tiếc. Trở lại Allianz Arena trong vai trò “Thống lĩnh” của “Những chú sói” Wolfsburg, Magath đang có cơ hội xát thêm muối vào nỗi đau của người Munich.

Wolfgang-Felix Magath là con trai của một người lính Puerto Rico phục vụ trong quân đội Mỹ và một phụ nữ người Đức. Khởi nghiệp năm 19 tuổi ở đội bóng quê nhà Viktoria Aschaffenburg rồi chuyển sang đội bóng hạng Nhì Saarbruecken nhưng Magath chỉ thực sự thăng hoa cùng Hamburg. Thành phố lớn thứ nhì nước Đức (sau Berlin), có cảng biển lớn thứ nhì châu Âu (sau Rotterdam) là nơi đã giúp Magath trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Đức, với Cúp C2 năm 1977, Cúp C1 năm 1983 (ông là tác giả bàn duy nhất trong trận chung kết với Juventus), 3 chức vô địch quốc gia Đức (1979, 1982, 1983), chức vô địch EURO 1980 cũng như á quân các kỳ World Cup 1982, 1986.
 
Felix Magath sẽ đối đầu với đội bóng cũ

Hamburg cũng chính là nơi Magath đã bắt đầu sự nghiệp cầm quân vào năm 1995, trước khi phiêu bạt qua Nuremberg, Bremen, Frankfurt, Stuttgart rồi dừng chân ở Bayern. Nhờ việc biến “lũ trẻ” ở Stuttgart thành một đội bóng mạnh, đủ sức cạnh tranh chức vô địch mà Magath đã lọt vào tầm ngắm của ban lãnh đạo Bayern để rồi trở thành một trong những HLV xuất sắc của “người khổng lồ” xứ Bavaria. Trong lịch sử Bayern nói riêng và bóng đá Đức nói chung, chưa có một HLV nào giành được hai cú đúp trong hai mùa liên tiếp, ngoại trừ Magath với chiến tích ở mùa 2004-2005 và 2005-2006.

Việc ký hợp đồng với Magath được xem là sự kiện lịch sử đối với Wolfsburg, một đội bóng còn rất non trẻ. “Những chú Sói” thành lập năm 1945, chỉ bảy năm sau khi thành phố Wolfsburg ra đời từ những ngôi làng dành cho công nhân của nhà máy sản xuất ô tô Wolkswagen. Trước khi Magath đến, Wolfsburg chỉ biết lo trụ hạng. Có Magath, một cuộc cách mạng được tiến hành với thành quả đầu tiên là vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng Bundesliga, kèm theo một suất dự Cúp UEFA – thành tích kỷ lục đối với đội bóng thuộc sở hữu của tập đoàn Wolkswagen.
 

Wolfsburg mang biệt danh là “Những chú sói” và trong số ấy, có một “con sói” đang nóng lòng trở lại Munich hệt như ông thầy Magath: Tiền đạo Zvjezdan Misimovic. Đội trưởng của đội tuyển Bosnia & Herzegovina từng sinh ra ở Munich, từng khoác áo Bayern nhưng chỉ được đá vẻn vẹn có ba trận trong đội hình một trước khi phải khăn gói ra đi tìm đất dụng võ. Mùa trước, dù đã ghi tới 10 bàn song Misimovic không thể cứu Nuremberg, đội bóng láng giềng của Bayern, khỏi một suất xuống hạng. Đến Wolfsburg trong mùa Hè, chân sút 26 tuổi này vừa lập cú đúp và tung ra một đường chuyền quyết định trong trận thắng Bielefeld 4-1 cuối tuần trước, trận đấu đánh dấu cột mốc 100 lần ra sân ở Bundesliga của anh. Cho đến nay, Misimovic đã có ba bàn và bốn đường chuyền quyết định trong màu áo Wolfsburg mùa này. Và sẽ rất đặc biệt nếu trong lần thứ 101, Misimovic sẽ ghi bàn vào lưới của đối bóng nơi anh từng ra mắt ở giải vô địch quốc gia Đức vào năm 2002.

Magath là một nhà cầm quân khét tiếng với những phương pháp huấn luyện cứng rắn, dựa trên nền tảng kỷ luật và sức bền. Các cầu thủ gọi ông bằng những biệt danh như: “Saddam” (so sánh với cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein) hay “Quaelix” – chơi chữ từ tên ông Felix và động từ tiếng Đức “quaelen” (tra tấn)... Cũng một phần nhờ tính cách này mà Magath được Bayern mời về để trị những ngôi sao hay làm mình, làm mẩy của FC Hollywood trước đây.

Liệu “Quaelix” có thể nhảy múa cùng “bầy sói” ở Allianz Arena sau khi trận đấu kết thúc? Juergen Klinsmann đang lạc quan sau hai chiến thắng liên tiếp, trước Karlsruher ở Bundesliga và Fiorentina ở Champions League, (1 ở Bundes, 1 ở CL) nhưng Chủ tịch Beckenbauer vẫn lên tiếng cảnh báo các cầu thủ chớ có bị tỷ số 3-0 trước đội bóng Italia đánh lừa. Nói như thế có nghĩa là “Hoàng đế” rất e ngại khi Bayern phải giáp mặt với Magath, người đã làm “hung dữ hóa” “bầy sói” bằng bộ đôi người Italia, Cristian Zaccardo và Andrea Barzagli, trong mùa Hè vừa qua.
 
Minh Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm