Wolfsburg chia tay Edin Dzeko: Khi cái bóng Edin quá lớn...

06/01/2011 10:59 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Hôm qua, Edin Dzeko đã rời địa điểm tập huấn mùa Đông của Wolfsburg ở thành phố Marbella (Tây Ban Nha) để đáp chuyến bay riêng sang London (Anh), nơi Man City, đội bóng mới của tiền đạo người Bosnia, có chuyến làm khách của Arsenal tại Premier League.

Không hề thiếu tiền và cũng không muốn mất ngôi sao nhưng cuối cùng, Wolfsburg vẫn đành phải để Edin Dzeko ra đi, khi tâm trí của tiền đạo người Bosnia không còn thuộc về Volkswagen Arena nữa. Một khi anh đã vứt bỏ tất cả, từ những kế hoạch đầy tham vọng đến tấm băng đội trưởng, thì Wolfsburg chẳng thể nào níu kéo tiền đạo xuất sắc nhất trong lịch sử của mình được nữa. Ba năm rưỡi gắn bó với Volkswagen Arena, Dzeko đã trở thành một phần lịch sử của Wolfsburg, với dấu ấn đậm nét là những bàn thắng. 26 bàn thắng của anh ở mùa giải 2008-2009 đã góp một phần quan trọng, cùng với 28 bàn của Vua phá lưới Grafite, giúp Wolfsburg lần đầu tiên giành chức vô địch Bundesliga.

Roque Santa Cruz là ứng viên thay thế Edin Dzeko - Ảnh Getty

Mặc dù Dzeko chỉ ghi được 22 bàn ở mùa giải 2009-2010 nhưng chừng đó cũng đủ giúp anh trở thành chân sút xuất sắc nhất và giúp Wolfsburg đi vào lịch sử Bundesliga với tư cách là đội bóng đầu tiên sở hữu 2 Vua phá lưới khác nhau trong 2 mùa giải liên tiếp. Nếu tính trên tất cả các mặt trận, Dzeko thực sự là chân sút “khủng”, ghi đến 36 bàn ở mùa giải 2008-2009 và 29 bàn ở mùa giải 2009-2010. Mùa này, do Wolfsburg không được tham dự đấu trường châu Âu và phong độ sa sút thậm tệ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Steve McClaren, Dzeko chỉ mới ghi được 11 bàn thắng, trong đó có 10 bàn tại Bundesliga và 1 bàn ở Cúp quốc gia. Đó là thành tích không đến nỗi nào nếu biết rằng chân sút đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới, Theofanis Gekas của Frankfurt, cũng chỉ mới có 14 bàn thắng.

Cái bóng của Dzeko ở Volkswagen là không hề nhỏ, nếu không muốn nói là quá lớn. Đặt chân đến Man City, anh sẽ để lại một khoảng trống mênh mông trên hàng công của Wolfsburg. Grafite có bản năng của một sát thủ, nhưng anh không còn sung sức khi đã bước sang tuổi 31. Tân binh Mario Mandzukic, đến từ Dinamo Zagreb với giá 7 triệu euro trong mùa Hè vừa qua, lại không hòa nhập được với lối chơi của Wolfsburg, một phần do anh ít được huấn luyện viên McClaren sử dụng. Một tân binh khác, Nassim Ben Khalifa đến từ Grasshoppers, thì lại còn quá non nớt ở tuổi 18 và tài năng cũng chưa bộc lộ nhiều. Tiền đạo người Brazil Caiuby dù có 1 năm rèn giũa ở Duisburg theo hợp đồng cho mượn nhưng chưa thể hiện sự tiến bộ.

Giải pháp của Wolfsburg vào lúc này dĩ nhiên là lùng sục trên thị trường chuyển nhượng với hy vọng có thể tìm ra được một gương mặt đủ sức thay thế Dzeko. Tiền không phải là vấn đề với Wolfsburg, khi đứng đằng sau họ là hãng sản xuất ô tô danh tiếng Volkswagen có quy mô và thị phần lớn nhất châu Âu, cộng thêm khoản 35 triệu euro phí chuyển nhượng Dzeko. Tuy nhiên, do danh tiếng còn ở mức hạn chế, cộng thêm sự khan hiếm “hàng chất lượng cao” trong những kỳ chuyển nhượng mùa Đông, Wolfsburg sẽ khó lòng mua về được một chân sút thuộc dạng “hàng khủng”. Danh sách ứng viên thay thế Dzeko khá dài, nhưng tập trung chủ yếu vào 2 cái tên Eljero Elia của Hamburg và Marco Arnautovi của Bremen, những cầu thủ từng là học trò của McClaren tại Twente.

Roque Santa Cruz, tiền đạo người Paraguay đang bị thất sủng tại Man City, cũng là một ứng viên sáng giá. Man City sẵn sàng đẩy Santa Cruz đi và cộng thêm mối quan hệ thiết lập được sau vụ bán Dzeko, Wolfsburg đang có ưu thế trong việc ký hợp đồng với tiền đạo 29 tuổi này. Santa Cruz cũng có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu ở Bundesliga khi từng khoác áo Bayern từ năm 1999 đến 2007. Vấn đề là Wolfsburg phải thuyết phục được Santa Cruz rời Premier League, và sẵn sàng chấp nhận mức lương cao trả cho tiền đạo này.

Đông Hà      

Các ứng viên thay thế Edin Dzeko

Cầu thủ Tuổi CLB Giá

Eljero Elia 23 Hamburg 17

Marko Arnautovic 21 Bremen 9

Papiss Cissé 25 Freiburg 5

Srdjan Lakic 27 Lautern 4

Roque Santa Cruz 29 Man City 7

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm