12/06/2013 06:05 GMT+7
Các bàn thắng đến khá dễ dàng sau các pha tổ chức tấn công nhanh, nhưng điều quan trọng nhất là một thế trận khá đảm bảo và sáng sủa mà các cầu thủ trẻ Việt Nam tạo lập được trước chủ nhà SEA Games 27 Myanmar.
1. Sau chừng hơn 30 phút đầu hiệp 1 chơi thiếu kết dính và thiếu ý tưởng, khi U23 Myanmar chủ động pressing, đến phút 35, Danh Ngọc như từ dưới đất chui lên đệm bóng cận thành sau đường căng ngang rất đúng tầm của Vũ Minh Tuấn sau một pha tổ chức tấn công nhanh và có ý đồ. Danh Ngọc trong một lần đá lệch biên phải đã cho thấy khả năng sát bóng cũng như đánh hơi bàn thắng. Đây là lần thứ 2 liên tiếp cầu thủ thuộc biên chế V.NB ghi bàn cho U23 Việt Nam ở 2 trận đấu gần nhất (trước đó là cú sút quân bình tỷ số 2-2 vào lưới Kashima Antlers).
U23 Việt Nam (trái) đã thể hiện được những tín hiệu lạc quan. Ảnh: Quang Nhựt
Bàn nhân đôi cách biệt trong hiệp 2 (phút 55, cũng là một cú quăng chân đệm bóng cận thành khác của Hà Minh Tuấn sau đường căng ngang của hậu vệ phải Quang Hùng) cũng không khác mấy về kịch bản. Tức là sau khi đoạt lại được bóng, ý đồ được triển khai rất nhanh, với chỉ 2, 3 điểm chạm và lưới của U23 Myanmar lại rung lên. Khác với những lần bỏ lỡ trước đó, Hà Minh Tuấn đã tạo được cảm giác bóng tốt hơn sau gần 2/3 thời gian thi đấu chính, nhưng công đầu trong bàn thắng này phải thuộc về Quang Hùng, cầu thủ có thể xem là hay nhất trận.
Một vài sự thay đổi diễn ra sau đó, với sự xuất hiện của Xuân Hùng, Hồng Quân, Phi Sơn, rồi Hải Huy, nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc bảo vệ được chiến thắng cách biệt bằng một lối chơi khá chặt chẽ, hợp lý
2. Thắng một đối thủ vừa miếng như Myanmar trong một trận giao hữu trên sân nhà (dưới sự cổ vũ của gần 15 ngàn khán giả TP.HCM) kể cũng không có gì đáng tự hào lắm lắm. Tuy nhiên, các bàn thắng và chiến thắng vẫn là điều cần thiết. Nhưng quan trọng hơn cả là đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc đã tạo dựng được một lối chơi có hồn cốt với đầy đủ các ý tưởng. Các bàn thắng đều xuất phát từ cánh, không hẳn vì chúng ta không thể “đánh” trung lộ, mà rất nhanh, BHL và cầu thủ U23 Việt Nam đọc được Myanmar khá yếu ở khu vực này.
“Chúng tôi có đầy đủ những ý đồ xuất trận, nhưng phải tùy vào đối thủ và tình huống trên sân, để triển khai theo ý mình”, HLV Hoàng Văn Phúc phát biểu sau trận đấu. Việc phát hiện được nhược điểm của đối thủ, đồng thời phát huy tối đa điểm mạnh của mình không phải lúc nào cũng đồng bộ. Có thể vì cầu thủ không đáp ứng được yêu cầu đề ra, hoặc trong một ngày xấu trời, chúng ta phung phí cơ hội. U23 Việt Nam lúc này sở hữu những hậu vệ có khả năng leo biên và tạt cánh (ở tầm thấp), đó cũng là một thứ vũ khí lợi hại để sử dụng (khi cần).
Những lời có cánh được dành tặng thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc, tất nhiên rồi, nhưng cần phải cẩn thận. Việc thổi phồng thái quá kết quả một trận thắng giao hữu, có thể sẽ lợi bất cập hại. Tại Thống Nhất vào chiều qua, chúng ta mới chỉ thấy được những tín hiệu lạc quan thôi, chứ chưa đủ cho mục tiêu săn vàng SEA Games!
TÙY PHONG
Thể thao & Văn hóa
HLV Hoàng Văn Phúc: “Tôi cũng chỉ tạm hài lòng về lối chơi, cũng như kết quả của trận đấu, vì đây mới chỉ là giai đoạn thử nghiệm đội hình và nên nhớ, một trận đấu giao hữu không giống với khi bước vào giải đấu chính thức. Các học trò của tôi đã cải thiện được khả năng tổ chức tấn công nhanh, sau khi đoạt lại được bóng, nhưng phải tận dụng tốt hơn nữa các cơ hội tạo ra.” HLV Park Sung Hwa: “Kỹ thuật và cả chiến thuật của U23 Myanmar rõ ràng là thua xa so với đội chủ nhà. Các bạn đã tạo được một thế trận vượt trội và giành chiến thắng xứng đáng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là giai đoạn chuẩn bị và chúng tôi tin rằng, trong tương lai gần, đội bóng sẽ hoàn thiện hơn về mặt con người, cũng như lối chơi, để tiến đến SEA Games trên sân nhà” |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất