01h45 ngày 24/10, Nordsjaelland - Juventus: Đem "dao mổ trâu" đi "giết gà"?

23/10/2012 10:12 GMT+7 | Juventus

(TT&VH)- So cả về danh tiếng lẫn thực lực, đội bóng tí hon Nordsjaelland của xứ sở nàng tiên cá đều kém xa Juventus, nhà vua tuyệt đối của Serie A thời điểm hiện tại. Dù phải làm khách, cơ hội chiến thắng của Juve trận này là rất lớn, ngay cả khi họ không đưa ra sân đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, sức ép từ mục tiêu phải thắng và những nghi ngại nảy sinh sau trận hòa Shakhtar Donetsk ở lượt đấu trước có thể khiến HLV Conte không dám mạo hiểm sử dụng những cầu thủ “siêu dự bị” như Caceres hay Pogba, những người trẻ đã quyết định trận thắng đặc biệt quan trọng ở Serie A cuối tuần qua.



Pirlo vẫn phải ra sân ngay cả ở những trận cầu đơn giản- Ảnh Getty

Báo chí đã nói, đang nói và sẽ nói thêm ít nhất 6 tuần nữa về chuyện kiệt sức của các cầu thủ Juventus, bất chấp cho đến thời điểm này, đội bóng ấy đã đối phó với lịch đấu siêu nặng (bao gồm cả các trận đấu đội tuyển khi họ có quá nhiều tuyển thủ quốc gia) một cách ít thiệt hại nhất có thể. Juve đang làm tốt hơn những gì người ta nghĩ về họ, song hệ quả của chiến dịch “hành xác” kéo dài suốt hơn một tháng qua đã xuất hiện càng lúc càng rõ rệt. Buffon và Vucinic đã phải nghỉ trận Napoli vừa qua vì bị đau khi tập trung đội tuyển. Họ kịp bình phục để trở lại ở trận đấu đêm nay tại Copenhagen, nhưng đến lượt Asamoah và Lichtsteiner phải vắng mặt, trong khi Vidal và Bonucci đã không giấu được sự mệt mỏi ở trận đấu với Napoli. Thật may mắn cho Juve là Pirlo, Marchisio và Barzagli vẫn đứng vững, song không ai biết họ sẽ đứng vững được bao lâu nữa nếu cứ tiếp tục phải ra sân 3 ngày 1 trận. Vấn đề là Conte chưa dám thay thế họ, ngay cả khi có những dự bị đẳng cấp như Lucio hay trẻ và bùng nổ như Pogba.

Trên lý thuyết, gặp Nordsjaelland là một trận cực dễ. Đội bóng vô danh ấy đã thua cả 2 trận đầu ở vòng bảng, 0-2 trên sân Shakhtar và 0-4 trước Chelsea ở sân nhà, trong đó trận thua Chelsea cho thấy họ chẳng có gì ngoài tinh thần. Có thể ví trận này như bãi đất bằng để Juve có thể nghỉ ngơi giữa cuộc leo núi vượt thác. Không còn cơ hội nào tốt hơn để những Pirlo hay Marchisio được nghỉ ngơi. Nhưng việc không đơn giản. Chính sự nhỏ bé của đội chủ nhà khiến cho áp lực phải thắng đè nặng lên Juve, bởi 6 điểm giành được trước Nordsjaelland thực chất chỉ được coi như điều kiện tối thiểu mà Juve phải đạt để hòng cạnh tranh vé đi tiếp. Để rơi điểm trước đối thủ mà cả Chelsea lẫn Shakhtar đều thắng dễ không chỉ là sự tự sát, mà còn là sự xấu hổ của đội bóng không thể bị đánh bại ở Italia (song ở Champions League, Juve cũng đang là đội chưa biết thắng như... Nordsjaelland).

Vấn đề là Juve ấy đang run rẩy sau trận hòa may mắn với Shakhtar ở lượt đấu thứ hai. Đó là trận đấu khiến Juve nhận ra rằng Champions League thực sự khắc nghiệt và họ không thể chủ quan, đặc biệt khi tinh thần là thứ vũ khí mạnh nhất của đối thủ. Bởi thế, đối mặt với một Nordsjaelland-không-biết-sợ-hãi nhiều khả năng lại khiến Juve có tâm lý e ngại, dẫn đến việc những cầu thủ trụ cột vẫn cứ phải xỏ giày ra sân trong khi thực tế điều đó là không cần thiết. Vẫn biết là Juve luôn có thể hạ đối thủ nhờ những người hùng tình thế xuất hiện ở mọi vị trí, kể cả từ ghế dự bị, song liệu họ có “nhát” đến độ không dám mạo hiểm ở một trận như thế này?

Vĩnh Nguyên

Hàng thủ vẫn là điểm tựa

Thắng Napoli 2-0, Juve đã vượt qua chính đối thủ ấy để trở thành đội có hàng thủ hay nhất Serie A với chỉ 4 bàn thua sau 8 trận đấu (1 trong đó là từ phạt đền, trong trận thắng Roma 4-1). Mùa trước, Juve có hàng thủ tốt nhất giải, nhưng mùa này Juve có thể sẽ còn hứa hẹn chắc chắn hơn nữa, khi họ thủng lưới ít hơn cùng kì mùa trước 1 bàn. Sự xuất sắc trong hệ thống phòng ngự của Juve thể hiện ở chỗ, họ là đội bị sút bóng ít nhất giải, 75 cú sút/8 trận, nhưng chỉ 21 lần trong đó trúng đích và 17 lần Buffon và Storari đẩy bóng ra. Tính trung bình, cứ 42 phút, các thủ môn của Juve mới phải thực sự làm việc. Thật ấn tượng. Tuy nhiên, chỉ trong 2 trận đầu tiên vòng bảng Champions League, Juve đã thủng lưới 3 bàn từ 23 cú sút (11 lần trúng đích). Làm cách nào để đem sự hiệu quả ở Serie A đến đấu trường Champions?

Đối đầu: Hai đội chưa từng gặp nhau.

Lực lượng:

Nordsjaelland đầy đủ quân.

Juventus vắng Asamoah, Lichtsteiner, Pepe. Buffon và Vucinic trở lại.

Đội hình dự kiến

Nordsjaelland: Hansen - Parkhurst, Okore, Runje, Mtiliga - Stokholm, Adu - Lorentzen, Christensen, John - Nordstrand

Juventus: Buffon - Barzagli, Bonucci, Chiellini - Caceres, Vidal, Pirlo, Marchisio, De Ceglie - Vucinic, Giovinco

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm