25/12/2011 15:35 GMT+7 | Thế giới
(TT&VH Online) - Tối qua, (24/12) khu vực Hồ Gươm và một số tuyến phố lân cận Nhà thờ Chính tòa Hà Nội (phố Nhà Chung) trở nên quá tải khi có tới hàng nghìn người đổ về đây để đón mừng Giáng sinh. Đường đã hẹp, người đã đông, đã thế các hàng quán “ăn theo Giáng sinh” còn thi nhau chiếm chỗ. Không ít mà là cả một vòng bờ hồ.
Chính vì mật độ quán “xổm” quá nhiều, chủ yếu là bán đồ nướng như mục nướng, cá chỉ vàng nướng, khoai nướng, ngô nướng, trứng nướng, xúc xích nướng nên vì thế cả một vòng bờ hồ tối qua có người vì như là một cái “lò nướng hình tròn” dậy mùi đồ nướng.
Mặc dù quanh Hồ có nơi trưng biển Nội quy của UBND quận Hoàn Kiếm về cấm bán hàng rong, không được dẫm lên cỏ, nhưng những gì diễn ra tối qua đã cho thấy, một bộ phận người (cả người bán lẫn người mua) không chỉ dừng lại ở việc “dẫm lên cỏ” mà bằng cái thú “ẩm thực vô lối” của mình, họ đã tàn sát những thảm cỏ, làm bẩn mặt nước Hồ Gươm và không gian công cộng luôn được chăm sóc, giữ gìn sạch sẽ, văn minh bậc nhất Thủ đô. Ai đi cứ đi, ai bán cứ bán, ai ăn cứ ăn, còn rác thải ra chỉ khổ cho những người lao công “đêm đông quét rác”.
Cảnh “bức tử” vỉa hè bờ Hồ Hoàn Kiếm dưới đây chính là một mối đe dọa có thể “tái diễn” đối với Lễ hội Phố hoa mừng Xuân Nhâm Thìn 2012 sau 5 ngày nữa sẽ khai mạc. Các cấp chính quyền quận Hoàn Kiếm cũng như thành phố Hà Nội hẳn đã có phương cách phòng ngừa và ngăn chặn, nhưng để hiệu quả cần nhất vẫn là sự tự ý thức, biết ứng xử văn hóa, đúng nơi, đúng chỗ của tất cả những người tham gia, tham dự lễ hội, dù là ai đi chăng nữa...
Chùm ảnh “bức tử” Hồ Gươm đêm Noel
Đoạn từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục dẫn vào phố Ngọc Khánh để đến Nhà thờ Chính tòa Hà Nội ở phó Nhà Chung tắc nghẽn. Đã thế một quầy kem nhỏ vẫn cố chen chân xuống vỉa hè bán cho khách qua đường... Điều 2, nội quy khu vực Hồ Hoàn Kiếm của UBND quận Hoàn Kiếm ghi rõ: "Không dẫm lên cỏ..." nhưng có lẽ bà cụ đang bán hàng cho các "thượng đế" trẻ tuổi do ngồi quay lưng lại với bảng nội quy to tướng nên không hay biết mình đã "thượng" lên cỏ?! Điều 9, nội quy cũng ghi rõ (nhưng không biết có cấm hay không): "Bán hàng rong, kinh doanh dịch vụ....". Nếu cấm thì sao lại để vỉa hè Hồ Hoàn Kiếm "bỗng dưng thành chợ" như thế này?! Chỗ nào cỏ trống, sẽ được các chủ quán “trải thảm cói” để “thượng đế” có nhu cầu “nhậu” thì vào... Nhà nào không có chiếu thì... dùng bạt dứa để thực khách ngồi nhậu... hoặc... xem tướng cho ai có nhu cầu Ai không xem tướng thì nhậu. “Chè tam, rượu tứ “. Cặp đôi này không uống rượu nên được gọi là “nhậu đôi” Đây mới là “rượu tứ” Còn đây là “thất tửu” trong vườn tượng bên cạnh Tháp Bút Ăn theo hàng, ngồi theo lối Còn đây là “nhậu đội” Đồ nhậu có thể là dứa ướp, xoài trộn... Là cá chỉ vàng nướng than... Là ngô nếp nướng Là trứng nướng kiểu Sa Pa Khoai lang nướng ...là mực khô… Khách ơ…. là sắn bở vô cùng lạp xường, xúc xích Bán hàng đằng trước, rác ngập đằng sau Rác, rác và rất nhiều rác…. Bị “bong gân ý thức” cao dán có trị nổi không? |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất