(TT&VH) - Sau nhiều ngày trưng bày phác thảo bức tranh sơn dầu đề tài lịch sử kỷ lục (khổ 9x2,1m) “Hà Nội – Chiến lũy và Hoa” tại 19 Hàng Buồm HN, tác giả Doãn Sơn đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp về mỹ thuật, lịch sử. Nhưng anh vẫn phải tiếp tục chờ đợi những sự giúp đỡ (về cả vật chất) để kịp bắt tay thực hiện dự án lớn này từ tháng 7/2008, trưng bày vào tháng 2/1010, như dự kiến. Liệu dự án này có quá sức với một họa sĩ trẻ, khi anh vẫn đang phải “đơn thương độc mã”?
Em bé giao liên
Trong lần cao hứng, Doãn Sơn đã hứa với họa sĩ Nguyễn Đỗ Bảo là sẽ vẽ một bức tranh lớn, khổ 4m hoặc 6m. Lúc ấy, trong trí tưởng tượng của Sơn, đó là “một chiến lũy” với đồ đạc chất đống, lấp ló hình ảnh một bà mẹ, một em bé và anh chiến sĩ… Lời hứa đó là khởi nguồn cho bức sơn dầu “kỷ lục” “Hà Nội - Chiến lũy và Hoa”. Doãn Sơn cho biết: “Tôi bắt đầu bức tranh mà tôi hứa bằng việc đọc cuốn sách “Sống mãi với Thủ đô” của Nguyễn Huy Tưởng; xem bộ phim “Hà Nội mùa đông năm 46”, đọc “Mẫu Thượng Ngàn”…”.
Và cuối tuần qua, phác thảo “Hà Nội – Chiến lũy và Hoa” đã được trưng bày tại Hà Nội. Bức tranh lớn này gồm 5 trích đoạn: Trận chiến trên phố, Em bé giao liên, Bên trong chiến lũy, Chiến lũy và hoa, và cuối cùng là Mẹ. Lãng mạn nhất có lẽ là phần “Chiến lũy và hoa” với hình tượng 2 nhân vật: cô gái làng hoa và anh tự vệ. Một khoảng lặng của cuộc chiến khốc liệt khi cô gái đem những bông hoa tươi vào bán ở thành phố…, trong khi phần nền gồm gần như toàn bộ hiện vật khai quật ở Hoàng thành Thăng Long với 25 mẫu tiền cổ…
Trong hội thảo vừa diễn ra bên lề cuộc triển lãm, các nhà chuyên môn (gồm nhà thơ Bằng Việt, nhạc sĩ Hà Hải, NSƯT Mạnh Cường, họa sĩ Đỗ Bảo…) đã cho rằng, đây là một công trình nghiêm túc và nó mang bản lĩnh táo bạo của một họa sĩ trẻ.
Trích đoạn trong tác phẩm Hà Nội-Chiến lũy và Hoa
Tuy vậy, cho đến giờ, Hội Mỹ thuật HN vẫn còn băn khoăn vì từ trước tới nay chưa hề có tiền lệ tổ chức hội thảo cho phác thảo một tranh lớn như vậy, cũng như chưa từng có kinh phí cho riêng một bức tranhcó quy môtương tự.
Hơn nữa, năm 2004, dư luận đã xôn xao với dự án dựng bức tranh tường lớn nhất VN bằng sơn mài ghép đá, chất liệu đặc trưng cho nghệ thuật truyền thống Việt Nam và có khả năng chống chọi được với thời gian, nhân kỷ niệm 1.000 năm TL - HN. Nhưng đến giờ, dự án này đã gần như… phá sản vì không thể lo được kinh phí cũng như nhân lực thực hiện!
Còn theo tính toán của họa sĩ Doãn Sơn, “Hà Nội – Chiến lũy và Hoa” sẽ tiêu tốn số tiền khoảng 300 triệu đồng. Liệu món “quà tặng”… đắt giá này có đủ kinh phí để thực hiện?
Thu Hằng