08/09/2013 15:45 GMT+7 | Hành tinh bóng đá
(Thethaovanhoa.vn) - Trong số 6 cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của bảng F, Bồ Đào Nha chiếm đến một nửa, gồm có Postiga (5 bàn), Ronaldo và Bruno Alves cùng ghi 4 bàn. Bất ngờ nhất trong nhóm này là sự hiện diện của Bruno Alves, bởi vị trí của anh là trung vệ.
Nếu như Ronaldo phải chờ đến trận làm khách của Bắc Ireland mới chịu tỏa sáng, thì Bruno Alves đã là một cây ghi bàn lợi hại của BĐN suốt từ đầu chiến dịch vòng loại. Thậm chí, Bruno Alves là giải pháp ghi bàn quan trọng thứ hai trong tay HLV Paulo Bento, chỉ sau Postiga.
Trước khi Ronaldo lập hat-trick vào lưới thủ môn Carroll, chính Bruno Alves là người “mở hàng” cho BĐN với pha dứt điểm má trong chân phải rất tinh tế. Cách mà cầu thủ 31 tuổi này ghi bàn khiến người ta liên tưởng đến một tiền đạo hơn là vị trí trung vệ của anh.
Bruno Alves đã ghi 4 bàn ở vòng loại
Chưa bao giờ trung vệ của Fenerbahce “mắn” bàn thắng như lúc này. Kể từ ngày ra mắt năm 2007 cho đến sau EURO 2012, thành tích của Bruno Alves chỉ là 5 bàn thắng. Vậy mà trong vòng một năm trở lại đây, bắt đầu từ pha lập công vào lưới Azerbaijan ngày 11/9/2012, Bruno Alves đã ghi đến 4 bàn. Thành tích này được chia đều trên sân nhà và sân khách.
Trừ tình huống ghi bàn kể trên, được ghi khi thế trận đã an bài (ấn định kết quả 3-0) cả 3 bàn còn lại của Bruno Alves đều rất quan trọng. Cụ thể, trong trận hòa Israel với tỷ số 3-3, trận thắng Azerbaijan lượt về, và gần nhất là Bắc Ireland, Bruno Alves đều ghi bàn mở tỷ số. Khi mà đội trưởng Ronaldo im lặng quá lâu và chỉ ghi bàn trong 2 trận, Hugo Almeida chỉ có 1 bàn, Nani thì chưa cất tiếng, Bruno Alves làm thay quá tốt nhiệm vụ của hàng công.
Ngoài ra, với 1 bàn chỉ sau 2 trận khoác áo Fenerbahce ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ, Bruno Alves còn như chứng minh Zenit đã sai lầm khi bán anh.
N.H
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất