Britney Spears: “Tôi đã hoàn toàn lạc lối”

22/11/2008 14:17 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - 30 phút đầu tiên của bộ phim tài liệu mới, Britney: For the Record, vừa được xuất bản cho giới truyền thông. Trong phim, Spears đã thổ lộ cảm xúc của mình về cuộc chia tay với Justin Timberlake, về vụ suy sụp vào năm 2007 và về những suy nghĩ hiện tại của cô. Dưới đây là những thổ lộ đó:

Justin Timberlake:

 Brit đang dần lấy lại danh tiếng

“Với Justin, anh ấy là tấm gương để tôi noi theo. Nên khi anh ấy đi tôi không biết mình cần phải làm gì nữa. Cuộc chia tay đã thực sự khiến tôi sụp đổ, nhưng tôi hồi phục nhanh hơn lần đổ vỡ với Kevin… Anh ta tự làm album, tự làm nhiều thứ cho bản thân, và cứ thế tôi chẳng còn nhìn thấy anh ta nữa… Khi mọi việc kết thúc, tôi cảm thấy cô đơn vô cùng. Tôi đã không thực sự nghĩ về sự thật đó. Tôi chưa bao giờ đối diện nó… tôi chỉ biết bỏ chạy khỏi nó thôi.”

Vụ suy sụp năm 2007:

“Niềm tin của tôi đã thực sự đổ vỡ… Tôi đã hoàn toàn lạc lối. Tôi mất tập tung. Tôi đánh mất cả bản thân mình. Tôi đã để những người xấu bước vào cuộc đời mình… vì tôi quá cô độc… tôi thực sự đã phải trả giá cho điều đó. Một quãng thời gian khủng khiếp… Chẳng hiểu tôi đã nghĩ cái quái gì?”

Trở nên nổi tiếng:

“Đầu tiên, điều đó thật tuyệt vời, trong năm đầu tiên và năm sau đó, nó như là "A, tôi đã thành người nổi tiếng rồi!’… Nhưng nó không thực sự làm tôi có hứng nữa cho đến khi tôi phải làm việc liên tục trong 6 năm liền… Tôi chỉ muốn dừng lại. Tôi muốn tạo lập một cuộc sống mới.”

Những tâm tư hiện tại:
“Cuộc sống của tôi là kì lạ không? Đó là tất cả những gì tôi biết. Tôi không nhìn nhận sự lạ của nó… Chỉ đơn giản là tôi bị mắc kẹt trong đó. Nếu là bạn, bạn sẽ xử lý thế nào? Tôi tôi phải đương đầu với nó hàng ngày… Tốt nhất là không nghĩ gì cả và hy vọng, còn hơn là suy nghĩ theo cách khác… thật tồi tệ. Tôi rất buồn. Ngày nào cũng như (bộ phim) Groundhog Day. Thực sự nhàm chán… ”

T.V (Theo US Magazine)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm