Britney Spears "âm thầm" ra album mới

01/04/2011 10:56 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Hôm 29/3, công chúa pop Britney Spears đã phát hành album phòng thu thứ 7 mang tựa đề Femme Fatale. Nhiều người đặt câu hỏi: Liệu Spears có còn thuyết phục được công chúng?

1. Tuy nhiên, những dấu hiệu ban đầu cho thấy người hâm mộ đã có những đánh giá tích cực. Đĩa đơn đầu tiên trong album - Hold It Against Me - đã chiếm vị trí quán quân trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100, trong khi đĩa đơn thứ 2 là Till the World Ends, đứng vị trí thứ 9.

Đối với nữ ca sĩ 29 tuổi này thì việc gặt hái được thành công mới không phải là điều quá khó bởi mối quan tâm của người hâm mộ dành cho cô vẫn còn rất lớn. Một phần khác bởi cô đã vượt qua được mọi rắc rối trong cuộc sống riêng để trở lại làng nhạc. Năm 2008, Spears đã thuyết phục công chúng với album Circus (2008) - đĩa CD đã đạt danh hiệu bạch kim.


“Tôi nghĩ người hâm mộ rất mong chờ sản phẩm âm nhạc mới của Spears. Mọi người thực sự muốn nghe những nhạc phẩm chất lượng của cô” - Gillian Sheldon, Phó giám đốc chương trình tại Buzzmedia, người đã theo dõi Spears trong 1 thập kỷ qua, nói - Spears là người tài năng và có một sự nghiệp thành công đáng kinh ngạc, rồi sau đó cô gặp nhiều rắc rối trong cuộc sống riêng. Tôi nghĩ, những gì mà Spears đã làm được đáng để nhiều người nổi tiếng khác học tập”.

Đương nhiên, những rắc rối đó vẫn còn “bám” vào hình ảnh của Spears - từ một ca sĩ tuổi vị thành niên “mê hoặc” công chúng với nhạc phẩm đứng đầu bảng xếp hạng Baby One More Time (1999) tới một nhân vật tai tiếng với 2 cuộc hôn nhân tan vỡ. Năm 2007, cô đã tự cạo trọc đầu khi tinh thần không được ổn định. Năm 2008, cô đã “điên khùng” giam mình trong nhà cùng 2 cậu con trai là Sean Preston (hiện 5 tuổi) và Jayden James (4 tuổi) và hậu quả là phải nhập viện điều trị thần kinh.

2. Song Spears của ngày hôm nay đã trở nên già dặn hơn và sáng suốt hơn. Cô vẫn phải nằm trong sự giám sát của người cha là Jamie Spears và ít lộ diện trước công chúng. Nói với tạp chí V, Spears cho biết cô đã trở nên thận trọng hơn. “Tôi nghĩ, khi còn trẻ mình sống “phô trương” dễ dàng hơn. Nhưng khi đã trở thành người mẹ, tôi muốn được giữ sự riêng tư cho bản thân và cho các con” - cô bộc bạch.

Nhiều người đã không thể ngờ rằng, Spears từng có một cuộc sống “tưng bừng” như thế mà giờ đây lại sống khá khép kín. Cô cũng hiếm khi đi chơi với các con và cả với người bạn trai là nhà quản lý tài năng Jason Trawick.

Trả lời cuộc phỏng vấn trên một đài phát thanh hôm 4/3, Spears nói rằng cuộc sống của cô hiện nay rất trầm lắng, hầu như chỉ chú tâm tới công việc, xem phim và đi bộ. Thậm chí cô cũng rất ít khi trả lời phỏng vấn, mà nếu có thì thường qua email, chẳng hạn như chat với tạp chí Out. Spears cho rằng làm như vậy để cô có thể kiểm soát được lời ăn tiếng nói của mình.

Mặc dù đã trải qua nhiều thăng trầm và đang cố sống khép kín, song Spears vẫn thu hút sự quan tâm của báo giới. Cô chiếm vị trí đầu trong danh sách Celebrity Heat Index của tờ USA TODAY - nơi thống kê “tần xuất” có mặt trên các phương tiện thông tin đại chúng của các ngôi sao. Mùa Thu năm ngoái, Spears còn xuất hiện trong serie chương trình truyền hình ăn khách Glee. Chưa kể, năm 2009 Spears có chuyến lưu diễn thế giới và đã bán hết sạch vé. Thậm chí năm 2007, khi đang trong thời kỳ khủng hoảng nhất thì album Blackout của cô vẫn tiêu thụ được 994.000 bản.

“Tôi đã “mê mẩn” Spears từ nhiều năm qua. Tương lai âm nhạc của Spears còn rất sáng sủa” - nhạc sĩ 60 tuổi Ed Smith bày tỏ.

Vậy Spears có bí quyết gì không? Những người từng làm việc với cô giải thích rằng Spears là một người cực kỳ cầu toàn ở trong phòng thu. Nhà sản xuất Jim Beanz, người từng hợp tác với Spears thực hiện album Blackout Circus, cho biết “Cô ấy phải làm đi làm lại đến bao giờ cảm thấy hài lòng mới thôi. Cô ấy là người quyết đoán và biết mình muốn làm gì”.

Trong khi các đồng nghiệp cùng trang lứa như Lady Gaga và Katy Perry liên tục quảng bá cho các sản phẩm mới của mình, lần này Spears không làm như họ. Cô muốn để cho âm nhạc nói lên tất cả. Cho đến nay, phản hồi với album mới của cô rất tích cực. Tạp chí Rolling Stone đã chấm điểm cho đĩa CD Femme Fatale 4/5 điểm. Và theo nhà phê bình Jody Rosen thì “tất cả các ca khúc trong album đều hay và rất sinh động”.

Tuy nhiên, áp lực đối với Spears giờ đây là phải có được một album giành được nhiều danh hiệu bạch kim khác.

TOP TEN CỦA TẠP CHÍ BILLBOARD
Top Albums

1. F.A.M.E. (Chris Brown)

2.I Remember Me (Jennifer Hudson)

3. 21 (Adele)

4. Angles (The Strokes)

5. Hello Fear (Kirk Franklin)

6. Songs For Japan (nhiều nghệ sĩ)

7.Vices & Virtues (Panic At The Disco)

8.Sigh No More (Mumford & Sons)

9.Fly On The Wall (Bobby V)

10.Lasers (Lupe Fiasco)

Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm