Britney Spears sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với Lady Gaga?

28/03/2011 10:56 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH Online) - Vào thứ ba tới (29/03), Britney Spears sẽ chính thức phát hành album thứ 7 của cô với nhan đề Femme Fatale. Tuy nhiên đây không còn là một sự kiện nổi bật giống như nhiều năm trước, bởi vào thời điểm hiện nay Công chúa nhạc Pop đang phải đối mặt với hàng loạt đối thủ xứng tầm như Lady Gaga, Katie Perry và Rihanna, những người hiện đang “chiếm đóng” vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng 100 đĩa đơn “hot” nhất của Billboard.


Britney Spears (Ảnh: Getty)

Có thể sự xuất hiện của những đối thủ trẻ hơn này trên Billboard chỉ là một sự ngẫu nhiên, bởi Spears hiện đang xếp ở vị trí quán quân với đĩa đơn Hold It Against Me, tuy nhiên bảng xếp hạng đã nhắc nhở cô rằng các diva nhạc pop của thị trường âm nhạc hiện nay đông đúc hơn nhiều so với thời cô vẫn còn là một ngôi sao tuổi teen.

Có rất nhiều cơ sở để dự đoán album mới của Spears sẽ lại đắt khách. Theo tổng hợp của Jive Record, Spears đã bán được tổng cộng 70 triệu album kể từ khi cô bắt đầu sự nghiệp. Âm nhạc của cô giờ cũng làm tốn nhiều giấy mực và băng thông của giới truyền thông hơn.

Song nhiều chuyên gia vẫn dự đoán sau hơn 10 năm làm trong lĩnh vực âm nhạc, Spears, giờ đã 29 tuổi, buộc phải lao động cật lực hơn để có thể duy trì vị thế trong kỷ nguyên Gaga. Andy Gill của tờ Independent cho biết: “Với xu hướng hiện nay, cô ấy cần phải có những điểm mới lạ như Lady Gaga thì mới có thể nổi bật được. Thành thực mà nói, âm nhạc của Gaga không trội hơn nhiều, thậm chí là không khác nhiều, so với âm nhạc trong Femme Fatale, tuy nhiên cô ấy biết cách lưu lại trong lòng khán giả bằng phong cách của mình”. Nhà báo này đã chấm album của Spears 2 trên 5 sao.

Adrian Thrills của tờ Daily Mail nói thêm: “Công chúa pop một thời này sẽ buộc phải đối đầu với Lady Gaga, Katy Perry và Rihanna, một làn sóng ca sỹ mới với tư duy sáng tạo hơn nhiều”.

Quan điểm trái chiều

Một trong những lời nhận xét ưu ái nhất dành cho album mới của Spears đến từ Tạp chí âm nhạc Rolling Stone. Tạp chí này đã “thưởng” cho Femme Fatale tới 4 sao. Tờ này viết: “Femme Fatale có thể là album hay nhất của Britney”, đồng thời nhận xét nó như là “một bữa tiệc có cả sex lẫn nỗi muộn phiền”.

Trong khi đó Alexis Petridis của tờ Guardian chấm album này 3 sao, tuy nhiên lại dành nhiều lời ca ngợi hơn cho đội ngũ sản xuất vì đã biến Femme Fatale thành một “niềm hưng phấn đích thực”. Còn về giọng ca của Britney Spears thì nhà báo này lại đánh giá không cao, anh nhận xét: “Cô ấy vẫn ‘vô danh’ như vậy, giọng cô ấy trở nên nhạt nhẽo sau khi bị Auto-Tune xử lý quá độ”. Cần phải nói thêm bộ xử lý Auto-Tune trong âm nhạc gần giống với Photoshop trong nhiếp ảnh.

Spears không nói nhiều về album phải mất tới 2 năm để hoàn thành của cô, dù trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh cô đã gọi Femme Fatale là “album hay nhất của tôi”.

T.V (Theo Reuters)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm