Đĩa đơn 'Work B**ch' của Britney Spears: Hào nhoáng nhưng trống rỗng

18/09/2013 10:07 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Work B**ch (Work Bitch), một từ tiếng lóng quen thuộc có nghĩa "chó cái", là bài hát nhạc dance sặc mùi "kim tiền", mô tả lối sống hào nhoáng, cùng lối hát thách thức đầy vẻ bề trên của Britney.

Hôm 15/9, nữ ca sĩ buộc phải phát hành ca khúc này sớm một ngày sau khi nó bị lộ trên mạng với chất lượng kém. Work B**ch nhanh chóng leo lên vị trí số 1 bảng xếp hạng iTunes ở 35 nước.

Chào Las Vegas?

Hôm 16/9, các tờ báo từ Las Vegas và trang TMZ đưa tin Britney sắp ký hợp đồng biểu diễn 2 năm, bắt đầu từ tháng 12 này, ở "thành phố tội lỗi" (biệt danh của Las Vegas là "sin city")  với thù lao 29 triệu USD.

Theo thông tin này, cô sẽ có 48 buổi biểu diễn trên sân khấu Planet Hollywood trong vòng 2 năm đó.

Không biết trùng hợp hay không, bìa đĩa đơn Work B**ch của Britney cũng đậm chất Las Vegas, với nữ ca sĩ trong bộ váy sequin màu xanh đính lông vũ xẻ ngực rất sâu. Dấu hiệu lộ liễu nhất: bảng hiệu có chữ "Las Vegas" lồng trong một cái khung lòe loẹt đặt ở trước chiếc gương, phía sau lưng nữ ca sĩ.


Bìa đĩa đơn Work B**ch của Britney Spears.

Bài hát do Britney đồng sáng tác cùng nhà sản xuất âm nhạc nổi danh Will.i.am và cộng sự Anthony Preston. Phần nhạc đệm mang hơi hướng vũ trường do DJ Otto Knows thực hiện.

Work B**ch có một giai điệu quá nhộn và có thể gây ghiền, nghe thu hút hơn ca khúc cùng thể loại Scream & Shout (cũng là sản phẩm hợp tác giữa Britney và Will.i.am) dù không có gì xuất sắc hơn một bài hát nhạc dance thông thường.

Chỉ có điều, giọng hát của Britney lại không phải điểm nổi bật trong bài hát. Ảnh hưởng của Will.i.am và các cộng sự còn lại quá rõ nét. Phần nhạc đệm cực kỳ bắt tai lại không liên quan gì đến Britney. Chẳng có gì bản sắc.

Work B**ch, để làm đĩa đơn chủ đạo trong album mới của Britney thì chẳng đáng, nhưng nếu là quà ra mắt Las Vegas lại quá hợp, bởi đây là ca khúc có thể khuấy động mọi đám đông.

Đây sẽ đĩa đơn đầu tiên trong album sắp tới của Britney, thứ mà cô hứa hẹn là "đĩa nhạc riêng tư nhất từ trước đến nay".

Hào nhoáng nhưng trống rỗng?

Con đường âm nhạc hợp với Britney

Trong những năm gần đây, Britney liên tiếp cho ra đời những bài hát mà người ta sẽ nghe, nhảy theo và sớm quên đi. Với tư cách là một biểu tượng pop nữ từng nổi tiếng nhất nhưng chưa bao giờ được đánh giá cao về chất giọng, con đường đó có vẻ hợp với cô.

Lời hát của Work B**ch cũng đậm chất Las Vegas, lấp lánh lối sống ăn chơi hưởng thụ: "Bạn muốn một thân hình nóng bỏng? Hay một chiếc Bugatti (siêu xe)? Hay một chiếc Maserati (cũng là siêu xe)? Thế thì làm việc đi, đồ chó cái".

"Bạn muốn sống xa xỉ? Có một biệt thự lớn? Tiệc tùng ở Pháp? Thế thì làm việc đi, đồ chó cái". Britney lên giọng không khác gì Beyonce khi hát "Bow down, bitches" (Cúi đầu xuống đi, đồ chó cái).

Trang Directlyrics.com bình luận: "Nếu bạn đang tự kỷ ở nhà, trên đường đi làm, đi tập gym hoặc đến câu lạc bộ, đĩa đơn mới của Britney Spears đều phù hợp để nghe".

Nhưng, trên thế giới này, chỉ có ai ngây thơ mới tin rằng tất cả những thứ vật chất xa xỉ mà Britney kể ra đều có thể giành được nhờ lao động chăm chỉ. Tạp chí Slant gọi đây là những thông điệp "trống rỗng và truyền nhiễm".

Không biết "lời khuyên" về lao động của Britney có đến được với người hâm mộ hay không, hay bài hát của cô lại khiến họ nhảy quay cuồng trong các vũ trường để quên đi cuộc sống thường nhật.

Một độc giả trên Rolling Stone giễu Britney và Work B**ch: "Bài hát không tệ! Tuyệt vời nếu bật ở câu lạc bộ thoát y".

Người hâm mộ còn lo ngại về quyết định hợp tác với Will.i.am của Britney trong album sắp ra mắt. Bởi cô và rapper kiêm nhà sản xuất âm nhạc từng rất thành công này toàn tạo ra những sản phẩm na ná nhau.

Mi Ly
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm