Britney Spears "nhường" K-Fed nuôi con!

19/07/2008 16:13 GMT+7 | Âm nhạc

Sau những tháng ngày dài đằng đẵng tranh chấp, cãi cọ chuyện ai xứng đáng nuôi con hơn, vụ kiện của công chúa nhạc Pop và anh chồng cũ đã có một cái kết hoàn toàn bất ngờ khi Britney đồng ý để Kevin nuôi con còn mình chỉ cần được thăm nom chúng mà thôi.

Theo ông Mark Vincent Kaplan - luật sư bảo vệ cho Kevin Federline, thì chồng cũ của ngôi sao nhạc Pop sẽ một mình nuôi dạy Sean Preston, lên hai, và Jayden James, mới 18 tháng!

Họ cũng đã đạt được thỏa thuận rằng Britney Spears, 26 tuổi, sẽ được thăm con những lúc cô muốn. Hàng tháng, Britney sẽ phải gửi cho Kevin 20 ngàn đô la để hỗ trợ nuôi các con. Con số này đã tăng 5 ngàn so với mức 15 ngàn trước đây.

Luật sư Kaplan thông báo quyết định này với một hãng thông tấn Mỹ sau khi Kevin Federline và Britney Spears đều đã kí vào bản thỏa thuận. Theo quyết định này, thử thách mà đáng lẽ Britney phải đối mặt trong tháng tới sẽ bị hủy hoàn toàn!

Kaplan cho biết: "Câu chuyện của Federline và cô Britney đã chấm dứt! Chúng tôi chỉ còn chờ tòa phê chuẩn mà thôi. Tất cả các vấn đề được đưa ra trong phiên xử trước đã được giải quyết. Các bên liên quan đã dàn xếp được các rắc rối, vướng mắc".

Kevin Federline, 30 tuổi, đã có trong tay toàn quyền nuôi dưỡng, bảo hộ cho hai con. Tuy nhiên, theo ông luật sư Kaplan thì anh chàng hoàn toàn không có ý định giành quyền nuôi con một mình.

"Kevin không muốn giành hết quyền nuôi con", Kaplan phân trần, "Mục đích của thân chủ tôi là muốn xây dựng một khuôn mẫu trong đó cả cha lẫn mẹ đều có quyền nuôi dạy, bảo hộ cho lũ trẻ".
Với Britney, những đứa con là cả cuộc sống!
"Anh ấy đã nói: "Tôi muốn Britney cùng nuôi dưỡng Preston và Jayden nhưng tôi muốn mình trụ cột chính". Nhưng, ông luật sư cũng thừa nhận, thân chủ của mình "hoàn toàn hài lòng" với kết quả của phiên tòa: "Không ai có thể đoán trước được kết quả của phiên tòa lại như thế này".

Laura Wasser, luật sư của Britney Spears, cho biết những thỏa thuận cuối cùng cho thân chủ của bà nhiều thời gian ở cạnh các con hơn. Bà Laura cũng nói thêm rằng dù K-Fed đã giành được toàn quyền nuôi con, từ giờ tới hết năm nay, Britney vẫn có thể mở rộng quyền hạn của mình trong việc chăm lo và bảo hộ cho Sean Preston cũng như Jayden James.

Ban đầu, khi mới chia tay, Britney Spears là người nhận được quyền nuôi con nhưng những hành vi quái đản cũng như sự phụ thuộc vào ma túy trong cuộc sống hàng ngày của cô đã đảo lộn "thế trận": tháng 10 năm ngoái, Kevin được toàn quyền nuôi con. Britney chỉ được thăm nuôi khi tòa án cho phép mà thôi!

Tháng 1, Britney Spears phải nhập viện sau khi bị cảnh sát cưỡng chế vì không chịu trả lại hai đứa con sau khi đưa chúng về nhà chơi. Trên xe cấp cứu rời nhà, trông Brit lờ ngờ, vô hồn chưa từng thấy.
Britney đã từng rơi vào tình trạng hoảng loạn, suy sụp trầm trọng
Khoảng 1 tháng sau, bà Lynne Spears - mẹ cô - hốt hoảng thu xếp đưa con gái vào bệnh viện tâm thần vì Britney đã tìm cách tự tử tại nhà riêng. Ngay sau đó, ông Jamie Spears - cha Britney được tòa án chỉ định làm người bảo hộ tạm thời cho cô và quản lý Sam Lufti bị cấm tới gần công chúa nhạc Pop.

Trong những tháng vừa qua, Britney Spears đã cố gắng hết mình để thay đổi tình hình với hi vọng sẽ sớm được gặp lại các con: cuộc sống cá nhân có nhiều thay đổi theo hướng tích cực và cô đang tiến hành ghi âm album mới.

Tháng trước, Britney đã giành được quyền thăm con qua đêm. Cho tới khi Sean Preston và Jayden James 18 tuổi, quyền thăm nuôi, bảo hộ sẽ được thay đổi theo từng phiên tòa.
Britney Spears sau khi rời phiên tòa..
.
Và lúc đi shopping với mẹ hôm 11/07
 
Nói về trường hợp của Britney và Kevin, luật sư gia đình của thành phố Los Angeles - Lynn Soodnik nhận xét: "Britney sẽ có cơ hội giành được toàn quyền nuôi con khi cô ấy khỏe mạnh và ổn định hơn. Đây mới là kết quả của hiệp một mà thôi".

Theo Netlife

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm