Scandal "Terry Woods": Quyết định của Capello

05/02/2010 12:21 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - HLV Fabio Capello đã trở lại Anh sau ca phẫu thuật đầu gối ở Thụy Sỹ. Trong vòng 48 giờ tới, ông sẽ đưa ra quyết định của mình về scandal của Terry.

Đồng hương và đồng nghiệp của Capello ở Chelsea, Carlo Ancelotti, vẫn quyết định giữ băng đội trưởng của Terry. Nhưng ít ai quan tâm đến điều này. Dư luận Anh chỉ tập trung sự chú ý về ĐTQG. Đơn giản vì World Cup 2010 đang đến rất gần. Đã 44 năm rồi, từ sau World Cup 1966 trên sân nhà, người Anh mỏi mòn chờ đợi một danh hiệu. Chưa bao giờ họ tin rằng ĐTQG có thể đăng quang World Cup như lúc này.

Trong cái ngày mà vụ Terry được đưa ra ánh sáng, Chủ tịch FA Lord Triesman đã bày tỏ quan điểm của mình rằng "Một người đội trưởng phải hiểu rõ vai trò và nhiệm vụ của mình. Chúng tôi sẽ không cố gắng giành chiến thắng bằng mọi giá". Từ đó là một thông điệp: Được phép trảm Terry dù nó ảnh hưởng tiêu cực đến thành tích của đội bóng ở World Cup.

Trong vòng 48 giờ tới, Capello sẽ đưa ra quyết định của mình về scandal của Terry

Lời của Triesman chỉ mang tính tuyên truyền. Nếu không giành danh hiệu bằng mọi giá, FA đã thuê một HLV người Anh thay vì trả mức lương cao kỷ lục cho một HLV đến từ Italia. Lương năm của Capello lên đến 6 triệu bảng. Trong nhóm các HLV có mặt ở Nam Phi tới đây, Lippi đứng thứ 2, với mức lương chỉ bằng 1/5 của Capello. Lương của HLV ĐT Pháp Domenech chưa đến 500 nghìn bảng/năm.

Capello hiểu rõ người Anh cần gì ở ông và nghĩa vụ của ông phải như thế nào để tương xứng mức lương khủng khiếp ấy. Ông sẽ làm cái gọi là "bằng mọi giá" để mang về danh hiệu cho người Anh. Bằng mọi giá ở đây không có nghĩa là giữ lại băng đội trưởng của Terry. Ông sẵn sàng chiều ý đại đa số dư luận, tức là tước băng đội trưởng của Terry, nếu ông tin rằng điều này là cần thiết để giúp đội bóng của ông bước lên đỉnh cao ở Nam Phi. Thậm chí là đuổi Terry ra khỏi ĐTQG, như HLV ĐT Mỹ Steve Sampson từng làm. Hai tháng trước World Cup 1998, Sampson từng loại đội trưởng John Harkes ra khỏi danh sách sau khi cầu thủ này bị phát hiện ngủ với vợ đồng đội Eric Wynalda.

Bảo vệ Terry sẽ là canh bạc đối với Capello. Sẽ có phản ứng gay gắt từ giới truyền thông. Sẽ có lục đục nội bộ ở FA khi nhiều "sếp" công khai bày tỏ quan điểm trừng phạt Terry. Rồi còn thái độ của "nạn nhân" Wayne Bridge. Liệu anh có rút khỏi ĐTQG như lời đồn hay không, hoặc nếu vẫn vào tuyển, liệu anh có nghe lời "giáo huấn" của Terry trong phòng thay đồ hay không? Đó là chưa kể khả năng Terry phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi hóc búa trong cuộc họp báo và khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến phong độ của anh trên sân cỏ là hoàn toàn có thể xảy ra.

Dù thế nào, không ít người Anh sẽ tin tưởng quyết định của Capello là đúng đắn. Đơn giản vì ông đã luôn đúng trong những quyết định trước đây. Từ vai trò của Beckham trong ĐTQG, thái độ quay lưng dứt khoát với Owen, cách xử lý vấn đề Gerrard - Lampard... Những vấn đề ấy từng gây ra tranh cãi dữ dội trên các mặt báo. Nhưng bằng thực tế trên sân cỏ, bằng thành tích ấn tượng của ĐT Anh ở vòng loại World Cup, bằng sự hồi sinh chóng vánh của đội bóng sau thảm họa EURO 2008, Capello đã lần lượt chứng minh sự đúng đắn của mình.

Tóm lại, Capello chỉ được nhìn nhận thành công qua thành tích trên sân cỏ. Nếu ông trừng phạt Terry và ĐT Anh thất bại ở Nam Phi, ông vẫn là HLV thất bại. Nếu ông bảo vệ Terry, cho dù bị gọi là mù quáng, và ĐT Anh đăng quang ở World Cup, ông vẫn là HLV thành công.

Hãy tin rằng, quyết định của Capello sẽ dựa trên quan điểm "bằng mọi giá".
 
Đ.LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm