Vụ Bridge rút khỏi ĐT vì Terry, Capello: "Cánh cửa vẫn chờ Bridge"

27/02/2010 12:22 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Wayne Bridge đã tuyên bố sẽ không chơi ở World Cup cho ĐT Anh vì John Terry không chịu xin lỗi anh. Nhưng theo lời HLV Fabio Capello, cánh cửa sẽ luôn rộng mở với Bridge trong vòng 3 tháng tới.

Bridge cảm thấy khó có thể chơi ngay bên cạnh người đồng đội cũ ở CLB Chelesa và bắt đầu cân nhắc việc từ chối ĐTQG ngay sau khi tin tức về vụ ngoại tình của Terry với vợ cũ của anh, Vanessa Perroncel, được tiết lộ. Khi Terry không hề có dấu hiệu gì là hối hận trong tuyên bố vào ngày anh bị tước băng đội trưởng ĐT Anh, cầu thủ của Manchester City tin rằng mình không thể chơi bóng bên cạnh "kẻ phản bạn" trong một giải đấu lớn.

Capello tuyên bố cánh cửa sẽ luôn rộng mở với Bridge trong vòng 3 tháng tới


Cả hai đã có một cuộc trao đổi ngắn, nhưng Bridge dập máy điện thoại khi anh nhận ra ai là người gọi tới. Bridge hiện cảm thấy hết sức khó xử giữa việc hoàn thành trách nhiệm với quốc gia và sự bực bội khi phải nhìn thấy Terry. Là một người sống khép kín, chưa bao giờ thấy thoải mái với việc là một ngôi sao được chú ý như hầu hết các cầu thủ bóng đá triệu phú khác, Bridge cũng không thích bị dư luận soi mói quá nhiều.

Hôm thứ Năm, Fabio Capello đã cố gắng thuyết phục Bridge ở lại với ĐT Anh khi mà chấn thương của Ashley Cole và những quan ngại về tình trạng thể lực của Rio Ferdinand, Terry và Glen Johnson khiến HLV người Ý đang phải đối phó với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nơi hàng thủ. Nếu Cole không thể bình phục kịp cho World Cup, Capello sẽ phải xem xét gọi vào ĐT Leighton Baines của Everton hoặc Stephen Warnock của Aston Villa cho vị trí hậu vệ trái.

Bridge thường xuyên liên hệ với trợ lý của Capello, Franco Baldini, người làm liên lạc viên đại diện cho HLV ĐT Anh. Baldini đã làm tất cả những gì có thể để đảm bảo với Bridge rằng anh vẫn có tương lai ở ĐT Anh. Trong một cuộc trò chuyện dài, ông đã nói với hậu vệ của Man City rằng ban huấn luyện hết sức thông cảm với hoàn cảnh của anh và ủng hộ anh hết mình. Một nguồn tin từ ĐT Anh đã cho biết: “Bridge hiểu rằng sẽ là ngu ngốc nếu từ bỏ một cơ hội chơi bóng ở World Cup, nhưng rõ ràng anh ấy đã thay đổi quan điểm trong 3, 4 tuần qua. Anh ấy không thể tiếp tục với vụ bê bối, nên đành từ bỏ. Đó là một người tốt, chúng tôi hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Bridge. Cánh cửa ĐT Anh vẫn luôn mở với anh ấy”.

Tối hôm qua, Capello vẫn hy vọng Bridge sẽ nghĩ lại. “Tôi đang bay trở lại từ Milan khi Wayne Bridge tuyên bố anh ấy sẽ không có mặt trong trận gặp Ai Cập cùng chúng tôi tuần tới và cả ở Nam Phi cho World Cup”, HLV người Ý nói, “Điều đó làm tôi ngạc nhiên, nhưng tôi tôn trọng quyết định của tất cả các cầu thủ. Cánh cửa vẫn mở với anh ấy. Chúng tôi vẫn còn thời gian, còn 3 tháng nữa tôi mới quyết định danh sách đến Nam Phi. Tôi hy vọng Bridge sẽ có mặt ở World Cup cùng chúng tôi”.

Trong tuần này, Bridge đã cảm thấy rất khó chịu với một bài phỏng vấn trong đó Terry không hề tỏ ra hối tiếc với những tuyên bố thiếu trách nhiệm. “Tôi muốn vô địch World Cup, Champions League và không hối tiếc khi tuyên bố điều đó”, Terry nói, “Tôi sẽ trả lời (cho những rắc rối hiện giờ do chính anh gây ra) bằng cách làm điều tôi vẫn làm: nhìn về phía trước”.

Man City vừa khẳng định rằng Bridge sẽ có tên trong danh sách tham dự trận làm khách trên sân Stamford Bridge của Chelsea đêm nay. Trước đó, Bridge tuyên bố anh sẽ không bắt tay Terry ở thủ tục trước trận đấu. Chưa bao giờ, thủ tục bắt tay ấy nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.

T.Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm